34 giờ truy bắt hung thủ giết tài xế xe ôm

Minh Toàn |

Sau khi gây án, Minh tự tin không ai biết về tung tích, hành vi của mình nên đối tượng sinh hoạt 1 cách bình thản như chưa có gì xảy ra.

Camera an ninh tố cáo hung thủ

Ngày 25/2, công an quận Bình Thạnh thông tin, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai hung thủ gây ra vụ án giết xe ôm chấn động ở TP.HCM.

Trước đó, lúc 13h ngày 24/2, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu Minh đã thừa nhận hành vi đã giết hại ông Lưu Thanh S (61 tuổi, ngụ quận 2, hành nghề xe ôm) vào rạng sáng 23/2 tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố thuộc cư xá Cửu Long, KP.2, phường 22, quận Bình Thạnh.


Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi nhận sự việc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi nhận sự việc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Sự việc được người dân tại con hẻm 212 đường Ngô Tất Tố trình báo vào rạng sáng ngày 23/2. Ngay sau đó cơ quan công an quận Bình Thạnh đến hiện trường và các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM vào cuộc.

Tại hiện trường ghi nhận, người đàn ông tử vong do bị siết cổ, không có giấy tờ tùy thân hay ĐTDĐ, mặc trên người đồng phục ghi chữ nghiệp đoàn xe ôm phường Bình Trưng Tây, quận 2.

Trong túi áo của nạn nhân vài tờ vé số ghi rõ địa chỉ 1 đại lý vé số ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Qua những vật chứng cơ quan công an đã xác định danh tính của nạn nhân là ông Lưu Thanh S như nói trên. Ông S hành nghề xe ôm ở khu phố Tây, quận 1.

Trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của con hẻm ghi lại cảnh 1 thanh niên giằng co, rồi 2 lần siết cổ ông S đến chết, sự việc diễn ra chừng 20 phút. Nam thanh niên này đã lục soát lấy ví tiền, ĐTDĐ và xe gắn máy của ông S rồi rời hiện trường.

Từ những thông tin trên thì đại tá Nguyễn Hoàng Thắng – trưởng công an Q.Bình Thạnh chỉ đạo các tổ trinh sát đi khắp nơi để truy theo dấu vết. Lực lượng công an các phường cũng được huy động khắp nơi để truy tìm chiếc xe của nạn nhân.

Với biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối cùng ngày, Công an đã xác định được chiếc xe của ông S đang ở bãi xe của tòa nhà The Manor, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Kiểm tra camera an ninh tòa nhà, lúc 3h sáng 23/2, có 1 nam thanh niên điều khiển xe để gửi và công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can là Nguyễn Hoàng Minh, cư ngụ tại căn hộ số G1705 của tòa nhà trên.

Ngay lập tức, các trinh sát đã tổ chức bám sát mọi di biến của đối tượng. Sáng ngày 24/2, Minh rời khỏi nhà cùng mẹ mình. Cả 2 người đã đến gặp 1 nhóm người nước ngoài uống cà phê ngay tại khách sạn Sofitel, đường Lê Duẩn, quận 1.

Một tổ trinh sát trực tiếp đeo bám theo đối tượng. Bên cạnh đó, 1 tổ khác liên hệ với ban quản lý tòa nhà The Manor tiến hành kiểm tra tủ đồ cá nhân của Minh.

Sau khi phát hiện được chiếc đồng hồ của ông S tại tủ đồ cá nhân của Minh ở tòa nhà The Manor. Lúc 13h cùng ngày, tổ công tác tiến hành bắt giữ Minh khi đối tượng đang ngồi tại bàn ăn ở khách sạn, trong sự bất ngờ của người mẹ.

Các trinh sát áp giải hung thủ về cơ quan điều tra.
Các trinh sát áp giải hung thủ về cơ quan điều tra.

Hung thủ từng giành được huy chương võ thuật quốc tế

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận gia đình của Minh thì cha mẹ đã ly hôn. Cha là người Singapore. Minh sinh ra ở Singapore nhưng định cư, lớn lên ở Úc. Minh từng đoạt huy chương bạc trong một giải đấu quốc tế về môn võ Jiu Jitsu tại Singapore.


Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan Công an.

Đối tượng Minh về nước vào tháng 7/2015 và xin làm nhân viên tham gia huấn luyện bô môn nhu thuật Jiu Jitsu tại 1 phòng tập gym ở tòa nhà The Manor. Minh cùng mẹ và em trai đang sinh sống ở đây.

Do công việc chưa ổn định nên Minh có nợ 1 người hay lui tới phòng Gym số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Trong đêm 22/2, Minh đi nhậu một mình ở phố Tây. Đến sáng ngày 23/2, thì Minh đón xe ôm của ông S để về nhà, giá cả thỏa thuận là 30 ngàn đồng. Do ông S đi nhầm đường nên tới con hẻm cụt nơi xảy ra án mạng.

Tại đây, do ông S đòi 100 ngàn đồng không như lúc đầu thỏa thuận. Cả 2 cự cãi, giằng co một hồi Minh từ đằng sau lên xe ông S dùng tay 2 lần siêt cổ ông S cho đến khi ông này tử vong.

Minh khai, chỉ muốn siết cổ ông S cho nạn nhân bất tỉnh, chứ hoàn toàn không chủ đích giết ông S. Khi thấy ông S nằm bất động thì lấy sạch tài sản mà theo nghi can này khai, là để che giấu hành vi phạm tội, không ai biết về Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại