2 gã trai hư hỏng và thi thể người đàn ông trong nhà nghỉ

Trang Anhh |

Được gia đình nuông chiều nhưng Hiệp không lấy đó làm may mắn mà sa vào con đường nghiệp ngập ma túy rồi kết thúc bằng án tù vì giết người đàn ông đồng tính.

"Nghịch tử" đánh ngất xỉu ông để bỏ trốn

Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1995) sinh ra trong một gia đình nghèo tại ấp Nam Trung, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hàng ngày bố mẹ Hiệp làm thuê, làm mướn để lo từng bữa ăn.

Mặc dù gia đình khó khăn nhưng vốn là con trai độc nhất nên Hiệp được cha mẹ và ông bà hai bên nội ngoại yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện với hi vọng hắn sẽ làm rạng danh gia đình, dòng họ.

Tuy nhiên, phụ lòng tất cả họ, Hiệp chỉ học đến cấp 2 thì đua theo bạn bè bỏ học để tụ tập nhậu nhẹt, phá phách.

Nhiều lần bà con xóm giềng tìm đến nhắc nhở, thậm chí quát mắng  gã thiếu niên hư hỏng với hi vọng cha mẹ Hiệp sẽ chú ý mà dạy dỗ con nên người nhưng vì thương cháu vô điều kiện mà ông bà lại tìm mọi cách để bảo vệ, bao che cho đứa cháu hư hỏng.

Thấy gia đình không những không mắng chửi mà còn bao che cho những sai trái của mình, Hiệp được thể càng tỏ ra ngông nghênh, không sợ bất cứ ai. Thế rồi chỉ một năm sau, khi mới khoảng 13-14 tuổi, Hiệp đã dính vào ma túy.

Từ khi dính vào "cái chết trắng", Hiệp đánh mất chút nhân tính còn lại trong người mỗi khi lên cơn vật thuốc.

Ban đầu hắn xin tiền bố mẹ để thỏa mãn cơn nghiện nhưng lâu dần gia đình cũng không đáp ứng được. Hết tiền, Hiệp bắt đầu quay ra bán sạch đồ trong nhà từ ti vi, xe máy cho đến cả nồi niêu xoong chảo.

Căn nhà trống hoác chẳng còn gì có giá trị để bán nữa thì hắn bắt đầu nhòm ngó những nhà xung quanh. Đồ của nhà mang đi bán thì bố mẹ hắn dù xót ruột cũng thương con không nói gì nhưng khi ăn trộm của hàng xóm, Hiệp ngay lập tức bị báo lên cơ quan công an.


Mạch Quang Thành (bên trái) và Nguyễn Hoàng Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: N.Phúc/Người lao động

Mạch Quang Thành (bên trái) và Nguyễn Hoàng Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: N.Phúc/Người lao động

Vì lúc này, hắn mới đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị xử phạt hành chính kèm theo răn đe rồi lại trao trả về cho gia đình quản lý, giáo dục kèm cai nghiện tại nhà.

Đến lúc này gia đình Hiệp mới nhận ra được mình đã hại con khi quá nuông chiều đứa trẻ ngỗ ngược. Cha mẹ Hiệp bắt đầu tập trung vào vấn đề cai nghiện cho con tại nhà bằng cách xích chân vào giường.

Đáng tiếc rằng trong thời gian sử dụng ma túy triền miên, Hiệp thường xuyên bị trạng thái "ngáo đá". Hắn luôn nghĩ rằng có nhiều giang hồ rình rập giết mình và đòi phải lấy dao, kiếm để đi...chiến đấu, tiêu diệt lũ giang hồ.

Thậm chí, nhiều lần bố mẹ tên "nghịch tử" đã bị chính đứa con trai độc nhất mà mình nâng niu, cưng chiều hất thẳng bát cơm vào mặt vì bị nghi cho thuốc độc vào đầu độc hắn.

Một lần gia đình có giỗ, vì thương con và để đỡ ngại với mọi người, Hiệp đã được tháo xích. Nhưng ngay khi tháo xích cho đứa cháu, hắn đã ra tay cầm gậy đánh ông mình ngất xỉu để bỏ trốn.

Từ gã trai lang thang đến kẻ giết người

Sau khi đánh ông, Hiệp đi xe đò vào TP Biên Hòa lang thang rồi vô tình gặp anh Trần Thái Hùng (Sn 1972, quê Đồng Nai). Biết anh Hùng là người đồng tính và sẵn sàng chu cấp cho hắn nên Hiệp đồng ý dọn về phòng trọ để chung sống với anh này.

Thông tin trên trang Cảnh sát toàn cầu cho hay, những ngày đầu về sống với nhau khá suôn sẻ vì anh Hùng chu cấp tiền đầy đủ cho những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những cơn vật ma túy của Hiệp.

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tiền rồi cũng cạn, khả năng cung phụng người tình trẻ của anh Hùng không làm Hiệp thỏa mãn. Không được đáp ứng nhu cầu, Hiệp bắt đầu to tiếng rồi ra tay đánh đập người bạn trai khiến anh này phải bỏ về nhà bố mẹ để sống.

Bị bỏ rơi  không có người chu cấp, Hiệp lại buông lời ngon ngọt để anh Hùng quay lại sống chung. Nghe lời dỗ ngọt của gã trai trẻ, anh Hùng lại chấp nhận quay về.

Tuy nhiên, chỉ được vài ngày, Hiệp lại giở thói côn đồ, bắt anh Hùng phải hầu hạ cả hắn và người bạn là Mạch Quang Thành (SN 1988, tạm trú thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, quê tỉnh Bình Thuận) nhậu nhẹt.

Không chịu đựng được lối sống bê tha, trụy lạc, anh Hùng lại dọn đồ đạc bỏ đi. Không giữ chân được người đàn ông có tài sản, Hiệp bực tức rủ Thành đi tìm nạn nhân để sát hại.


Hiện trường vụ án (Ảnh: Cảnh sát toàn cầu)

Hiện trường vụ án (Ảnh: Cảnh sát toàn cầu)

Trưa ngày 7/10, 2 đối tượng ra chợ mua bao tay và dây nhựa có khóa rút mang về phòng trọ cất giấu rồi gọi điện thoại mời anh Hùng đến chơi nhưng nạn nhân từ chối. Các đối tượng tiếp tục năn nỉ giả bộ đến nhà nghỉ "vui vẻ".

Đến khoảng 15 giờ, cả 3 người đi đến thuê một phòng nhà nghỉ ở phường An Bình.

Tại đây, Thành dùng roi điện chích ông Hùng ngất xỉu, Hiệp trói tay chân nạn nhân rồi siết cổ người đàn ông này dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, hai thanh niên dùng chăn đắp lên người nạn nhân rồi lấy xe tay ga AirBlade, tiền, điện thoại… của ông Hùng trốn khỏi hiện trường.

Chúng mang số tài sản đi cầm ở quận 8 TP HCM được 13 triệu đồng mua ma túy đá sử dụng rồi bắt xe định trốn sang Campuchia.

Vào 9h ngày 11/10, Thành và Hiệp đang ở huyện Gò Dầu (Tây Ninh) để chuẩn bị kế hoạch trốn qua biên giới Campuchia thì bị công an bắt giữ.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại