Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ

Hoàng Hải |

Từ sáng đến trưa 27/4, tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô, hàng nghìn người dân đội nắng bắt xe về quê trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kéo dài 5 ngày.

Sáng 27/4, là ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kéo dài 5 ngày, hàng nghìn người dân tập trung về các tuyến đường lớn gần khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình (Hà Nội) bắt xe về quê.

Ghi nhận của PV, trong sáng nay, thời tiết tại Hà Nội có nắng to, đặc biệt là trong khung giờ từ 10h - 11h.

Thay vì vào bến xe chờ đợi, hàng nghìn người dân đưa theo con nhỏ cùng lỉnh kỉnh đồ đạc đứng bên các đường lớn như Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Phạm Hùng để bắt xe về quê.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận việc người dân bắt xe về quê sáng 27/4 tại một số tuyến đường cửa ngõ của thủ đô Hà Nội:

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 2.

Tại đầu ngõ Sim Co giao với đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới bóng cây mát, người dân ngồi tránh nắng, đợi bắt xe về quê.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 3.

Bế ẵm con nhỏ, lỉnh kỉnh đồ đạc, những người này trốn nắng trước cửa hầm chui qua đường gần trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, trong khi chờ bắt được xe.

Nguyễn Minh Đức (sinh viên năm 2, đại học Thương Mại, quê Hải Phòng) chia sẻ, vào chiều qua (26/4), đã được nghỉ học nhưng chưa về quê ngay vì sợ đông. Sáng nay Đức mới rời nhà trọ bắt xe về nhà.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tuyến đường Phạm Hùng theo chiều bến xe Mỹ Đình - Linh Đàm, tại khu vực gần ngã tư Keangnam. Hàng chục người dừng chân tại đây để đợi bắt xe về quê. Mỗi lần xe khách tới, hành khách lại băng qua dòng xe máy đang chạy để lên xe.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 5.

Ngoài một chiếc balo lớn dưới chân, cô gái này còn ôm trên tay một bó hoa lớn trong thời tiết nắng như đổ lửa, đứng bắt xe tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 6.

Dù núp trong bóng cây, nhưng với thòi tiết nắng nóng hôm nay thì việc chờ xe vẫn rất khổ sở.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 7.

Nguyễn Hoàng Nam (quê Hải Phòng) chia sẻ với PV, gia đình anh ra bắt xe về quê từ 8h nhưng đến 10h30 vẫn chưa lên được xe, bởi các xe đều từ chối nhận khách.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 8.

Nhóm bạn trẻ chọn được chỗ chờ băt xe khá mát mẻ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 9.
Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 10.

Một số người dân sinh sống tại các tỉnh gần Hà Nội như Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên... đã chọn phương án đi xe máy về.

Ôm hoa, vác trẻ, đội nắng đứng ven đường bắt xe về quê nghỉ lễ - Ảnh 11.

Do kỳ nghỉ dài, lượng người về quê đông nên các cửa ngõ Hà Nội đều rất đông đúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại