Pha "bẻ còi" khó tin của trọng tài V.League và nước mắt HLV Park Hang-seo

Domino |

Tình huống xử lý của tổ trọng tài trận đấu giữa Bình Dương và Than Quảng Ninh thêm một lần làm xấu đi hình ảnh V.League.

Những pha cắt còi của trọng tài Trần Văn Lập chẳng khác nào một bộ phim hành động. Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh nhận thẻ đỏ vì dùng… mặt phá bóng, còn đội nhà bị phạt penalty.

Hồ Tấn Tài lãnh 2 thẻ vàng nhưng vẫn thi đấu tiếp. Trớ trêu thay, Tấn Tài lại kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Bình Dương. May mắn, trọng tài Trần Văn Lập kịp sửa sai khi không công nhận bàn thắng và yêu cầu Tấn Tài rời sân.

Quyết định "bẻ còi" này nhận được sự thông cảm từ HLV cả 2 đội. Nhưng dù thế nào, trọng tài Lập đã một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy mất lòng tin vào V.League.

Thay vì thưởng thức một pha bóng đẹp, một trận đấu kịch tính hay một nhà vô địch mới đăng quang, đập vào mắt CĐV lại là những hình ảnh tranh cãi, xấu xí.

Nhìn vào sự cố trên sân Gò Đậu, mới thấy tiếc nuối biết bao cho những cố gắng đến từ tập thể U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo.

41,3% Theo thống kê, số lượng khán giả trung bình đến sân ở V.League 2018 đạt 7903 người/trận, tăng 41,3% so với mùa 2017.

2 giải đấu oai hùng trên đất Trung Quốc và Indonesia của họ đã giúp làm sống tại tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam.

Trước mỗi trận đấu, HLV Park Hang-seo đều dặn đi dặn lại học trò phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cháy hết mình vì mục tiêu chung. Nhà cầm quân 59 tuổi sẵn sàng tuyên bố rằng cho dù là người Hàn Quốc, ông muốn cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc.

Pha bẻ còi khó tin của trọng tài V.League và nước mắt HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đem đến nhiều điều tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Sau khi đoàn quân áo đủ hụt bước tại bán kết Asiad, người ta bắt gặp hình ảnh thầy Park sụt sùi khóc trên chiếc xe bus chở đội tuyển.

Chính tâm huyết của HLV Park Hang-seo góp phần giúp U23 Việt Nam thành công và vực dậy nền bóng đá từng mất niềm tin nghiêm trọng vì thất bại ở SEA Games 29.

Nếu trên sân Gò Đậu hôm qua, tổ trọng tài được chuẩn bị tốt hơn, tỉnh táo hơn, mọi thứ đã không đến nỗi hỗn độn như thế.

V.League vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc. Hàng loạt các trận đấu căng thẳng đang ở phía trước. Hi vọng rằng giải đấu sẽ thực sự "về đích an toàn", không gây thêm những tranh cãi. Chỉ như vậy, V.League mới có thể giữ chân được người hâm mộ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại