Oxlade-Chamberlain đến Liverpool: Trọng lượng con bò và trí tuệ đám đông

Quốc Bảo |

Có quá nhiều thắc mắc theo hướng tiêu cực đã nảy sinh sau khi Liverpool chấp nhận trả 35 triệu bảng cho Arsenal để chiêu mộ Alex Oxlade-Chamberlain.

1. Thay vì sự hân hoan như lúc đón Mo Salah, không ít CĐV Liverpool tỏ thái độ hoài nghi về sự xuất hiện của cầu thủ có biệt danh "The Ox". Liệu Liverpool có sáng suốt khi bỏ ra khoản tiền tương đương với vụ chuyển nhượng Salah để rước về một gã chỉ còn 12 tháng nữa là trở thành món hàng miễn phí?

Bỏ qua vấn đề tiền bạc, liệu một hàng tiền vệ bao gồm Jordan Henderson, Emre Can, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Philippe Coutinho, và hè tới sẽ có thêm Naby Keita, có cần bổ sung một kẻ đã không thể làm gì để cứu Arsenal khỏi thảm bại 0-4 tại Anfield cách đây ít ngày?

Trong khi Liverpool bị cho là sẽ không biết phải làm gì với Oxlade-Chamberlain, thì Arsenal cũng bị chỉ trích là đã mắc sai lầm khi chia tay một nhân tố mới 24 tuổi nhưng đã có 6 năm gắn bó, có thể đảm đương được nhiều vị trí và không bao giờ phản ứng tiêu cực với việc phải ngồi ghế dự bị?

Đang ở trong cơn khủng hoảng niềm tin lớn nhất từ ngày Arsene Wenger nắm quyền chỉ đạo, Arsenal càng không nên đánh mất bất kỳ trụ cột nào?

Oxlade-Chamberlain đến Liverpool: Trọng lượng con bò và trí tuệ đám đông - Ảnh 1.

Liệu Liverpool có sáng suốt trong thương vụ Oxlade-Chamberlain?

Không chỉ Liverpool, Arsenal và cả Chelsea (lại đổ bể thêm một phương án tăng cường lực lượng trong một kỳ chuyển nhượng thất vọng) cùng bị coi là những kẻ thất bại trong vụ Oxlade-Chamberlain, bản thân cầu thủ gốc Portsmouth cũng bị coi là "điên khùng" khi từ chối cơ hội đứng trong hàng ngũ CLB đang nắm giữ chức vô địch Anh, từ bỏ cuộc sống tại London đô hội.

Chưa hết, tới Liverpool, Oxlade-Chamberlain sẽ nhận mức lương ít hơn khoảng 60 ngàn bảng/tuần so với đề nghị mà Arsenal đã chìa ra nhằm thuyết phục tuyển thủ Anh ở lại. Tất cả chỉ vì triển vọng được thi đấu ở khu vực trung tâm thay vì phải dạt cánh. Liệu "The Ox" đã có một vụ đánh đổi thông minh hay dại dột?

2. Theo dõi những cuộc tranh luận "như mổ bò" về vụ chuyển nhượng của "The Ox", lại nhớ một sự kiện cũng được gọi là "The Ox" (Ox trong tiếng Anh có nghĩa là con bò) từng diễn ra cách đây hơn 1 thế kỷ.

Năm 1906, tại một hội chợ nông nghiệp ở nước Anh, 800 người đã tham gia cuộc thi đoán trọng lượng của một con bò mà không dùng cân. Trong sự ngỡ ngàng của BTC, có tới 787 người đưa ra được đáp áp rất sát với cân nặng thực tế của con bò.

Oxlade-Chamberlain đến Liverpool: Trọng lượng con bò và trí tuệ đám đông - Ảnh 2.

Câu chuyện chưa kết thúc. Sau đó nhiều năm, một người bán bò bỗng dưng bị hỏng cân. Nhớ tới cuộc thi cân bò ở hội chợ năm xưa, ông ta quyết định tận dụng trí tuệ của đám đông bằng cách treo giải thưởng là một kg thịt tươi cho những ai tính toán chính xác.

Nhưng vì đây không phải cuộc thi chính thức nên số người tham dự không nhiều, kiến thức của họ cũng có giới hạn. Các cuộc tranh cãi kéo dài đến hết tuần mới cho ra đáp án đúng. Khi mọi người hớn hở kéo nhau ra chỗ con bò để xẻ thịt, nó đã chết khô tự lúc nào vì chẳng ai nhớ cho uống nước.

Alex Oxlade-Chamberlain liệu đang nghĩ gì trước việc dư luận cứ mải mê cân đo như đúng rồi khi mà "The Ox" còn chưa kịp xỏ giày vào sân thi đấu cho đội bóng mới? Tức giận hay hối hận?

Câu trả lời, có lẽ, sẽ xuất hiện ở... hội chợ tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại