Ông Joe Biden: Tôi từng nghĩ đến chuyện tự tử

Hồng Anh |

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông từng nghĩ tới chuyện tự tử sau khi vợ và con gái ông qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1972, báo Politico đưa tin.

Đó là chia sẻ của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một phóng sự sắp ra mắt, do hãng tin CNN thực hiện. Một số trích đoạn ngắn trong phóng sự này vừa được CNN hé lộ hôm thứ 2 (17/8) vừa qua, trước lễ khai mạc đại hội trực tuyến của đảng Dân chủ Mỹ, theo Politico.

Theo nội dung những trích đoạn trên, ông Biden đã có chia sẻ rất chân thật về lần "sinh ly tử biệt" có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của ông và giai đoạn ông suy sụp tinh thần trầm trọng sau biến cố này.

"Tôi đã nghĩ đến chuyện [tự tử], nhưng tôi không làm điều đó. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình tới cầu Tưởng niệm Delaware, sau đó gieo mình tự vẫn và kết thúc tất cả mọi chuyện", ông Biden kể về khoảng thời gian khó khăn với phóng viên của CNN. "Nhưng tôi không bao giờ bước vào trong xe và lái đến đó, hoặc làm điều gì tương tự như vậy".

"Tôi không uống rượu bia. Tôi chưa từng uống bia rượu trong đời. Nhưng tôi nhớ là khi ấy tôi đã rót ra khoảng 1/5 chai rượu gin, và đặt cốc rượu lên trên bàn bếp. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng uống nổi", ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ cho biết. "Những vị cứu tinh thực sự của tôi chính là các con trai tôi".

Trong một lần mua sắm cho kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1972, vợ và con gái út của ông Biden - bà Neilia Biden (30 tuổi) và con gái Naomi (13 tháng tuổi) - đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Delaware. Hai con trai của ông là Hunter và Beau chỉ bị thương nhẹ.

Khi đó, ông Biden vừa đắc cử vào Thượng viện Mỹ và đang ở Washington D.C để thuê nhân viên cho văn phòng của mình.

Ông Biden cũng đã chia sẻ với CNN về lần ông phải từ biệt con trai Beau, người đã qua đời vì căn bệnh ung thư não quái ác hồi năm 2015.

"Beau đã bắt tôi phải hứa. Nó nói rằng 'Ba ơi, con sẽ ổn thôi, dù chuyện gì xảy ra'", ông Biden kể lại. "Đó là những lời cuối cùng của con tôi. Beau nói, 'Ba, ba hãy hứa với con rằng ba cũng sẽ ổn nhé. Ba nhìn con đi, ba hãy nhìn thẳng vào mắt con này. Ba hãy hứa với con nhân danh Biden nhé. Ba, ba sẽ không sao đâu mà".

Khi phóng viên CNN đặt câu hỏi rằng hiện tại ông Biden đã "ổn" hay chưa, ông cho biết:

"Tôi ổn. Vì mặc dù chuyện đó vẫn rất buồn, nhưng tôi hiểu [Beau] muốn nói gì. Con trai tôi lo rằng tôi sẽ rời xa mọi thứ tôi từng gây dựng, từng phấn đấu trong cuộc đời mình, những điều tôi quan tâm. Beau biết tôi sẽ chăm sóc cho gia đình, nó chưa từng nghi ngờ hay thắc mắc về điều đó. Con tôi chỉ không muốn tôi từ bỏ, và đó là điều tôi đã làm, là mục đích của tôi".

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên