Ở Anfield, giờ đây Klopp đang cô đơn đến tột cùng

Hải Đoàn |

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Liverpool và bản thân Juergen Klopp? Đó là câu hỏi mà hàng triệu người hâm mộ “The Kop” đang tìm lời giải đáp.

1. Chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi, Liverpool trở thành người ngoài cuộc ở hai giải đấu cúp (EPL Cup và FA Cup). Tại Premier League, từ vị thế ứng cử viên cho chức vô địch, đội chủ sân Anfield hiện giờ đã nằm ngoài top 4.

Đắng cay hơn, "thủ phạm" mang đến nỗi sợ hãi cho "The Kop" chỉ là Swansea, Southampton, Wolverhampton Wanderers và mới nhất là Hull City, những đội bóng nhỏ bé hơn rất nhiều so với Liverpool cả về tiềm lực và bề dày truyền thống.

Bầu không khí tại Anfield đang ảm đạm hơn bao giờ hết. Những làn sóng chỉ trích Juergen Klopp bùng phát dữ dội như nấm mọc sau mưa. Mới đây nhất, Dietmar Hamann, tiền vệ một thời của Liverpool đã phát biểu trên BBC: "Phải nói thật là tôi thấy rất kỳ quái khi Klopp được ký hợp đồng.

Công nhận là ông ấy đã thay đổi nhận thức ở thành phố này cũng như ở đội bóng này, và cũng đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định. Nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật thì Klopp không đem lại sự cải thiện về điểm số so với thời Brendan Rodgers".

Ở Anfield, giờ đây Klopp đang cô đơn đến tột cùng - Ảnh 1.

Những ngày tươi đẹp của Klopp ở Anfield đã rời xa.

Chưa dừng lại, ngay sau thất bại trước Hull City ở vòng 24 Premier League, trên mạng xã hội, không ít cổ động viên nửa đỏ vùng Merseyside đã kêu gọi ban lãnh đạo câu lạc bộ sa thải HLV. Đó là những "cái tát" đau đớn vào lòng kiêu hãnh của một nhà cầm quân giàu khát khao chiến thắng và có cá tính mãnh liệt như Klopp.

Hơn 16 tháng kể từ khi nhậm chức tại Anfield, Juergen Klopp lần đầu tiên đối mặt với những ngờ vực liên quan đến chuyên môn. Không thể trách các cổ động viên, bởi Liverpool đang chơi quá tệ.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao nếu bóng ma chấn thương không ập đến Anfield. Và khi cỗ máy chiến thắng của "gã điên" người Đức thiếu vắng đi những mắt xích quen thuộc, Liverpool lập tức gục ngã.

Chấn thương của Coutinho cùng vắng mặt của Mane khiến "con tàu" Liverpool trật nhịp. Tài năng của Firmino, Lallana là không đủ, khi bên cạnh anh là những cầu thủ non nớt như Ojo, Woodburn hay Origi. Khi những ngôi sao chủ chốt trở lại, họ lại tỏ ra quá tải hay chí ít vẫn cần thời gian để hồi phục thể lực lẫn phong độ.

2. Gegen pressing của Juergen Klopp giống như một chiếc ô tô có động cơ cũ kỹ nhưng được khoác lên vẻ bề ngoài đắt tiền mang thương hiệu Ferrari. Khi có được liều doping tinh thần, họ dồn toàn lực để tiến lên, để tấn công, để lấp đi những khiếm khuyết của đội hình. Có những giai đoạn, Liverpool đã cuốn phăng tất cả và có cảm giác như họ đã rất gần đến ngôi vô địch.

Nhưng rồi khi phải kéo dài trong một mùa giải trường kỳ, đầy rẫy những rủi ro, những khiếm khuyết cố hữu của Liverpool lại phơi bày ngày càng rõ rệt. Đội hình của "The Kop" quả thực không đủ tốt để Klopp áp đặt triết lý bóng đá của mình một cách hoàn hảo.

Trong nỗi cô đơn và thất vọng về màn trình diễn của các học trò, có vẻ như bản thân Klopp cũng đánh mất sự bình tĩnh: "Tôi biết các cầu thủ của mình. Tôi theo dõi họ hàng ngày. Họ đã không có phong độ tốt trong suốt cả tuần này. Lúc này, đội bóng chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa mãn trên sân bóng.

Ở Anfield, giờ đây Klopp đang cô đơn đến tột cùng - Ảnh 2.

Mùa đông nước Anh lạnh quá, Klopp nhỉ?

Chúng tôi đã tự gây khó khăn. Lỗi lầm thuộc về tôi, thuộc về tất cả cầu thủ", nhà cầm quân người Đức thẳng thắn chia sẻ như thế sau thất bại trước Hull City. Klopp nổi tiếng với khả năng truyền cảm hứng cho các học trò nhưng xem ra những liệu pháp tinh thần ấy đã khiến các cầu thủ Liverpool nảy sinh hiện tượng "kháng thuốc" khi cơ địa của họ có hạn nhưng phải tiếp nhận với liều lượng cao.

Premier League hiện giờ là cửa duy nhất của Liverpool và Juergen Klopp. Đầu mùa, tham vọng của "The Kop" là danh hiệu vô địch, nhưng với khoảng cách 13 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, xem ra mục tiêu ấy đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi của Liverpool.

Một vị trí trong top 4 sẽ thực tế hơn, nhưng nếu Liverpool cứ tiếp tục rơi tự do như giai đoạn vừa qua, không ai bảo đảm Klopp sẽ tại vị cho đến cuối mùa. Quả thật, ánh hào quang giả tạo đã trôi qua và Klopp hiện giờ đang cô đơn trong thế giới của riêng mình, nơi mà cách đây vài tháng ông vẫn được ca ngợi như một người hùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại