Pep Guardiola và Arsene Wenger: Người lên ngựa, kẻ chia bào!

Vân Bình |

Gần như chắc chắn đây là mùa giải cuối cùng của Arsene Wenger ở Arsenal, và cũng gần như chắc chắn thêm một năm nữa họ trắng tay ở Premier League.

"Tôi biết là Man City rất vui nhưng chúng tôi phải nhận hai bàn thua việt vị. Các trọng tài được bảo vệ rất tốt, như là bầy sư tử trong sở thú vậy!"

Giáo sư Arsene Wenger đáng kính tiếp tục để lại một phát ngôn bất hủ. Chúng ta đều rõ, bàn thắng đầu tiên của Man City, có vẻ Leroy Sane đã việt vị thật. Nhưng ở bàn thứ hai, David Silva tuy ở vị trí việt vị, nhưng không hề tác động vào hay che mắt Cech trong tình huống Sterling sút bóng ghi bàn.

Đây không phải là lần đầu "thuyền trưởng" của Arsenal vin vào lý do trọng tài để bào chữa cho một thất bại. Để rồi giờ đây, nét bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt hằng hà những nếp nhăn kia. 

Arsenal tưởng như đã có khởi đầu như mơ. Trận đấu mới trôi qua 246 giây, Theo Walcott và Alexis Sanchez biến hàng phòng ngự Man City trở nên "mông lung như một trò đùa" bằng một pha xẻ nách tuyệt hảo, cùng với một pha dứt điểm cũng hay không kém.

Trên băng ghế chỉ đạo, các máy quay bắt được hình ảnh Pep Guardiola ngồi bất động, với ánh mắt vô hồn. Những áp lực bủa vây vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha là không hề nhỏ. Trước trận, ông khiến tất cả đều hoảng hốt khi vẫn tiếp tục bố trí Aleksandr Kolarov đá cặp trung vệ với Nicolas Otamendi, đồng thời cất đống tiền 50 triệu bảng mang tên John Stones lên ghế dự bị.

Pep Guardiola và Arsene Wenger: Người lên ngựa, kẻ chia bào! - Ảnh 1.

Pep là người may mắn hơn khi giành chiến thắng.

"Man City đã chi 115 triệu bảng để mua hậu vệ trong 4 mùa qua. Vậy mà hôm nay, Clichy, Kolarov, Otamendi, Zabaleta lại là bộ tứ vệ của họ." Twitter được phen dậy sóng ngay khi Man City thua bàn đầu tiên. Thậm chí trước trận đấu, một kênh truyền hình Tây Ban Nha đã liên tục chiếu đi chiếu lại những pha phòng ngự nghiệp dư đến tội nghiệp của hậu vệ người Serbia.

Pep vẫn không cảm xúc. Đến khi Sane gỡ hòa, người ta mới bắt gặp nhiều hơn những pha chỉ đạo "kinh điển" theo trường phái siêu thực trong hội họa của Pep. Đến lúc Sterling ghi bàn, Pep mới thật sự ăn mừng, một màn ăn mừng đầy giải tỏa cho tất cả những xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố của ông trong cả trận.

Rất may cho Pep là ông đã thắng trận. Nếu không, rất có thể sẽ có một đề tài mới cho truyền thông Anh đàm tiếu, sau "tắc bóng". Những áp lực đè nặng lên vai ông, nhưng Pep vẫn kiên định và vẫn không thay đổi ý tưởng. Vẫn là những cái cũ và lần này phần thưởng cho ông cùng Man City là vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Đôi khi, giữ mãi một điều, nếu thành công thì sẽ được tung hô là kiên định. Còn nếu thất bại, ngay lập tức nó biến thành sự bảo thủ. Wenger đã trải qua hai thập niên cùng Arsenal, danh hiệu cũng không ít. Nhưng vấn đề là họ đã trắng tay suốt hơn chục năm nay tại Premier League.

Khi mà sự kiên nhẫn của các cổ động viên không còn, làn sóng tẩy chay Wenger trở nên lớn hơn bao giờ hết. Viễn cảnh ông chia tay đội bóng thành London sau mùa giải này là điều được báo trước, khi Arsenal rất cần một làn gió mới, trẻ trung hơn, linh hoạt hơn trên băng ghế chỉ đạo nhằm hiện thực hóa tham vọng của mình.

Pep Guardiola và Arsene Wenger: Người lên ngựa, kẻ chia bào! - Ảnh 2.

Hết thật rồi, Wenger!

Không phải Wenger bất tài, nhưng rõ là ông không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Bóng đá hiện đại thay đổi từng phút từng giây, nhưng Arsenal bao năm qua vẫn vậy. Họ vẫn chủ động "buông" cúp vào giữa mùa giải, dù đầu mùa và cuối mùa thi đấu rất tốt. Hay bao năm qua, họ vẫn mãi đeo đuổi lối đá tấn công ngây thơ, dù đối thủ có là ai.

Wenger vẫn vậy. Ông vẫn tìm cách đổ lỗi cho trọng tài khi thua, dù lần này không hẳn là có lỗi. Đôi khi sự kiên định và sự bảo thủ chỉ cách nhau một lằn ranh may mắn. Và ngày hôm nay Pep là người chiến thắng.

Khoảng cách giữa Arsenal và Chelsea đã là 9 điểm, và xem ra cơ hội cho "lần cuối" của Wenger đã khép lại. Xin chào tạm biệt, Giáo sư!

Clip bản quyền trận đấu Man City 2-1 Arsenal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại