*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đã vào tuổi thất thập nhưng vợ chồng ông Hoàng Văn Thi vẫn quần quật kiếm sống nuôi người con trai bị mất trí, ông chỉ lo một mai mình nằm xuống thì không biết thế nào.
Gia đình 4 người, song 3 người gặp trọng bệnh. Cô Liên phải mò cua bắt ốc quanh năm để nuôi con nhưng chẳng đủ ăn, cuộc sống người phụ nữ dần đi vào bế tắc.
Năm nay đã 85 tuổi nhưng bà Nga vẫn ngày ngày đi bán rau để nuôi người con bị tâm thần 40 năm, cùng với đó là nỗi nhớ người con út đã không liên lạc hơn 20 năm.
Dù đang nuôi con bệnh tâm thần, bà Hoàng Thị Khuôn, 73 tuổi ở thôn Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung (Việt Yên) vẫn làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Việc làm của bà khiến nhiều người cảm phục.
Nhìn bước chân liêu xiêu của người mẹ đã ở tuổi xế chiều, bất kể ngày mưa hay nắng đều đi ăn xin nuôi con gái mắc bệnh tâm thần khiến nhiều người không khỏi xót xa.