*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm nhà trường thông báo điểm trúng tuyển, Bùi Thị Hoài (19 tuổi) đang làm công nhân cho một công ty điện tử.
Một nữ sinh ở Quảng Trị đã nhờ chính quyền địa phương tìm người đánh rơi chiếc ví chứa 30 triệu đồng sau khi nhặt được trên đường đến trường.
Sau khi hoàn cảnh của em Trần Thị Hồng Ngọc được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm trên cả nước đã chia sẻ và động viên kịp thời để cô nữ sinh nghèo có tiền nhập học đại học.
Hiện tại, em Trần Thị Hồng Ngọc - nữ sinh nghèo "phải cất giấy báo nhập học" đã có mặt ở Hà Nội và hoàn thành các thủ tục nhập học cũng như ổn định nơi ở, chuẩn bị cho năm học mới.
Sau khi đọc được thông tin trên báo về trường hợp của nữ sinh Ngọc vì nhà nghèo không thể tiếp tục đến trường, lãnh đạo trường Đại học đã về tận nhà để đón nữ sinh này đi nhập học.
Trước hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh ở Nghệ An, trường Đại học KHXH&NV đã quyết định miễn phí toàn bộ học phí để tạo điều kiện cho nữ sinh này.
Thi được điểm cao và đậu vào khoa Báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, nhưng vì nhà nghèo, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên Ngọc đành gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học.
Nhặt được túi nylon chứa nhiều tiền bên trong, Lâm đã đứng chờ tại chỗ hơn 1 giờ để chờ người đánh rơi quay lại tìm.
Trên đường đi làm về sau buổi học, Nhung bị tai nạn giao thông khiến vai, chân bị gãy. Nhà nghèo, nữ sinh này có nguy cơ phải cắt cụt một chân vì không có tiền chữa trị.