Phản ứng bất thường của kẻ giết dã man bé gái 8 tuổi

Nguyễn Song |

Vừa được hỏi thăm, Mười bất ngờ bật dậy lao ra ngoài bỏ đi với vẻ bất thường đã khiến người nhà bé gái 8 tuổi nghi ngờ.

Sự việc Nguyễn Văn Mười (43 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) ra tay giết dã man cháu bé 8 tuổi đã khiến nhiều người hết sức bàng hoàng, phẫn nộ.

Mười vốn là hàng xóm của nạn nhân, cháu Phạm Ngọc B., chỉ khoảng gần 200m. Thế nhưng, gã đàn ông này lại nhẫn tâm ra tay sát hại bé gái rồi giấu thi thể trong bao tải.

Gia đình nạn nhân cho biết, trong lúc đang đi tìm con gái đến nhà của người hàng xóm thì họ thấy Mười có dấu hiệu bất thường nên đã lao vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu B.

Theo đó, khoảng 16h ngày 6/8, mẹ cháu B., chị Trương Thúy H. để con gái chơi cùng em trai 3 tuổi trước nhà. Tuy nhiên, đi chợ về chị không thấy cháu B. đâu nên báo cho mọi người trong gia đình rồi hốt hoảng đi tìm. Sau khi tìm kiếm quanh nhà hơn 1 tiếng không thấy, mọi người bắt đầu mở rộng phạm vi hơn.

Anh Khoa (bác họ cháu B.) đi đến nhà Mười, cách đó khoảng gần 200m để hỏi thăm thì thấy Mười đang nằm trên võng bất ngờ bật dậy lao ra ngoài, lên xe phóng đi với thái độ kỳ lạ.

Thấy vậy, anh Khoa chạy vào nhà thì thấy chỗ tủ lạnh có vết máu nên đã lần theo đó thì tới chiếc bao tải. Khi người nhà cháu B. mở chiếc bao tải ra thì bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân bên trong nên đã vội vàng báo cơ quan chức năng.

Theo người nhà nạn nhân, cháu B. có nhiều vết thương ở vùng đầu, vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, truy bắt hung thủ vụ án.

Bị bắt khi trốn dưới gầm xe, nghi phạm đập đầu xuống đường tự tử

Đến khoảng hơn 19h cùng ngày, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng Mười đang nấp ở dưới gầm một chiếc xe tải, cách hiện trường vụ việc khoảng 400m, trên người quấn tấm giấy bạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của công an.

Theo thông tin trên trang Công an TPHCM, sau khi bị 2 cán bộ công an áp giải về cơ quan điều tra, Mười rất kích động và nhảy xuống xe, đập đầu xuống mặt đường nhựa gây chấn thương, bất tỉnh.

Đến ngày 7/8, các cán bộ vẫn chưa thể lấy lời khai của nghi can do đối tượng vẫn đang bất tỉnh và được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh trong sự giám sát chặt chẽ của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo những người dân sinh sống tại khu vực, Mười làm tại xưởng gia công bông gòn của người chị gái, hắn đã có vợ và một con đang học cấp 3. Mười được biết đến là một kẻ rượu chè, hay chửi mắng vợ con, hàng xóm mỗi khi say nên vợ hắn nhiều lần đòi li dị và bỏ về ngoại sống.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Cháu B. là con gái đầu của anh Phạm Hùng C. (37 tuổi, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Hàng ngày anh đi buôn phế liệu còn vợ anh làm việc tại công xưởng sơ chế bông gòn.

Hôm xảy ra vụ việc, anh C. đang đi mua phế liệu thì nghe tin con gái mất tích nên vội vàng quay về nhà. Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Lợi C cho biết, cháu B. tuy mới chỉ học hết lớp 1 nhưng đã biết phụ mẹ trông em, cháu cũng rất ngoan, học giỏi.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Mười để điều tra vì liên quan đến nghi án giết hại, hiếp dâm bé gái 8 tuổi.

Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại dã man (Nguồn: Công lý)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại