*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mâm cơm sinh viên vừa đẹp mắt, vừa thịnh soạn mà nữ sinh Hà Nội chia sẻ khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.
Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo cô giáo bắt học sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp.
Tự tin đúng kiểu Gen Z, làm thêm 4 công việc cùng lúc... đó chỉ là số ít những gì Minh Hằng đang làm để sớm có được mức lương 9 chữ số ở tuổi 19.
Nữ sinh Hà Nội này còn chơi rất cừ, thông thạo kiến thức ở nhiều mảng.
Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã quyết định đình chỉ học một tuần đối với 3 nữ sinh lớp 10 đánh nhau trước cổng trường.
Một nhóm nữ sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội) đánh hội đồng bạn ngay trước cổng trường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người lớn can ngăn.
Chỉ xuất hiện vài giây trên hàng ghế khán giả, nữ sinh đã nhanh chóng hút được sự chú ý của người xem và những câu chuyện bên lề được cô chia sẻ còn thú vị hơn rất nhiều.
Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao và bức xúc vì hành động body-shaming xấu xí của nhóm học sinh này. Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy lo lắng trước vấn nạn bắt nạt học đường hiện tại.
Căn phòng trọ ngập tràn rác đến mức chủ nhà không có lối vào, đành phải đứng trên gác xép quay lại toàn cảnh.
Dù đang bị phạt chép phạt ở cuối lớp cùng với hai người bạn, nữ sinh lớp 12 vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của dân mạng trong bức ảnh chụp từ xa, nhờ ngoại hình cao ráo, xinh đẹp.
Hiện tại cư dân mạng đang chia ra hai luồng ý kiến, môt bên công kích Nguyễn Khánh Huyền, còn bên ngược lại thì bênh vực luận điểm của cô nàng.
Trà My nói rằng rong quá trình học tập cần phải đề ra những mục tiêu và nghiêm khắc với chính bản thân mình.