*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên Facebook, rất nhiều người thân và bạn bè đã để lại lời chia buồn, xót thương cho sự ra đi quá đột ngột của nữ sinh Học viện Ngân hàng. Nhiều bạn đồng loạt đổi avatar màu đen để thay lời "tạm biệt".
Theo chia sẻ của bạn thân H.T.H, trước khi bị người yêu cũ sát hại dã man, H. từng nhiều lần bị nam sinh này đe dọa tự tử, cùng chết chung và không ít lần chặn xe, ném đá vào phòng làm phiền với mong muốn được hàn gắn tình cảm.
Ban đầu khi mới được đưa về trụ sở công an, Trung đã vòng vo chối tội. Sau 8 giờ 30 phút đấu tranh quyết liệt, y đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại nữ sinh Trần Thuý Hiền.