Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa, tôi bàng hoàng khi thấy chồng cũ mặt còn dính máu đứng trước nhà

Mỹ Hạnh |

Nghe tiếng chuông cửa dồn dập, tôi mở camera xem thì sửng sốt khi thấy chồng cũ đang đứng bên dưới.

Sống với nhau 3 năm thì tôi và chồng cũ ly hôn. Giữa chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải được. Trong đó, việc chồng cũ giấu giếm tiền bạc, khi tôi phát hiện ra còn tát tôi vì dám can thiệp vào đời sống riêng tư của anh ta đã trở thành nỗi đau đớn, ám ảnh với tôi. Ly hôn rồi, cuộc sống của tôi mới nhẹ nhàng, thoải mái tinh thần hơn.

2 năm nay, tôi và chồng cũ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Anh ta không gửi tiền phụ cấp nuôi con, cũng không hỏi han gì đến con gái nhỏ. Nghe đâu anh ta đã quen người phụ nữ khác, hung dữ, đanh đá hơn tôi nhiều. Tôi cũng không bận tâm nhiều. Ly hôn rồi thì cuộc đời ai nấy sống, tốt nhất không quan tâm đến nhau nữa.

Tuần trước, tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng chuông cửa dồn dập. Tôi mở camera xem thì bất ngờ khi thấy chồng cũ đang ở dưới nhà. Thấy lạ, tôi xuống mở cổng thì choáng váng khi thấy mặt mày anh ta đầy máu, áo quần cũng bị rách và chân tay trầy xước. Anh ta cũng bất ngờ khi thấy tôi rồi nhờ tôi gọi giúp cho bố mình.

Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa, tôi bàng hoàng khi thấy chồng cũ mặt còn dính máu đứng trước nhà- Ảnh 1.

Sau ngày hôm đó, chồng cũ thường lui tới nhà tôi với mong muốn tái hợp. (Ảnh minh họa)

Tôi vội dìu anh ta vào ghế trong sân ngồi nghỉ ngơi và rửa sơ vết thương giúp. Anh ta kể mình đi nhậu về khuya, buồn ngủ quá nên tự té, chân tay trầy xước, mặt cũng bị rách ngay khóe miệng. Điện thoại thì bị vỡ màn hình nên không gọi được cho ai. Anh ta chỉ không ngờ lại té ngay trước cổng nhà tôi, đúng là duyên nợ chưa dứt. Nghe chồng cũ nói, tôi bật cười bởi độ "mặt dày" của anh ta rồi gọi điện cho bố chồng cũ, kêu ông ấy đến đón "con trai cưng" về nhà.

Từ hôm đó, cứ chiều, chồng cũ lại tìm đến nhà tôi, lấy lý do là thăm con. Nhưng tôi thừa hiểu ý đồ của anh ta. Thấy tôi ăn nên làm ra, nhà cửa khá giả nên muốn tìm cách nối lại tình xưa. Anh ta còn kể chuyện mình và người mới đã chia tay nên giờ anh ta là trai độc thân. Thấy con gái chơi đùa cùng ba, tôi vừa xót xa vừa bực bội. Chồng cũ còn bóng gió nói chuyện tái hợp khiến tôi rối rắm hơn. Tôi vẫn còn hận thù anh ta nhưng thấy con gái thương bố, tôi lại phân vân. Theo mọi người, tôi nên làm sao cho phải đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại