Ông Putin trả lời cực khéo khi bị hỏi "xoáy" về ông Trump: Ông ấy đâu phải cô dâu của tôi!

Hải Võ |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có màn từ chối chỉ trích đồng cấp Mỹ Donald Trump một cách khéo léo khi trả lời họp báo ở thành phố Hạ Môn, Trung Quốc chiều 5/9.

ABC News cho hay, Putin đã gọi câu hỏi về việc ông "có thất vọng về ông Trump hay không" là quá ngây thơ. Tổng thống Nga sau đó giải thích một cách hài hước rằng ông Trump "đâu phải là cô dâu của tôi, còn tôi không phải là chú rể của ông ấy".

Ông Putin cũng từ chối bình luận về khả năng tổng thống Trump bị luận tội, và nói rằng hành động thảo luận vấn đề chính trị nội bộ của Mỹ "là hoàn toàn sai trái".

Tổng thống Putin chỉ đề cập vụ Mỹ quyết định đóng cửa 3 cơ quan ngoại giao của Nga tại San Francisco, New York và Washington. Ông cho rằng nhà chức trách Mỹ xử lý vụ việc một cách kém cỏi.

"[Vụ tịch thu cơ sở ngoại giao Nga] được thực hiện một cách thô bạo," ông chỉ trích. "Đất nước và dân tộc Mỹ quả là một quốc gia vĩ đại và dân tộc vĩ đại nếu họ có thể chịu đựng được một số lượng lớn người có trình độ văn hóa chính trị thấp kém như vậy".

Sau khi ông Trump thẳng cử hồi năm ngoái, ông Putin đã đánh giá tích cực rằng tổng thống Mỹ thứ 45 là người muốn cải thiện các mối liên hệ với Nga.

Tuy nhiên, sau khi ông Trump buộc phải ký thành luật đạo luật trừng phạt Nga hồi cuối tháng 7, sau khi lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thông qua, thì triển vọng hòa dịu quan hệ song phương lại trở nên xa vời.

Ngày 30/7, ông Putin trả đũa đạo luật trên bằng quyết định kêu cầu Mỹ rút 755 nhân viên ngoại giao tại Nga về nước. Moskva tuyên bố lý do của hành động này là để cân bằng số lượng nhân viên của mỗi bên làm việc trong cơ quan ngoại giao tại nước bạn.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 5/9, tổng thống Nga bất ngờ cho biết thêm rằng Moskva bảo lưu quyền trục xuất thêm 155 nhà ngoại giao nữa của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại