Lần đầu mẹ cạo tóc cho con trai, biểu cảm của cu cậu sau khi nhìn gương khiến tất cả bật cười

Duy Nam |

Thôi thì, để an toàn thì xấu một chút cũng đành chịu vậy!

Thời gian gần đây, cả nước cùng thực hiện cách ly xã hội, người dân ở nhà toàn thời gian và chỉ ra đường khi cần thiết. Dịch bệnh khiến nhiều hoạt động bị ảnh hưởng, từ hoạt động sản xuất quy mô lớn đến những việc riêng nhỏ nhặt của các gia đình.

Gia đình cậu bé này cũng gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Các hiệu cắt tóc đóng cửa, mẹ cu cậu quyết định tự cắt tóc cho con tại nhà.

Thế nhưng tay nghề của mẹ chắc chắn không thể bằng thợ chuyên nghiệp. Có khi đây là lần đầu tiên mẹ cầm tông đơ. Hậu quả là những đường cạo tóc nham nhở xuất hiện trên đầu cậu bé.

Lần đầu mẹ cạo tóc cho con trai, biểu cảm của cu cậu sau khi nhìn gương khiến tất cả bật cười - Ảnh 1.

Kiểu tóc mới là tác phẩm "để đời" của mẹ

Lần đầu mẹ cạo tóc cho con trai, biểu cảm của cu cậu sau khi nhìn gương khiến tất cả bật cười - Ảnh 2.

nhưng là nỗi ấm ức của con.

Bộ tóc mới tuy có thoáng mát hơn thật nhưng khiến chủ nhân "xuống sắc" đáng kể. Nhìn sản phẩm của mẹ, cu cậu không khỏi mếu máo, khó chịu.

"Dịch đến nhà mẹ cũng thành barber (thợ hớt tóc). Ức mà đành chịu thôi. Tóc tai anh em thế nào rồi nhỉ?", người đăng bức ảnh dí dỏm chú thích.

Không ít cô, cậu bé cũng chung hoàn cảnh tương tự khi được phụ huynh xuống tóc giùm.

Những cu cậu cùng chung nỗi niềm

Lần đầu mẹ cạo tóc cho con trai, biểu cảm của cu cậu sau khi nhìn gương khiến tất cả bật cười - Ảnh 4.

Mẹ đã ra tay, gạo xay cũng thành... cám

May mà khổ chủ dễ thương nên kiểu tóc mới không gây nhiều "thiệt hại" 

Riêng cậu bé lớp 4 này lại tự cắt tóc cho bản thân. Nhìn hơi lỗi nhưng vẻ đẹp trai đã lu mờ tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại