Phải học bài dù đang được nghỉ ở nhà, cậu bé gật gà gật gù nhưng biểu cảm khiến ai nấy không nhịn được cười

M52 |

Biểu cảm gắng gượng vượt qua cơn buồn ngủ để tiếp tục học của cậu bé khiến ai nấy đều không nhịn được cười.

Để phòng chống dịch Covid-19, cả 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh các cấp nghỉ học tới hết tháng 2. Đương nhiên, nhà trường và gia đình đã có nhiều biện pháp giúp các em ôn luyện kiến thức như học trực tuyến, tăng cường bài tập về nhà...

Tuy nhiên, vì được nghỉ đã lâu, khi phải quay trở lại guồng quay học hành, không ít trẻ nhỏ cảm thấy thật... khốn khổ. Mới đây, một đoạn clip hài hước được đăng tải trên facebook ghi lại cảnh cậu bé tiểu học gật gà gật gù đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cậu bé ngủ gà ngủ gật khi học khiến ai nấy phì cười.

Mặc dù bài vở vẫn còn ngổn ngang trước mặt nhưng cậu bé không tài nào mở nổi mắt. Cậu bé cứ ngồi gật gù, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ đang ập xuống. Đặc biệt, biểu cảm gương mặt như thể đau khổ, bất lực lắm lại càng gây cười.

Nhiều dân mạng "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ", vẫn cứ phải bật cười cái đã. "Nhìn em tội quá kìa, nhưng chị không nhịn được cười", "Cái mặt nhìn rõ đau khổ", "Cười ngất, yêu dã man", "Nhìn cái mặt này mẹ nỡ lòng nào mà không cho em đi ngủ chứ?", "Đến đi ngủ cũng nhăn nhó, đau khổ, chắc em cảm thấy khổ sở lắm khi không thể hoàn thành bài tập đây hả?"...

Phải học bài trong

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng khẳng định thấy hình ảnh của con mình đâu đó trong cậu bé này: "Nhìn y như Sóc nhà mình", "Có lẽ tình trạng chung của lũ nhóc khi phải ngồi vào bàn học", "Con nhà mình cũng thế, cứ chơi không sao hễ làm bài tập thì gà gật", "Khi bạn nghỉ Tết quá dài, việc đi học sẽ trở nên khổ sở thế này"...

Mặc dù không rõ danh tính của cậu bé trên nhưng hiện tại, đoạn clip này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Đa phần đều vừa thương vừa buồn cười trước nỗ lực chống chọi cơn buồn ngủ của cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại