Ông Trump nằng nặc đòi mời ông Putin dự họp G7, tiện thể "bóc mẽ": Trước đây ông Obama thua nên mới đuổi Nga!

Hồng Anh |

Việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 đã khiến cựu Tổng thống Obama "xấu hổ", ông Trump tiết lộ khi nói về ý định mời ông Putin dự hội nghị G7 tại Mỹ vào năm sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (26/8) vừa qua đã nhắc lại kế hoạch mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 2020, dự kiến sẽ được tổ chức tại Mỹ gần thời điểm ông Trump tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 2.

Theo Washington Post, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nội bộ nước Mỹ vẫn còn nhiều hoài nghi về mối liên hệ giữa hai ông Trump-Putin, cũng như những cáo buộc về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 vẫn còn đó.

Việc ông Putin đến tham dự hội nghị sắp tới của nhóm G7 rất có thể sẽ là bước đệm giúp Nga quay trở lại câu lạc bộ của các cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới này. Trước đó, nhóm G7 vốn là G8, nhưng Nga đã bị "khai trừ" sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào nước này.

"Tôi nghĩ là có Nga trong nhóm vẫn tốt hơn", ông Trump tuyên bố tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump công khai tỏ thái độ được cho là "bênh vực" Nga trong 3 ngày diễn ra hội nghị G7. Ý định mời Nga quay trở lại của ông đã trở thành chủ đề tranh luận nóng nhất tại sự kiện lần này. Theo Washington Post, ông Trump càng hăng hái với ý tưởng này bao nhiêu, thì các nhà lãnh đạo G7 khác lại càng lạnh nhạt, hờ hững bấy nhiêu.

Ông Trump nằng nặc đòi mời ông Putin dự họp G7, tiện thể bóc mẽ: Trước đây ông Obama thua nên mới đuổi Nga! - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki năm 2018. Ảnh: AP.

Ông Obama cay cú vì "thua" ông Putin?

Năm 2014, Mỹ (dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama) cùng các thành viên G7 khác đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga là vi phạm luật pháp quốc tế. Kể từ đó đến nay, Mỹ và phương Tây vẫn giữ lập trường này về Crimea.

Tuy nhiên, hôm thứ 2 (26/8) vừa qua, Tổng thống Trump đã có động thái bất ngờ khi đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình về sự kiện trên bán đảo Crimea năm 2014, thay vì Tổng thống Nga Putin.

Cụ thể, ông Trump cho biết ông Obama đã kiên quyết "đuổi" Nga khỏi G7, vì chuyện đó [Nga sáp nhập Crimea] khiến ông ấy "rất xấu hổ".

"[Cựu] Tổng thống Obama đã thua cay cú [trước ông Putin]. Họ [Nga] đã sáp nhập Crimea trong nhiệm kỳ của ông ấy. Đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Điều đó đáng lẽ đã được ngăn chặn, nhưng ông Obama đã không thể làm thế. Thật tệ quá", ông Trump nói.

Với tư cách là chủ nhà hội nghị G7 2020, ông Trump có quyền mời ông Putin hoặc bất cứ nhà lãnh đạo nào khác tham dự trong vai trò khách mời đặc biệt. Phát biểu tại hội nghị G7 lần này, ông Trump nói rằng ông Putin sẽ được hoan nghênh tại G7 2020, và thậm chí còn bày tỏ sự thông cảm nếu người đồng cấp Nga cảm thấy "khó xử" khi trở lại câu lạc bộ này.

"Liệu tôi có mời ông ấy [Putin] đến không? Tôi chắc chắn sẽ mời ông ấy", ông Trump nói với các phóng viên. "Cho dù ông ấy có thể đến hay không. Xét về mặt tâm lý, tôi nghĩ là ông ấy cũng thấy khó xử lắm" - vị Tổng thống Mỹ lí giải rằng người đồng cấp Nga là một "người tự trọng", do đó ông ấy có thể sẽ không đến tham dự - dù được mời - nếu như các nhà lãnh đạo khác trong nhóm không ủng hộ điều đó.

Vào tối ngày thứ 2 (26/8) vừa qua, truyền thông Nga cũng đã hoan nghênh thái độ và lời đề nghị của ông Trump. Tuy nhiên các quan chức nước này vẫn thận trọng trước cánh cửa khôi phục G8.

"Nga không từ chối bất cứ định dạng thảo luận nào, nhưng sẽ không ép buộc người khác để được tham gia [vào các định dạng đó]", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại