Ăn cắp vặt và án mạng kinh hoàng được báo trước

trangnguyen |

Bắt nguồn từ những tật xấu nhỏ nhưng lại là cội nguồn của tội ác kinh hoàng.

Trẻ em như một cái cây mà muốn phát triển thì gốc rễ phải được quan tâm, chăm sóc để chúng được vững chắc. Đôi khi có những thói quen tưởng chừng như là "trò trẻ con", là vô hại nhưng lại là tiền thân của tội ác man rợ.

Từ thói xấu vặt vãnh...

Tên sát thủ 16 tuổi, Phan Xuân Quang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tuy nhỏ thó, gầy gò nhưng Quang là đứa có thành tích khá “nổi bật”.

Đang học lớp 7 nhưng vì ham chơi, lười học, Quang bị bố mẹ bắt nghỉ học ở nhà chăn trâu. Nhìn bề ngoài, Quang có vẻ hiền lành, không bao giờ Quang tham gia đánh nhau, thậm chí đến cắt tiết con gà Quang cũng sợ, không dám làm. Thế nhưng thành tích trộm cắp vặt của Quang thì kể cả ngày cũng không hết.

Học dốt nhưng tài cắp vặt của Quang ít ai sánh kịp, ông bà, bố mẹ, người thân và hàng xóm đều đã trở thành nạn nhân của Quang ít nhất là một lần.

an-cap-vat-va-an-mang-kinh-hoang-duoc-bao-truoc
Hung thủ Phan Xuân Quang

Cứ điện thoại, tiền, thậm chí gà vịt nhà ai hở ra là bị Quang “thó”. Quang ăn cắp cứ như người ta nghiện cần có thuốc, số tài sản ăn cắp được Quang bán rồi dùng tiền đó đãi bạn bè ăn uống, hay như mẹ Quang nói thì có lần Quang còn dùng tiền bán đồ ăn cắp đóng tiền học giúp bạn.

Lần nào Quang ăn cắp, phát hiện ra bố mẹ đều âm thầm đến nhà nạn nhân thông cảm rồi đền bù cho họ. Bảo ban ngọt nhạt con vẫn không bỏ được thói ăn cắp vặt, nhiều lần ông Minh còn treo Quang lên xà nhà, dùng gậy quật cho tướp máu nhưng Quang vẫn không chừa.

Bị đánh, Quang trở nên lỳ đòn. Hễ bị mắng hơi nặng lời Quang lại bỏ đi, đến khi bố mẹ đi tìm mới chịu về nhà.

Ngoài cái tội ăn cắp vặt, Quang còn là nỗi khiếp sợ của đàn bà, con gái trong làng. Cứ đêm đến, hễ phát hiện ai đó đi tắm, kiểu gì Quang cũng mò đến rình rập rồi trộm cả đồ lót phụ nữ đưa về nhà.

Đến án mạng kinh hoàng

Khoảng 19h tối 6/8 một số người dân khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngoài đường, chạy ra thì thấy một thanh niên đã bê bết máu bên cạnh một chiếc taxi mang BKS 37A 024... (taxi gia đình), tiến đến thì nạn nhân chỉ nói lí nhí được một câu rồi gục xuống tại chỗ.

Ngày 10/8, sau 2 ngày nỗ lực điều tra, vây bắt của lực lượng chức năng, kẻ sát nhân Phan Xuân Quang cũng đã sa lưới pháp luật.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Quang chưa tròn 16 tuổi nhưng hành vi tội ác mà Quang phạm phải khiến những người có lương tri không khỏi giật mình.

an-cap-vat-va-an-mang-kinh-hoang-duoc-bao-truoc
Hiện trường của vụ án kinh hoàng

Chỉ vì anh Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, trú tại xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu) trả giá chiếc điện thoại của Quang quá bèo lại còn buông lời miệt thị, Quang đã nung nấu ý định trả thù.

Tối ngày 6/8, với chiếc liềm bén ngọt trong tay, Quang cứa cật lực vào cổ anh Lạng khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Ông Lưu Hải Việt - Trưởng CA xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Ngoài tội ăn cắp vặt, rình trộm phụ nữ tắm thì Quang không cờ bạc, không đánh nhau, không nghiện hút”.

"Không hiểu sao một thằng bé mới 16 tuổi lại có thể dùng liềm cắt cổ anh Lạng để trả thù cá nhân như vậy được. Nó còn quá trẻ để gây nên một vụ án kinh hoàng như vậy", một người dân xã Quỳnh Châu thở dài ngao ngán.

Từ những hành vi đơn giản như trộm gà, trộm chó, trộm điện thoại, nhiều đối tượng đã trở thành những tên tội phạm máu lạnh giết người không gớm tay. Nguyên nhân nào dẫn đến những hành động tội phạm này?

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm cho rằng, những đối tượng phạm tội vì quẫn bách cần có tiền, nên đường cùng chúng đã chọn cách thức cướp tài sản và khi gặp sự kháng cự hoặc khó khống chế được chủ tài sản chúng sẵn sàng dùng sức mạnh nhằm làm tê liệt ý chí của chủ tài sản để chiếm đoạt.

Và đó chính là lý giải tại sao không phải "cộm cán" mà vẫn gây ra trọng án! Cái "sợ" trong sự sĩ diện hão của họ rất nguy hiểm, rất nhiều vụ đối tượng chỉ vào trộm con gà, cái nồi, nhưng bị chủ nhà phát hiện được, do "sợ" bị tố giác ra ngoài "xấu hổ" nên sẵn sàng giết chủ nhà để bịt đầu mối và từ việc chỉ bị xử phạt hành chính (thậm chí bỏ qua) về hành vi trộm, nhưng lại mang án dựa cột về hành vi giết người chỉ vì "xấu hổ" với hành vi trộm.

Cho nên vấn đề tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để mọi người hiểu biết pháp luật là vô cùng quan trọng, nội dung tuyên truyền cần chú trọng cả tình huống, khi một người "lỡ" vi phạm hãy dừng lại, pháp luật luôn khoan hồng với người đó, không ai "đánh kẻ chạy lại", đừng để cái "tôi sĩ hão" mà gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại