Nửa đêm, cô gái bị mẹ nhốt ngoài cửa, lý do khiến ai cũng phải ôm đầu kinh ngạc

Ngân Hà |

Đi làm về, cô gái trẻ nhắn tin gọi mẹ ra mở cửa nhưng mẹ cô hết sức tức giận và kiên quyết nhốt con gái bên ngoài. Lý do bà cáu gắt khiến cho dân mạng bật cười.

"Quỳnh búp bê" là bộ phim truyền hình Việt đầu tiên được phát trên VTV gắn mác 18+. Với góc nhìn trực diện, cách khai thác gai góc về nghề "buôn phấn bán hương", "Quỳnh búp bê" gây được sự chú ý của khán giả ngay từ những ngày đầu lên sóng.

Tối qua, tập 15 của bộ phim được trình chiếu với nhiều diễn biến mới, thu hút sự quan tâm của khán giả. Thế nhưng, cô gái trẻ Đỗ Nhung đến từ Bắc Ninh lại không thể ngờ số phận của nhân vật trong phim lại tác động đến…cuộc sống thực của cô.

Cụ thể, mặc dù không xem phim vào buổi tối vì hiện đang làm việc tại một siêu thị, ca đêm kết thúc vào lúc 10 giờ khi siêu thị đóng cửa, nhưng hôm qua, Đỗ Nhung cũng phải ngậm ngùi chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình.

Nửa đêm, cô gái bị mẹ nhốt ngoài cửa, lý do khiến ai cũng phải ôm đầu kinh ngạc - Ảnh 1.

Khi mẹ bạn là "mọt phim" chính hiệu thì cái kết sẽ như thế này đây.

Câu chuyện được 9x Bắc Ninh kể trong tình trạng đang...đứng ngoài cửa nhà vì mẹ kiên quyết không mở cửa cho vào.

"Mình ban ngày đi học, chiều tối làm ở siêu thị để kiếm thêm thu nhập, ca từ 14h-22h. Tối nào đi làm về cũng tầm 22 giờ hơn, mọi ngày vẫn thế và mẹ không nói gì. Tự nhiên hôm qua về gọi cửa thì mẹ trả lời với tâm trạng vô cùng bực bội.

Mình khá bất ngờ, một phần mẹ bảo vì mình đi về muộn. Nhưng thực ra 22 giờ siêu thị mới đóng cửa, thì mình đi về luôn, bình thường vẫn thế.

Hóa ra có lý do khác. Mình nhắn tin nhờ mẹ ra mở cửa thì mẹ kêu buồn bực, nhất quyết không chịu mở. Ban đầu mình hơi lo, cứ tưởng bố mẹ cãi nhau hay nhà có chuyện gì, thì mẹ mới nhắn lại là buồn vì anh Cảnh chết.

Lúc đó mình giật mình, tưởng là một anh người quen của gia đình, trong khi lúc chiều mình còn thấy anh ấy. Hóa ra không phải, mình thở phào nhẹ nhõm khi mẹ nói nhân vật Cảnh trong bộ phim "Quỳnh búp bê" qua đời. Lúc đó đúng là câm nín, không biết bình luận gì thêm luôn!" – Đỗ Nhung chia sẻ.

Nửa đêm, cô gái bị mẹ nhốt ngoài cửa, lý do khiến ai cũng phải ôm đầu kinh ngạc - Ảnh 2.
Nửa đêm, cô gái bị mẹ nhốt ngoài cửa, lý do khiến ai cũng phải ôm đầu kinh ngạc - Ảnh 3.

"Anh Cảnh" - nghe mới tình cảm và gần gũi biết bao nhiêu!

Để chứng minh cho câu chuyện của mình, Đỗ Nhung không quên đăng kèm loạt ảnh chụp lại đoạn tin nhắn giữa cô và mẹ.

" - Mẹ ơi, mở cửa cho con với!

- Kệ mày, hôm nào cũng muộn mới về

- Thì siêu thị 10 giờ đóng cửa ở kìa! Hôm nay mẹ sao thế, mở cửa cho con với. Hôm nào con chẳng về tầm này, tự nhiên hôm nay cáu với con. Bố mẹ cãi nhau à? Mà mẹ mở cửa cho con vào nhà nói chuyện sau.

- Cãi nhau gì, tao đang buồn quá đây. Anh Cảnh chết rồi!

- Anh Cảnh Toán á mẹ?? Ơ, vừa chiều anh ấy vẫn xuống mua hàng mà. Mà mẹ mở cửa cho con đi rồi nói chuyện sau!

- Mày dồ à? "Cảnh bút bi" trong phim Quỳnh búp bê cơ!! Cho mày đứng bên ngoài để mày biết đường mà về sớm. Bực cả mình phim với ảnh!"

Hóa ra, nhân vật Cảnh đẹp trai, tốt bụng trong bộ phim Quỳnh búp bê được hội chị em mến mộ đã qua đời trong diễn biến của tập phim mới nhất.

Và mẹ của Đỗ Nhung cũng nằm trong số nhiều khán giả tiếc nuối, thậm chí là bực mình khi nhân vật này có kết thúc không như mong đợi.

Đến mức, mẹ của Đỗ Nhung đã "giận cá chém thớt", trút nỗi buồn bực, thương tiếc cho nhân vật trong phim lên chính…con gái mình.

Câu chuyện này được Đỗ Nhung kể lại khi cô vẫn đang bị mẹ nhốt bên ngoài. Dân mạng tỏ ra vô cùng bất ngờ và bật cười trước phản ứng dễ thương, hài hước của mẹ Nhung. Câu chuyện này nhận được hơn 12.000 lượt thích và bình luận.

"Mẹ vui tính quá, thương tiếc cho Quỳnh với anh Cảnh hơn cô con gái luôn"; "Hỏi mẹ xem bạn được bố mẹ nhặt về từ chỗ nào nhé, con gái đi làm về muộn vất vả thế mà vẫn bị mắng chỉ vì nhân vật mẹ yêu thích trong phim chết"; hay "Hai mẹ con nhà này vui tính, đáng yêu quá! Mình hiểu tâm trạng của mẹ bạn, vì mình cũng đang buồn bực khi nhân vật tốt bụng nhất phim chết đây huhu"…là những bình luận hóm hỉnh của dân mạng khi đọc bài chia sẻ của 9x Bắc Ninh.

Nửa đêm, cô gái bị mẹ nhốt ngoài cửa, lý do khiến ai cũng phải ôm đầu kinh ngạc - Ảnh 4.


Nửa đêm, cô gái bị mẹ nhốt ngoài cửa, lý do khiến ai cũng phải ôm đầu kinh ngạc - Ảnh 5.

Đỗ Nhung cho hay ở nhà, bố mẹ cô và con cái vẫn thường nói chuyện thoải mái, vui vẻ với nhau như bạn bè. Tuy nhiên vẫn có điểm dừng và sự tôn trọng mà các thành viên dành cho nhau.

Nhiều người cũng tò mò về cái kết của câu chuyện, theo đó Đỗ Nhung cho hay, mẹ cô sau khi mắng con gái để trút giận xong thì đã cảm thấy nguôi ngoai: "Lúc đó mình xác định đứng ngoài đợi thôi, còn chụp được cái ảnh "sống ảo" để lên mạng kể chuyện nữa.

Nhưng may mà mẹ cũng chỉ mắng một chút rồi thôi. Vừa đăng bài xong thì bố mình ra mở cửa luôn."

Có thể nhận thấy cô gái trẻ không hề hờn giận, trách móc mẹ mà vẫn vui vẻ đợi cửa, thậm chí không quên selfie đăng Facebook "ăn vạ".

"Mẹ mình năm nay 43 tuổi, ban ngày ở nhà buôn bán quầy tạp hóa con con. Sau ngày dài bận rộn với công việc, bố mẹ có thể thả hồn theo một bộ phim để giải trí cũng là điều tốt. 

Mẹ vốn trẻ trung yêu đời, xì – tin nữa, bình thường cũng tếu lắm, hai mẹ con hay tâm sự, nói chuyện như chị em, không khí trong nhà lúc nào cũng thoải mái. Như thế là vui rồi" – Đỗ Nhung tâm sự.

Hiện câu chuyện thú vị này vẫn đang thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại