Nữ NSND được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa: "Tôi mặc đồ không là ủi ra đường là ngượng lắm"

An Yên |

"Bố tôi bảo, ngày xưa các bác của tôi thấy có chuyện ồn ào ở ngoài đường là chạy ra để hóng nhưng ông nội sẽ cầm cái roi ra quát, bắt phải vào thay quần trắng, áo dài rồi mới được ra xem", NSND Lê Khanh nói.

Không chỉ thành công với vai diễn trong phim Người Hà Nội mà nhiều thập niên qua, NSND Lê Khanh luôn được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa. Dù không mang dòng máu 100% vì mẹ là người Hải Phòng chỉ có bố là người Hà Nội gốc nhưng NSND Lê Khanh lại có phong thái, phong cách sống rất thanh tao, sang trọng.

Nữ NSND được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa:
Nữ NSND được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa:

Nhan sắc NSND Lê Khanh thời trẻ.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, khi hỏi NSND Lê Khanh rằng: "Trong mắt nhiều người, chị được coi là biểu tượng của người con gái Hà Nội xưa. Cái vẻ đẹp và cách sống đậm chất Hà Nội của chị có phải được truyền lại từ đời ông bà, bố mẹ không?". Trước câu hỏi này, nữ nghệ sĩ đã từ tốn trả lời một cách chân thành:

"Cái này tôi cũng không biết nữa. Nhiều khi, tôi cũng tự đặt nhiều câu hỏi lắm. Mọi người mặc định cho tôi phong cách người Hà Nội nhưng thật ra khi nhìn vào khoảng thời gian tôi sống thì nó đâu có như vậy.

Tất cả đều là nghe kể chuyện lại. Ví dụ như cung cách ăn mặc, trang phục trong nhà ngoài phố nó cũng từ chuyện bố kể.

Bố tôi bảo, ngày xưa các bác của tôi thấy có chuyện ồn ào ở ngoài đường là chạy ra để hóng nhưng ông nội sẽ cầm cái roi ra quát, bắt phải vào thay quần trắng, áo dài rồi mới được ra xem. Đi xem cũng phải ăn mặc đàng hoàng, tử tế.

Hay mỗi lần làm giỗ, hội hè, lễ Tết... tôi lại chứng kiến bên họ bố, các bác luôn có trên có dưới, có thưa có gửi. Anh là anh và em là em, chín mấy tuổi cũng vẫn thưa chị hay chăm nom em Tiến (bố NSND Lê Khanh) thì như em bé chưa lớn.

Cái thời kỳ đói kém, đúng cái câu người ta hay nói là "Đói cho sạch, rách cho thơm". Cái nhà vào chả có gì đâu nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, quần áo thì phẳng phiu dù không phải đồ hàng hiệu. Như tôi bây giờ mặc đồ không là ủi ra đường là ngượng lắm. Nó thành thói quen rồi".

Nữ NSND được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa:
Nữ NSND được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa:
Nữ NSND được coi là biểu tượng của người Hà Nội xưa:

Hiện tại, NSND Lê Khanh vẫn rất sang trọng, quý phai

Trả lời thêm câu hỏi: "Ngoài quan sát và hình thành tính cách từ những câu chuyện của bố, của người thân, chị có tìm hiểu về văn hóa người Hà Nội xưa không?". NSND Lê Khanh nói:

"Trên báo, trong bài hát... đều có nói suốt ấy mà nhưng vấn đề là mình thích hay không và mình hợp hay không. Nhiều người không phải người Hà Nội gốc đâu nhưng người ta yêu văn hóa người ta vẫn học và giữ gìn cùng. Trong khi đó có thể chính người Hà Nội lại không giữ đâu, họ bỏ đi nhiều rồi vì ngại, vì bận hoặc vì tính cách".

Nữ nghệ sĩ còn thoải mái chia sẻ, khác với chồng con, mẹ chị - NSƯT Lê Mai lại là người rất đại khái, cái gì cũng muốn nhanh chóng đúng kiểu gái Hải Phòng.

"Mẹ tôi tính đại khái lắm, đúng gái Hải Phòng thích nhanh, tiện nên không bao giờ gói bánh chưng được vuông miễn là nhân nó ở trong lá", nữ nghệ sĩ cười nói.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội. Lê Khanh là diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt Nam và nổi tiếng suốt hơn 50 năm qua.

Lê Khanh thành công ở cả sân khấu kịch, điện ảnh lẫn vai trò đạo diễn. Để có sự nghiệp rực rỡ như vậy ngoài tài năng, niềm đam mê, Lê Khanh còn được hưởng gen nghệ thuật từ bố là cố NSND Trần Tiến và mẹ là NSƯT Lê Mai. Năm 38 tuổi, Lê Khanh cũng được phong tặng danh hiệu NSND.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại