Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ông bố khóc sướt mướt khi tiễn con gái về nhà chồng, lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động.
Trong đoạn clip, khoảnh khắc đưa con gái về nhà chồng, người bố nghẹn ngào không nói thành lời. Ông chỉ biết cầm tay con, rồi lại ôm mặt khóc, lén lau đi những giọt nước mắt. Trong khi đó, con gái và con rể liên tục trấn an bố. Người con gái tươi cười nói: “Chiều con về giờ ấy mà”.
Câu nói của cô dâu khiến không ít người bất ngờ, bình luận: “Tôi cứ tưởng cô dâu lấy chồng xa nhà trăm cây số, nghe cô ấy nói chiều về là biết lấy chồng gần rồi. Đúng là con gái là bình rượu mơ quý của bố, đi lấy chồng là bố hụt hẫng lắm”; "Biết là con lấy chồng gần nhưng bố vẫn thương con, lo lắng con bước sang cuộc sống mới không biết có ổn không. Tình cha, tình mẹ thiêng liêng vậy đó, cứ lo cho các con từng li từng tí".
Được biết, cô dâu trong đoạn clip là Tố Uyên, còn bố của cô là ông Chu Anh Văn (ở phường Chũ, thành phố Bắc Ninh). Đoạn clip do anh Gia Hưng - MC đám cưới của Tố Uyên ghi lại hôm 20/9 vừa qua đã nhận được gần 700 nghìn lượt xem và gần 1000 lượt bình luận.
Ông Văn nghẹn ngào không nói thành lời trong khoảnh khắc tiễn con gái đi lấy chồng. (Nguồn video: Gia Hưng Kết nối cảm xúc)
Chia sẻ trên báo Dân trí, Tố Uyên kể, trước đám cưới, cô đã dặn bố đừng xúc động quá trong ngày vui của con để con có thể yên tâm. Thế nhưng khoảnh khắc đưa con gái về nhà chồng, ông Văn vẫn không giữ được bình tĩnh. Thấy bố khóc, Uyên phải cố kìm nén cảm xúc vì sợ bản thân cũng khóc sẽ trễ giờ di chuyển của cả đoàn.
Uyên cho biết thêm, gia đình chồng cô chỉ cách nhà ngoại 6km, với thời gian di chuyển khoảng 15 phút. Sau khi kết hôn, cô vẫn thường xuyên trở về nhà thăm người thân. Từ nhỏ, Uyên được bố yêu thương, chiều chuộng. Trước ngày con gái đi lấy chồng, ông Văn căn dặn con nhiều điều, mong con có cuộc sống hạnh phúc và gửi gắm con rể chăm sóc con gái.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Uyên bộc bạch cô và ông xã yêu nhau từ khi cô đang học cấp 3. Chuyện tình cảm từng có thời gian gián đoạn song đến năm 2025, cả 2 nối lại mối quan hệ. Muốn con có thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống riêng nên ông Văn từng khuyên con gái chưa nên lập gia đình quá sớm. Tuy nhiên khi chứng kiến các con trưởng thành và nghiêm túc với lựa chọn của mình, ông đã ủng hộ, tác thành.
Có lẽ, trong mắt cha mẹ, con có lớn đến đâu vẫn mãi là đứa trẻ bé bỏng cần được yêu thương và chở che. Con gái lấy chồng gần hay xa, chỉ cần bước ra khỏi vòng tay ấy cũng đủ để cha mẹ thêm một phần lo lắng, thương nhớ và dõi theo từng chặng đường. Và dù con có đi đâu, có một gia đình riêng, cha mẹ vẫn luôn ở đó, là mái ấm bình yên để con trở về.