Phá vỡ lô cốt ma túy của đôi "cáo già"

Minh Phương |

Chồng sa chân vào con đường nghiện ngập, không những ngăn cản mà vợ còn tích cực tiếp tay, giúp biến nhà mình trở thành "lô cốt" vững chãi, phục vụ cho việc tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Đó chính là đôi vợ chồng Nguyễn Hồng Mạnh, sinh 1970 và Đặng Thị Thu Sâm, sinh 1972, cùng ở tại số 14B/45 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Cặp này là những kẻ vô cùng liều lĩnh, tinh quái; có mối quan hệ xã hội phức tạp, nhất là với đối tượng liên quan đến ma túy trong và ngoài thành phố.

Không những vậy, Nguyễn Hồng Mạnh còn là đối tượng khá manh động. Để dằn mặt đối thủ và giải quyết mâu thuẫn, y sẵn sàng dùng "hàng nóng" để nói chuyện.

Vì bản tính này, tháng 10-1989, trong một lần "tranh tài", Mạnh đã làm nạn nhân bị thương. Rất may, cuộc ẩu đả đó không để lại hậu quả đáng tiếc, nhưng y vẫn phải lĩnh cảnh cáo của Công an quận Hồng Bàng.

Tưởng bị nhắc nhở, Mạnh sẽ chùn bước. Tuy nhiên, y ngày càng manh động hơn. Chỉ cần bạn bè "nhờ", hắn sẵn sàng ra tay tương trợ, giúp tận tình.

Để cám ơn sự nhiệt tình của Mạnh, trong các cuộc chơi, chiến hữu "mời dùng hàng trắng". Mới đầu chỉ thử cho biết, dần dần y đã ngấm sâu, trở thành "bạn thân" của ma túy.

Nghề nghiệp không ổn định, thu nhập chẳng đủ phục vụ cho thú vui của bản thân. Không thể mãi ngửa tay xin vợ, để có tiền, Mạnh nghĩ ra cách "lấy mỡ nó rán nó".

Vì là "gà mờ", nên chỉ thời gian ngắn "khai trương", sự nghiệp làm giàu bất chính của y đã bị lực lượng Công an chặn đứng vào ngày 25-6-1998. Cái giá mà Mạnh phải trả là 3 năm tù giam.

Năm 2000, mới chân ướt chân ráo ra tù, Mạnh quay ngay về với việc mua bán trái phép chất ma túy. Lần này y tinh quái hơn nhiều, không còn manh động như trước mà rất kín tiếng.

Để tránh sự nghi ngờ của những người xung quanh, hàng ngày, Mạnh đóng vai người chồng "ngoan", ở nhà giúp vợ việc vặt, thỉnh thoảng mới ra khỏi nhà đi "thăm" bạn.

Nhưng thực chất, những lần ra khỏi nhà đều là chuyến đi để Mạnh móc nối, lấy "hàng" về buôn.

Biết được việc làm sai trái của chồng, không ngăn cản mà Đặng Thị Thu Sâm còn nhiệt tình giúp đỡ, sát cánh cùng bạn đời trong các phi vụ làm ăn. Để thuận tiện cho công việc, đôi vợ chồng này đã biến nhà thành "lô cốt" kiên cố.

Ai không "phận sự" miễn tiếp cận. Nên cặp đôi này rất bạo gan, dám cất sẵn "hàng" với nhiều loại khác nhau ngay tại nhà, để kịp thời đáp ứng yêu cầu "khách". Với sự cung ứng kịp thời đó, các điểm nhỏ lẻ rất thích lấy "hàng" của Mạnh - Sâm.

Ngoài việc phục vụ tại nhà, chúng còn nhận giao "hàng" tận nơi nếu "khách" có yêu cầu. Mỗi lần tiến hành giao dịch, để tránh sự nghi ngờ và tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, đôi vợ chồng lúc bào ăn mặc đẹp, vờ như đi chơi.

Cả hai liên tục di chuyển từ điểm này qua điểm khác. Thấy ổn mới tiến hành giao dịch.

Tuy nhiên mánh khóe của đôi vợ chồng Mạnh- Sâm không qua mắt được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP.

Để vạch trần việc làm phi pháp của chúng, từ tài liệu, thông tin thu thập được, sau khi báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP, đơn vị quyết định lập chuyên án 213Q, tập trung lực lượng đấu tranh.

Lãnh đạo Phòng đã đã cử trinh sát có kinh nghiệm lâu năm trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý bám sát hoạt động của đôi vợ chồng xảo quyệt.

Qua nhiều ngày theo dõi, đến 17h ngày 7-3-2013, nhà Mạnh xuất hiện một vị khách máu mặt trong giới xuất hiện. Vào được chốc lát, kẻ này về luôn.

Tiếp đến, Sâm bước ra ngoài. Sau khi đóng cửa, thị quan sát động tĩnh xung quanh. Trước hành động lạ, Tổ công tác đang mật phục xung quanh địa điểm nhà Mạnh đoán có thể chúng có vụ làm ăn mới.

Nhanh chóng, phương án tác chiến được lập, trinh sát tiến áp sát mục tiêu, tiếp cận Sâm, chờ thời cơ.

Ngó trước ngó sau, thấy không có gì bất ổn, Sâm quay người bước vào nhà. thị đã bị khống chế.

Ở bên trong, đang lâng lâng với khói thuốc, nghe tiếng động cùng tiếng hét thất thanh của vợ, Mạnh biết có chuyện không hay, vội vàng tẩu tán tang vật nhưng không kịp. Trinh sát thu giữ tại chỗ 3445 viên ma tuý tổng hợp, 99,49 gam ma tuý đá.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, Phòng CSĐT TP về ma tuý - CATP đã phối hợp với CAP Máy Tơ, quận Ngô Quyền khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Mạnh, thu giữ được: 1.534 viên ma tuý tổng hợp, 101,54 gam ma tuý đá, 36,48 gam heroin, 45,97 gam cần sa, 0,53 gam thuốc phiện cùng một số tang vật có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại