*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Chơi thế mới là chơi chứ. Không thể tin nổi. Ở tù mà thế này thì tôi nguyện cả đời", Maradona từng phải cảm thán thốt lên như thế khi tận hưởng cú vào tù để đời của mình.
Không như Ronaldinho đá bóng trong tù dưới danh nghĩa tù nhân, "Cậu bé vàng" Maradona vào tù đá bóng theo dạng... khách mời danh dự, sửng sốt "xộ khám", sửng sốt ra về.
Khán giả vốn vẫn quen hình ảnh thủ môn thì phải gắn liền với khung thành và có những pha bay nhảy cứu thua đẹp mắt. Tuy nhiên, thế giới bóng đá vẫn có những ngoại lệ đầy thú vị.
Chỉ chờ một cái gật đầu, 2 sát thủ sẽ đoạt mạng một trong những thủ môn đặc biệt nhất thế giới.
Ám sát, đánh bom khủng bố, bắt cóc... là những biện pháp trừng trị đầy máu lạnh của Pablo Escobar - trùm ma túy giàu có và khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm.