*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để có thể cưới được người tình, ông bố mất nhân tính tại Trung Quốc đã lên kế hoạch giết 2 con ruột của mình bằng cách ném từ tầng 14 chung cư.
Tức giận vì vợ đòi lý hôn cộng thêm phiền phức khi phải nuôi con, ông bố nhẫn tâm giết hại con trai rồi phi tang thi thể dưới ao.
“Nó suốt ngày làm ồn, ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi”, đó là câu trả lời của ông bố độc ác khi được hỏi về động cơ gây án.
Không chỉ bị bệnh tật giày vò, chắc chắn cậu bé 2 tuổi không khỏi đau lòng trước hành động của bố mình. Ông đã dùng số tiền chữa bệnh cho con để vui vẻ cùng gái mại dâm, rượu và ma túy.
Hành vi bạo lực đối với cô con gái nhỏ của ông bố máu lạnh khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.
Nhiều người không kiềm được nỗi xúc động và sự phẫn nộ khi xem đoạn clip ông bố vô nhân tính bạo hành con trai dã man.
Chỉ một cú đấm như "búa đập" đã khiến cậu bé mới 10 tuần tuổi bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng và qua đời. Nhưng người gây ra tội ác lại là một ông bố làm nghề cảnh sát và lý do thì thật đáng buồn.
Sau khi nhắn tin cho vợ, người chồng đã nhốt con trai trong xe khiến bé tử vong, giấu xác trong đống thùng gần gara bên cạnh căn hộ nơi gia đình sinh sống rồi trốn về nhà cha mẹ đẻ.