Nửa đêm xuống bếp, cô gái hốt hoảng vì 6 chiếc ghế bọc áo cũ và tấm ảnh tiết lộ nguyên nhân

Duy Nam |

"Những hình ảnh mọi người đang xem không phải trong bộ phim kinh dị nào cả mà đơn giản là bếp nhà mình", cô gái chú thích khi đăng loạt ảnh đặc biệt.

Câu chuyện của gia đình cô gái này nhanh chóng hút like của dân mạng. Thoạt nhìn ảnh, người xem sẽ thấy cảnh gian bếp vắng lặng cùng những chiếc ghế được bọc bằng áo phông cũ màu trắng, xanh, đỏ. Khung cảnh gợi lên cảm giác đáng sợ.

Nửa đêm xuống bếp, cô gái hốt hoảng vì 6 chiếc ghế bọc áo cũ và tấm ảnh tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Căn bếp với 6 chiếc ghế được bọc áo cũ

Thế nhưng, tâm sự của cô gái mới bất ngờ.

"Những hình ảnh mọi người đang xem không phải trong bộ phim kinh dị nào cả vì đơn giản đó là bếp nhà mình. Đêm xuống bếp mà rợn cả người, mỗi ghế mặc một cái áo mới ghê chứ. 

Có trách thì hãy trách mẹ mình tha lôi ở đâu vê cái con mèo này, ngoài cào cấu ra thì mình cũng không biết nó có tích sự gì trong cái nhà này nữa. Ăn lắm, đi vệ sinh nhiều, ngủ hơn lợn nên mới béo thù lù như thế. 

Nhưng 'ưu điểm' của con mèo này là cào đủ loại chất liệu. Lúc đầu mẹ mình còn may mấy cái bảo vệ ghế để nó không cào được. Nhưng sau mấy hôm nó cào cấu rách hết vải, bà chán, bà lấy áo quần mặc hết cho ghế như này đấy!

Mọi người bảo bấm móng nhưng mẹ mình sợ con ruột đau nên chưa bao giờ dám làm gì tổn hại đến long thể nó. Cái thứ mèo mắc dịch, hơi ôm mạnh là gào thét luôn rồi thì bấm cái gì được nữa. Láo lắm ý!".

Thủ phạm là đây!

Hóa ra, đối tượng phá phách, gián tiếp gây ra cảnh kì dị trong bếp này lại là một... con mèo. Vì tính hiếu động, nó khiến gia đình chủ phải đau đầu đối phó. Vật nuôi thường được cưng chiều, nhưng với con mèo nghịch ngợm này, có lẽ cô gái phải dùng các biện pháp huấn luyện cho nó vào khuôn khổ.

Dân mạng cũng "bó tay" với tình huống dở khóc dỏ cười này. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô gái.

"Mình không cưng mấy con thú nuôi cho lắm vì bị dị ứng lông động vật. Nhưng thằng em mình thì thích nuôi mèo khủng khiếp. Nó mua chuồng cho mèo nằm riêng nhưng rất hay quên đóng cửa, con mèo được dịp chạy lung tung khắp nhà, báo hại mình nhiều phen khốn đốn", một dân mạng chia sẻ.

"Khi bạn không được ba mẹ cưng bằng con mèo thì sẽ thành ra thế đấy! Ngày xưa con hư thì bị tét mông, giờ nó hư thì các cụ không đánh, thà bọc bàn ghế chứ không chịu cắt móng cho mèo, lạ thật", tài khoản Nam Khánh dí dỏm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại