Nữ sinh 9X khởi nghiệp từ 400 ngàn và bài học thất bại - thành công

Du Du |

Có ngoại hình xinh xắn, dễ thương cô nữ sinh 9X còn có một niềm đam mê đặc biệt đó là kinh doanh và ít ai biết rằng số vốn khởi nghiệp có vỏn vẹn 400 ngàn.

Bị bố mẹ ngăn cấm kinh doanh

Hoàng Cẩm Nhung (1995) cô nữ sinh năm cuối khoa Quản trị nhân lực của trường Đại học Nội Vụ tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại bén duyên kinh doanh với niềm yêu thích “ăn sâu vào máu”.

Những bài học thất bại và thành công trên con đường kinh doanh của cô bạn trẻ là sự chia sẻ bài học lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ năng động hiện nay yêu thích kinh doanh.


Cô nữ sinh xinh xắn có niềm đam mê kinh doanh.

Cô nữ sinh xinh xắn có niềm đam mê kinh doanh.

Cẩm Nhung sinh ra và lớn lên trong gia đình mẹ làm về giáo dục, gia đình theo cán bộ công nhân viên chức. Nên gia đình luôn muốn Nhung theo định hướng của bố mẹ học đại học sau này sẽ làm nhân viên văn phòng vì muốn con gái có công việc ổn định và nhàn hạ.

Vì muốn con tập trung học hành nên bố mẹ của Nhung ngăn cấm kinh doanh: “Gia đình mình không đồng ý cho mình bán hàng, cũng không thích mình theo con đường kinh doanh.

Lý do bởi bố mẹ muốn mình theo định hướng của bố mẹ, một phần cũng vì lo sợ mình không kinh nghiệm buôn bán thất bại bị lừa”, Nhung chia sẻ.

Theo ý muốn của bố mẹ, Nhung thi đỗ vào Đại học Nội Vụ, tuy vậy cô bạn trẻ vẫn luôn muốn có cơ hội thử sức kinh doanh. Và khi học năm hai, Nhung quyết định thứ sức của mình ở lĩnh vực này, theo đuổi niềm đam mê của chính bản thân mình.

Khởi nghiệp từ 400.000 và bài học thất bại, thành công

Từ năm hai cô bạn trẻ bắt đầu kinh doanh bán quần áo, chỉ có một ít vốn trong tay, Nhung chọn cách bán hàng online qua mạng, làm cộng tác viên cho các cửa hàng.

Nhung chia sẻ: “Những ngày đầu bán đồ đôi em chỉ lãi 15.000 một cái, bán hàng online cũng kiếm được chút ít nhưng mình không biết giữ tiền và quản lý nên không thấy tiền đâu.

Qua thời gian đầu bán hàng đó, tuy không có lãi nhiều lắm nhưng mình học được chút ít kinh nghiệm”.

Rất thích kinh doanh quần áo nhưng do không có quá nhiều vốn trong tay nên Nhung quyết định một con đường kinh doanh mới đó là mỹ phẩm online.

Kinh doanh mặt hàng nào thời gian đầu cũng vô cùng khó khăn, nhưng về sau cô cũng đã dần tìm được nguồn hàng uy tín và được khách hàng tin tưởng.

Nhung kể lại: “Quãng thời gian không bán được hàng, mình giảm giá cực mạnh thậm chí lỗ vốn để lấy lại lãi nhưng vẫn không thể bán được hàng. Mình luôn băn khoăn trăn trở tại sao người ta bán được và thành công còn mình thì không?”.

Không bán được quá nhiều, nên khi có khách Nhung tự đi ship hàng cho khách bất kể mưa gió, tiền ship cũng lấy làm lãi, cũng vì tự ship hàng trong những ngày khó khăn nhất, kiếm 15.000 đến 30.000/1 đơn hàng. Nhung thấy quý trọng đồng tiền mình kiếm ra hơn.

Đôi khi cô tự đi ship hàng chục cây số vì không muốn mất khách hàng. Tìm tòi học hỏi, biết được những thiếu xót để khắc phục, hiện nay việc kinh doanh của Nhung đã có những khởi sắc.

Nhung hào hứng chia sẻ: “Những ngày đầu mình chỉ bán được cho người quen, sau đó mình hỏi những người quen để nghe họ nhận xét về sản phẩm, để nghe họ tư vấn và nhờ quảng cáo hộ.

Giờ đây lượng khách ổn định hơn một tháng doanh thu của mình được khoảng vài triệu động, tháng doanh thu cao nhất dịp tết có thể được 20 triệu. Từ ngày đi làm mình tự chi trả không phải xin mẹ thêm tiền”.

Việc kinh doanh bán hàng không chỉ đem lại cho Nhung thu nhập để trang trải cuộc sống mà còn cho cô bài học lập nghiệp quý báu dù là thất bại, học cách kiên trì và bền bỉ không bỏ cuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại