Chuyên trang tài chính Moneywise (Mỹ) ngày 22/10 đưa tin, nhiều cựu chiến binh Lực lượng Vũ trang Mỹ phải đối mặt với ngân sách eo hẹp suốt đời sau khi nghỉ hưu. Họ có thể được hưởng cả trợ cấp cựu chiến binh, có thể là trợ cấp thương tật, và lương từ công việc dân sự. Tuy nhiên, việc trang trải chi phí khi sống bằng thu nhập cố định và thường xuyên phải đối mặt với những thách thức đáng kể về sức khỏe và nhiều vấn đề khác có thể rất khó khăn - trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.
Nhưng điều đó không đúng với cựu chiến binh Không quân Mỹ Markeiz Ryan, 36 tuổi, người đã tìm ra một hướng đi mới để sống tốt với mức thu nhập khiêm tốn: chuyển đến Việt Nam.

Markeiz Ryan đang sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CNBC
Ryan gia nhập Không quân Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp trung học, sau khi mẹ anh mất việc và gia đình anh gặp khó khăn về tài chính do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Anh phục vụ quân đội Mỹ từ năm 2010 cho đến khi được xuất ngũ vào năm 2019.
Ryan đã đến thăm Việt Nam từ khi còn trong quân ngũ, từng có khoảng thời gian tuyệt vời tại nước ta, và bắt đầu lên kế hoạch quay trở lại Việt Nam ngay lập tức sau khi xuất ngũ.
Giờ đây, Ryan đã thực hiện được điều đó - đang sống thoải mái với 4.000 USD/tháng tại thành phố Hồ Chí Minh và rất yêu thích cuộc sống này.
Những mặt tích cực của cuộc sống xa xứ giá rẻ
Ryan giải thích với kênh CNBC (Mỹ) rằng anh nhận được 1.500 USD tiền trợ cấp khuyết tật mỗi tháng từ Bộ Cựu chiến binh Mỹ, cùng với 1.000 USD tiền trợ cấp mỗi tháng theo đạo luật GI Bill (cung cấp các tài khoản hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho cựu chiến binh Mỹ) vì hiện anh đang theo học chương trình thạc sĩ.
Ngoài ra, Ryan kiếm được từ 900 đến 1.300 USD/tháng từ công việc dạy tiếng Anh, và thỉnh thoảng kiếm được từ 200 đến 600 USD/tháng từ các công việc khác. Các hoạt động kinh doanh khác hàng ngày giúp anh kiếm thêm trung bình 300 USD/tháng, mang lại cho anh khoảng 4.000 USD/tháng để trang trải cuộc sống.
“Con số này có vẻ không nhiều ở Mỹ, nhưng tin tôi đi, nó quá đủ để trở thành người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thậm chí trên trung lưu ở Việt Nam”, Ryan chia sẻ với CNBC, giải thích rằng căn hộ của anh có giá thuê 850 USD/tháng, tiền điện nước là 130 USD, bảo hiểm y tế là 1.000 USD/năm, tiền mua nhu yếu phẩm từ 100 đến 400 USD/tháng và tiền xăng xe máy của anh chỉ là 3 USD/tuần.
"Việt Nam là nơi an toàn nhất tôi từng sống. Tôi không bao giờ phải ngoái nhìn lại phía sau. Tôi nhận thấy sự bình yên tuyệt vời ở đây", Ryan nói.
Mặc dù Ryan rất thích sống ở Việt Nam, nhưng có một điều khiến anh khó chịu là ô nhiễm tiếng ồn.
"Có rất nhiều tiếng còi xe, người bán hàng rong và đôi khi là tiếng karaoke rất ồn ào, vì vậy nếu bạn không chịu được tiếng ồn thì đây có thể không phải là nơi dành cho bạn", anh nói.
Kể từ khi chuyển đến Việt Nam, Ryan đã nỗ lực học tiếng Việt, nhưng anh thừa nhận rằng mình vẫn chưa giỏi nhất.
"Tôi không bao giờ có thể khẳng định rằng mình thông thạo tiếng Việt, nhưng tôi nói tốt hơn nhiều so với hầu hết bạn bè cùng trang lứa ở đây", anh nói.
Ryan đã sống ở Việt Nam được 6 năm và cho biết anh không có ý định rời đi.
"Nếu tôi rời đi, đó là vì Việt Nam bảo tôi rời đi. Ở Mỹ, tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi cảm thấy dù có làm việc chăm chỉ đến đâu, bạn vẫn nghèo. Bạn liên tục theo đuổi một tiêu chuẩn mà bạn không thể thực sự đạt được", anh nói. "Ở Việt Nam, áp lực tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày được giảm bớt rất nhiều. Bạn tập trung vào những gì khiến bạn hạnh phúc, bạn muốn trở thành ai và làm thế nào để đạt được điều đó."
Ryan nói rằng trải nghiệm này hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của anh ở Mỹ.
"Mỗi ngày tôi thức dậy với một danh sách dài những việc muốn làm, chứ không phải những việc cần làm, và đó là một cách sống hoàn toàn khác. Ngay cả khi bạn phải làm việc 40 giờ/tuần ở đó [Mỹ], bạn vẫn đang làm như một khoản đầu tư cho tương lai. Thoát khỏi chế độ sinh tồn khiến mọi thứ trở nên nhân văn hơn rất nhiều."

"Việt Nam là nơi an toàn nhất tôi từng sống. Tôi không bao giờ phải ngoái nhìn lại phía sau. Tôi nhận thấy sự bình yên tuyệt vời ở đây", Ryan nói. Ảnh: CNBC
Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam so với Mỹ
Không có gì ngạc nhiên khi Ryan cảm thấy tốt hơn về mặt tài chính ở Việt Nam, vì tạp chí về phong cách sống International Living (Mỹ) đưa tin rằng phần lớn các khoản mua sắm tại Việt Nam sẽ tốn ít hơn một nửa so với ở các nước phương Tây và hầu hết mọi người có thể sống một cuộc sống xa hoa với 4.000 USD.
Công ty công bố số liệu dựa trên dữ liệu do người dùng tạo ra Numbeo (Serbia) cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể giữa Mỹ và Việt Nam. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn khoảng 61%, và xét trên mọi phương diện, hầu hết mọi thứ đều rẻ hơn: một bữa ăn tại một nhà hàng bình dân rẻ hơn khoảng 91%; chi phí tiện ích thấp hơn khoảng 67%, chi phí chăm sóc trẻ em thấp hơn 82%, và tiền thuê căn hộ một phòng ngủ thấp hơn 79%.
Trang web du lịch Frommers (Mỹ) cũng đánh giá rằng "Giá cả ở Việt Nam nổi tiếng là thấp". Tính đến ngày 21/10, 1 USD đổi được 26.343 VND. Với việc Numbeo đưa tin rằng một bữa ăn tại một nhà hàng bình dân chỉ tốn dưới 2 USD (tương đương 50.000 VND), trong khi một gói cước điện thoại di động cơ bản với các cuộc gọi không giới hạn và 10 gigabyte dữ liệu có giá dưới 6 USD/tháng (khoảng 150.000 VND), điều này khiến Việt Nam trở thành một nơi cực kỳ phải chăng đối với người Mỹ.