Núi băng ẩn chứa thi thể cô bé bí ẩn đã đông cứng cách đây 500 năm với gương mặt như đang còn sống

THĂNG KIỀU |

Trên đỉnh một ngọn núi lửa thuộc dãy Andes, người ta phát hiện thi thể còn nguyên vẹn của bé gái chưa đầy 15 tuổi. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô bé đã sống cách đây đến 500 năm.

Trong xã hội phong kiến tồn tại không ít hủ tục ghê rợn, những người thời đó không thể lý giải những biến hóa trong tự nhiên nên cho rằng đều là do thần linh trên trời. Bất cứ quốc gia nào cũng tin tưởng vào những điều thần bí này. Mới đây, một xác người cô bé bí ẩn với gương mặt xinh đẹp được phát hiện dưới một tảng băng trôi khiến cộng đồng khảo cổ bất ngờ sau khi có kết quả khám nghiệm.

Núi băng ẩn chứa thi thể cô bé bí ẩn đã đông cứng cách đây 500 năm với gương mặt như đang còn sống - Ảnh 1.

Thi thể cô bé có tên Juanita này được cho là có liên quan đến việc tế thần. Cô bé trong khoảng 12 đến 14 tuổi, sống trong khoảng thời gian trước khi Columbus khám phá ra Châu Mỹ, và cô bé cũng chính là xác ướp được bảo quản tốt nhất ở khu vực này.

Ướp xác là để chỉ quá trình sát khuẩn cũng như xử lý xác chết bằng các loại chất khác nhau. Sau một thời gian dài, xác chết dần khô lại và trở thành xác ướp. Đất nước nổi tiếng nhất về kỹ thuật ướp xác có lẽ là Ai Cập vì người dân nơi đây tin rằng, sau khi chết, linh hồn vẫn sẽ lưu lại trong cơ thể. Đặc biệt, xác ướp các Pharaoh sẽ được bảo quản bằng nhiều loại dầu thơm và hương liệu đặc biệt.

Núi băng ẩn chứa thi thể cô bé bí ẩn đã đông cứng cách đây 500 năm với gương mặt như đang còn sống - Ảnh 2.

Nhưng Juanita thì khác, thi thể cô bé không thể phân hủy vì khí hậu lạnh bất thường. Nhiều vi khuẩn cũng như nấm mốc không thể tồn tại trong môi trường này. Cô bé được tìm thấy ở đỉnh một ngọn núi lửa thuộc dãy Andes, nơi người dân vô cùng tôn thờ thần Ampato. Những người địa phương tin rằng, chỉ cần dâng thần “thức ăn” thì có thể tránh khỏi việc thần nổi giận và những trận tuyết lở. Và cô bé Juanita chính là vật được người dân hiến tế cho thần linh. Tóc cô bé đen và dày, cơ thể khỏe mạnh được bao phủ bởi một chiếc khăn choàng alpaca sặc sỡ.

Núi băng ẩn chứa thi thể cô bé bí ẩn đã đông cứng cách đây 500 năm với gương mặt như đang còn sống - Ảnh 3.

Cô bé được đưa đến núi Ampato, một ngọn núi thiêng trong mắt người Inca, trong thời tiết lạnh giá. Juanita được lựa chọn làm vật hiến tế cho thần núi Navado Ampato để cầu bình an cho người dân nơi đây. Theo những gì các nhà khảo cô nghiên cứu, có lẽ cô bé đã cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi nhận cái chết này vì cách cô chết rất nhẹ nhàng và không hề có dấu hiệu chống cự. Xung quanh cô bé còn nhiều vật dụng hiến tế khác.

Các nhà khảo cổ phát hiện khuôn mặt của Juanita khá xinh đẹp. Các nhà khảo cổ rất thích thú khi phát hiện cô bé bởi trên thi thể vẫn còn máu đã đông và những tấm vải dệt còn sót lại cũng rất quan trọng trong nghiên cứu khảo cổ. Cô bé được mang trên mình những tấm vải hết sức tinh xảo, màu sắc lộng lẫy, có thể nói là bộ trang phục đẹp đẽ và sang trọng nhất vùng. Nhưng bộ quần áo này hơi lớn so với cơ thể của Juanita. Có lẽ người ta tin rằng cô bé sau khi chết vẫn sẽ lớn dần lên.

Núi băng ẩn chứa thi thể cô bé bí ẩn đã đông cứng cách đây 500 năm với gương mặt như đang còn sống - Ảnh 4.

Khi nghiên cứu cơ thể của cô bé, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng các mô và cơ quan nội tạng trong cơ thể Juanita vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng có một phát hiện khiến các nhà khảo cổ ngạc nhiên: Cô bé chỉ được ăn một ít rau khi được đưa lên núi, có lẽ khi ấy Juanita đã rất yếu. Vị linh mục đã yêu cầu cô bé quỳ trước thần linh và uống một ly rượu mạnh. Cô bé quấn mình trong một chiếc khăn choàng mỏng rồi bị một chiếc búa đập mạnh vào đầu và kết thúc cuộc đời tại đây.

Núi băng ẩn chứa thi thể cô bé bí ẩn đã đông cứng cách đây 500 năm với gương mặt như đang còn sống - Ảnh 5.

Điều khiến các nhà khoa học bất ngờ nhất là bàn tay phải của cô gái nhỏ nắm chặt lấy góc quần áo của mình. Đây là sợ hãi xen chút đau đớn khi chết hay một sự quyết tâm? Có lẽ trước khi qua đời, cô bé Juanita đã thấy vinh dự khi được dâng mình cho thần núi. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, việc đem người tế cho thần linh là một hành vi thiếu hiểu biết và đầy tàn nhẫn, đặc biệt là đối với một cô bé chưa tròn 15 tuổi như Juanita.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại