Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ

Ngọc Tú |

Thấy mưa không ngớt, nước sông cuồn cuộn dâng cao nên người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khẩn trương dọn dẹp đồ đạc tài sản, cất lên cao để chạy lũ.

Hai ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) mưa to liên tục không ngớt. Trong khi đó, sáng 3/9, Nhà máy thủy điện Hố Hô (đóng trên địa bàn huyện) đã tiến hành xả lũ ở mức 1285m3/s nên khiến nước sông Ngàn Sâu chảy qua địa bàn dâng cao.

Nước dâng cao đã khiến 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường chính dẫn vào các xã bị ngập sâu, gây chia cắt. Người dân muốn về nhà phải đi đường vòng qua các xã khác rất xa.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 1.

Mưa lớn cộng với xã lủ của thủy điện đã khiến 10 xã trên địa bàn huyện bị ngập nhiều tuyến đường.

Trước tình trạng nước dâng lên mấp mé nhà, người dân nhiều xã trên địa bàn huyện đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để chạy lũ, tránh thiệt hại về người và tài sản khi nước lũ lên.

Tại xã Phúc Đồng, nước đã ngập một số tuyến đường chính dẫn vào xã. Các tuyến đường liên xóm trong xã cùng bị ngập gần hết. Nhiều nhà dân nước đã lên đến mép sân.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 2.

Các tuyến đường chính bị nước lũ ngập sâu gây chia cắt.

Thấy mưa không ngừng và nước càng ngày càng dân, người dân nơi đây đã phải thu dọn đồ đạc, các tài sản có giá trị đưa đi gửi hoặc mang cất lên cao để tránh lũ.

Vừa cất đống chăn màn quần áo lên mái nhà, bà Nguyễn Thị Ngụ (65 tuổi, trú xóm 1, xã Phúc Đồng chia sẻ: "Dân chúng tôi ngập lụt nhiều nên cũng quen. Mấy bữa nay mưa to, nước sông lên, đoán sắp lụt nên chúng tôi phải dọn đồ trước. Chứ nước mà ngập nhà thì không di chuyển đồ đi được, lại hư hỏng".

Bà Ngụ cho biết, sau khi tập trung dọn dẹp đồ đạc thì các thành viên trong gia đình vẫn ở trong nhà. Khi nước dâng lên nhà thì sẽ đi thuyền để đến các nhà cao hơn để ở. Khi nào nước rút lại về nhà.

Nhiều nhà nuôi gia súc gia cầm sợ bị lũ cuốn gây thiệt hại nên phải đưa lên quây ở một vùng đất cao và nuôi tạm. Nhiều nhà không có nơi nuôi buộc phải bán gấp nếu không lũ sẽ cuốn trôi đi.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 3.

Sống trong lũ quen lên nhà người dân nào cũng có vị trí để đồ áp mái mỗi khi lũ đến.

Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, trên địa bàn huyện còn 900 ha lúa hè thu và hoa màu chưa thu hoạch. Ngoài ra còn 1.900 ha bưởi Phúc Trạch chỉ mới thu hoạch được 30%. Nếu mưa lũ kéo dài thì sẽ thiệt hại rất lớn cho người dân.

Hiện tại trên địa bàn huyện Hương Khê vẫn có mưa lớn. Chính quyền địa phương huyện vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để cảnh báo cho người dân và lên sẵn phương án để di dời người dân đến nơi an toàn.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 4.

Khi lũ đến, những vị trí này sẽ phát huy tác dụng.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 5.

Người dân mang bồn nước cất tránh bị lũ cuốn.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 6.

Mang các vật dụng sinh hoạt nấu ăn bỏ vào gánh để sẵn sàng chạy lũ.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 7.

Nước đã lên mấp mé nhà dân.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 8.

Người dân cho biết, sống trong lũ nhiều năm nên họ không còn sợ. Tuy nhiên, họ luôn đề phòng cao tránh bị thiệt hại tài sản.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 9.

Nước đã ngập nửa bánh xe.

Nước dâng cuồn cuộn, dân hối hả mang đồ cất lên cao để chạy lũ - Ảnh 10.

Trên địa bàn huyện Hương Khê hiện vẫn chưa ngớt mưa, nước sông vẫn đang tiếp tục dâng đe doạ ngập lụt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại