18 năm tù cho kẻ giết chết hàng xóm vì ghen tức

vytran |

Kẻ “ghen tuông và cay nghiệt” người Anh vừa phải nhận mức án 18 năm tù giam về tội giết chết người hàng xóm vì những ghen tức cá nhân.

Heath Lee Jones, 40 tuổi, sống tại Grasmere Avenue, Warrington, Cheshire đã nhận tội giết chết Carl Chadwick và bị kết án tại Tòa án Tối cao Liverpool hôm 31/10.

Ngày 29/1, nạn nhân Carl – một người đàn ông bị thiểu năng do những chấn thương mạnh ở vùng đầu khi mới 17 tuổi - được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Grasmere Avenue.

Heath Lee Jones. Ảnh Mirror

Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng khi rời khỏi một địa điểm sinh hoạt công cộng ở Greenwood ngày 18/1 và di chuyển về phía nhà mình với 2 túi đồ. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người để cướp tài sản vì tuy gặp nhiều khó khăn trong nhận thức nhưng Carl lại sống một mình và thường xuyên giữ khá nhiều tiền mặt tại nhà riêng.

Sau nhiều cuộc điều tra, ngày 2/3, cảnh sát đã bắt giữ Jones nhưng lại phải thả ra ngay sau đó vì thiếu bằng chứng. 9 ngày sau – ngày 11/3, Jones lại bị bắt giữ và trước những bằng chứng về pháp y không thể chối cãi, y đã buộc phải thừa nhận đã giết chết Carl để cướp ví và tiền mặt của nạn nhân.

Jones đã ghen tức vì Carl có nhiều tiền hơn anh ta và sự bực tức đó đã dẫn đến một vụ giết người dã man mà nạn nhân là một người đàn ông vốn không thể làm hại bất cứ ai” – thám tử điều tra Nigel Wenham nói.

Theo Thanh Tùng

DM/Phapluatvn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại