Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl

Công Tuấn |

Xinh đẹp, tài năng và cá tính - dường như tính cách đó của nữ nhiếp ảnh này cũng thấm vào những bức ảnh mà cô chụp.

Bùi Thị Thu Hiền, biệt danh là Suri, sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Cô nàng tốt nghiệp đại học Mỹ thuật TP HCM và hiện đang là Photographer, Wedding planner.

Đam mê với nhiếp ảnh của Hiền bắt đầu từ năm 3 Đại học với đồ án sách ảnh - một đồ án khó nhằn vì mãi mà cô nàng vẫn chưa tìm được đề tài để thể hiện. Ý tưởng xuất phát từ con hẻm đặc biệt mà Hiền "cư ngụ".

"Mình lên Sài Gòn 4 năm, sống trong một căn hộ ọp ẹp của một khu dân cư nhỏ trong hẻm. Hẻm thông với vô số đường, khi thì rộng đủ để một chiếc xe hơi đi vừa, khi thì co thắt chỉ vừa đủ một người đi bộ bước sang. 

Đầu hẻm khi thì bán cơm, khi thì bán báo, tờ mờ sáng lại là điểm tập trung bán cua, ngày ngày nghe tiếng rao của cô bán hàng rong, tiếng con nít đùa giỡn mỗi cuối tuần, thế là yêu luôn hẻm từ đó.

Và mình quyết định chọn đề tài hẻm Sài Gòn để làm đồ án và được các thầy cô đánh giá rất cao. Đó là lần đầu tiên mình cầm máy ảnh một cách nghiêm túc.

Những trưa hè oi ả chạy xe vòng quanh các con hẻm để chụp hình, tiếp xúc với nhiều người từ khu hẻm nhà giàu đến khu hẻm nhà nghèo, hẻm chợ, hẻm sinh viên, chụp lại tất cả khoảnh khắc đẹp của con người và cách sinh hoạt của họ.

Minh nhận thấy từ ảnh chụp đến tranh vẽ không cách nhau bao xa nếu mình bắt được khoảnh khắc tốt và rồi mình yêu máy ảnh từ đó."

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 1.

 Đến với nhiếp ảnh nhờ đồ án sách ảnh, đến nay Hiền đã trở thành môt nhiếp ảnh gia có tiếng được nhiều người biết đến 

Ngày đó, Hiền khởi nghiệp bằng việc tự chụp hình bán quần áo online rồi để dành tiền mua được chiếc máy ảnh xịn. 

Thế là cô bỏ luôn buôn bán để thành cô sinh viên nghèo mê chụp ảnh, cứ mỗi cuối tuần lại leo lên xe, đeo máy ảnh lên cổ rồi đi khắp nơi chỉ mong săn được chân dung đẹp. 

Những người lao động khổ cực, những em bé lấm lem bụi đời, Hiền chụp, giữ lại tất cả rồi rửa ra 2 tấm. 

ột để treo trong nhà, một để tặng những người cô nàng đã chụp vì có những người cả đời không có được một tấm hình, thấy họ vui Hiền càng có động lực để theo đuổi nhiếp ảnh.

"Tình cờ khi khách hàng đầu tiên mình chụp lại là chị lao công dọn vệ sinh khu mình ở. Do gia đình khó khăn nên chị không có chi phí để chụp ảnh cưới lẫn tổ chức tiệc, mình ngỏ ý tặng chị một bộ ảnh.

Bộ ảnh đó đã giúp mình có được nhiều khách hàng sau này, từ khách hàng nhỏ đến khách hàng lớn.

Nhưng khi đó hình của mình chỉ dừng ở mức đẹp, chứ không còn tình cảm như những bộ ảnh street life - cuộc sống đường phố, từng chụp nữa nên mình quyết định ngưng một thời gian và quẩy vali lên Sapa một chuyến chỉ để lấy lại cảm hứng.

Đó là một chuyến đi dài, ngốn gần cả tháng của mình. Sáng đi bộ khắp các bản làng, chơi với tụi nhỏ, thấy tụi nó lấm lem đáng thương lắm, nhiều em còn không biết đến máy chụp hình, cứ le te đi theo sau mình chỉ trỏ cười đùa. 

Sống homestay nơi bản dân tộc ít khách du lịch nhất, mình dần yêu người dân nơi đây và cả lũ trẻ nữa.", Hiền trải lòng.

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 2.

 Nhìn vẻ ngoài như hotgirl của Hiền, ít ai ngờ rằng Hiền là một nữ nhiếp ảnh gia tài năng với nhiều năm lăn lộn trong nghề.

Là cô gái nhìn thì cá tính, làm cả những việc đàn ông ngại làm nhưng lại là "bánh bèo" thực sự khi thích nhìn ngắm người khác đẹp lên trong mắt mình.

Có lẽ vì thế mà tất cả các bộ ảnh Hiền chụp đều một tay cô lo trang phục, tự tay make up cho mẫu, tự tìm cảnh và làm hình. 

Dù bây giờ ngày nào cũng chụp, "hình đè hình" nhưng cũng vì tính cầu toàn nên Hiền đều tự tay làm chứ không để người khác làm vì biết sẽ không vừa ý.

Cô tự tìm tòi thông các nhiếp ảnh nước ngoài. Hiền thích sự chỉn chu của họ trong mọi khuôn hình nhưng lại hoàn toàn tự nhiên không khô cứng, và đặc biệt mỗi tấm ảnh đều có một câu chuyện.

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 3.

  Cô nàng nhận xét mình là người "thích thì làm, không thích thì nghỉ, xách ba lô lên và đi" .

Hiền thuộc típ người không thích bon chen danh lợi trong nghề, thích thì chụp, không thích thì nghỉ ngơi rồi xách ba lô đi đâu đó một thời gian để tìm cảm hứng làm việc. 

Với Hiền, giải thưởng lớn là những tấm hình làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người theo chiều hướng tốt.

"Có tấm hình đôi khi không nhận được đồng nào như những tấm hình mình từng chụp ở Sapa, Đồng Văn nhưng đổi lại là nụ cười của các em khi nhận ảnh, là những ánh mắt ám ảnh mình khi về lại phố thị.

Là những tấm hình về tình yêu đồng tính khiến mình phải thay đổi suy nghĩ kì thị sang ngưỡng mộ, nể phục. 

Là những hình ảnh rạn da nứt bụng của phụ nữ khi mang thai, mình gọi đó là những đường nứt đẹp nhất cơ thể vì trong đó chứa đụng tình yêu và sự hy sinh, những hình ảnh này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người chồng."

Cùng xem một số tác phẩm của nữ nhiếp ảnh cá tính, xinh đẹp này:

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 4.

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 5.

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 6.

Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp như hot girl - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại