2 bạn nhậu dùng dao chém nhau, kẻ chết, người bị thương

Bảo Ngọc |

Ngồi nhậu chung với nhau nhưng Sang liên tục sỉ nhục Khánh là kẻ ăn trộm. Quá tức giận, Khánh về nhà mang dao tự chế đến chém Sang nhưng lại bị đâm chết.

Sáng 19-1, Công an quận Liên Chiểu cho biết đối tượng Huỳnh Thanh Sang (SN 1991, trú khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đến trụ sở đầu thú.

Trước đó vào rạng sáng ngày 18-1, Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo về một vụ giết người xảy ra tại khu vực lò mổ heo ở khối phố Đà Sơn.

Người dân cho biết có hai thanh niên dùng dao, kiếm đâm chém nhau khiến một người gục chết và một người bị thương nhưng đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Thanh Sang khai nhận hắn và Lê Quốc Khánh (SN 1993) là bạn bè cùng chung khối phố Đà Sơn. Ngày 18-1, Khánh bắt trộm hai con ngỗng của hàng xóm nhưng bị người dân phát hiện bắt giữ.

Tối 18-1, Sang ngồi nhậu cùng Khánh và hai người bạn khác. Tại đây, Sang liên tục dùng lời lẽ khó chịu để khích bác, sỉ nhục Khánh vì hành vi ăn trộm hai con ngỗng.

Khánh quá tức giận nên cùng 2 người bạn rời buổi nhậu đi về nhà tổ chức uống rượu tiếp còn Sang thì đi vào một lò mổ để ngủ.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 19-1, Khánh rời buổi nhậu để đi mua thuốc lá hút thì gặp Sang tại lò mổ. Tại đây hai bên tiếp tục xảy ra to tiếng với nhau.

Đang cãi nhau, Khánh lái xe chạy về nhà lấy một con dao dài khoảng 0,6 mét đến lò mổ đập cửa đòi gặp Sang. Khi Sang vừa bước ra ngoài thì Khánh dùng dao chém vào người. Sang bỏ chạy vào bên trong lò mổ, lấy hai con dao mổ lợn chạy ra ngoài đâm vào bụng Khánh.


Nơi Sang và anh Khánh đâm chém nhau ngay trước một lò mổ heo

Nơi Sang và anh Khánh đâm chém nhau ngay trước một lò mổ heo

Khánh ngay lập tức bỏ chạy nhưng được khoảng 10m thì gục ngã. Người dân xung quanh lập tức chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sang bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án nhưng sau đó đến đầu thú tại cơ quan công an vào sáng 19-1.

“Trên tay thằng nào cũng cầm dao, cầm kiếm nên ai nấy rất hoảng sợ. Chúng tôi chỉ biết đứng ngoài lên tiếng can ngăn chứ không ai dám lao vào cản. Hai thằng này đã uống rượu rồi nên rất liều lĩnh chẳng ai chịu nhường ai.

Thấy thằng Khánh gục xuống đất là tụi tôi đưa đi bệnh viện ngay nhưng không kịp”, một người mổ heo chứng kiến vụ việc cho hay.

Công an quận Liên Chiểu cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hung khi gây án đã được cơ quan điều tra tìm thấy.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại