Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra

HN |

Diệp Tử My từng được biết đến là mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì. Sau cái chết đột ngột của người bạn đời, nữ diễn viên sống cô độc, lặng lẽ ở tuổi xế chiều.

Vẻ đẹp bốc lửa

Nhắc đến Diệp Tử My, những người yêu mến phim Châu Tinh Trì sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một người đẹp bốc lửa với vòng một ngoại cỡ. Mỹ nhân sinh năm 1965 là một trong những "biểu tượng gợi cảm" nổi tiếng nhất Hong Kong thập niên 90. Cô cũng được mệnh danh là "nữ thần phim 18+" bởi từng rất thành công với dòng phim này.

Diệp Tử My tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất của ATV vào năm 1983. Cũng giống như nhiều diễn viên cùng thời khác, khi mới bước chân vào làng giải trí, cô chọn đi theo con đường diễn xuất thực lực. Tuy nhiên sau khi tham gia một vài bộ phim chính thống, tên tuổi của Diệp Tử My vẫn nhạt nhòa, không tạo được dấu ấn.

Đến năm 1987, sau khi tham gia bộ phim "Liêu trai diễm đàm" vào năm 1987, Diệp Tử My mới gây được chú ý. Nhờ những thước phim gợi cảm, táo bạo, người đẹp họ Diệp có bước bứt phá trong sự nghiệp. Từ một diễn viên vô danh, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón, tên tuổi phủ sóng khắp xứ Cảng Thơm.

Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 1.
Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 2.

Nhan sắc nóng bỏng thời xuân sắc của Diệp Tử My.

Thừa thắng xông lên, Diệp Tử My tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim 18+ khác, trong đó nổi bật nhất chính là Nhục Bồ Đoàn - Thâu tình bảo giám năm 1991. Dù đóng phim nóng, nhưng nữ diễn viên kiên quyết giữ vững lập trường không để lộ những phần nhạy cảm trên màn ảnh.

Sau này, danh tiếng của Diệp Tử My càng "nổi như cồn" nhờ hợp tác với Châu Tinh Trì trong nhiều bộ phim ăn khách như Thánh tình, Anh em trừ yêu hay Truyền Nhân của Rồng...

Mỹ nhân sinh năm 1965 được coi là "người tình bốc lửa nhất trên màn ảnh" của Tinh Gia. Bản thân Châu Tinh Trì cũng từng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp thuở thanh xuân của Diệp Tử My đến nay chưa có mỹ nhân nào trong phim ông có thể sánh kịp.

Ngoài đóng phim, Diệp Tử My còn nổi tiếng là "nữ hoàng ảnh bìa". Khi tạp chí "Thành phố trong tuần" đứng bên bờ vực phá sản do lượng phát hành cực thấp, tổng biên tập đã quyết định chọn cô làm gương mặt trang bìa.

Với thân hình nóng bỏng cùng ánh mắt quyến rũ, Diệp Tử My đã giúp tờ tạp chí này tăng lượng tiêu thụ chóng mặt. Từ đó, cô trở thành gương mặt "cứu tinh" của các trang báo.

Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 3.
Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 4.

Diệp Tử My từng rất nổi tiếng trong thập niên 90 và là "người tình bốc lửa nhất của Châu Tinh Trì" trên màn ảnh.

Cuộc sống cô độc, không con cái ở tuổi 53

Năm 1992, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diệp Tử My bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz để theo đuổi tình yêu đích thực. Cô phải lòng Lữ Tích Chiêu, một bác sĩ nổi tiếng và giàu có chuyên được mời để chăm sóc sức khỏe cho các ngôi sao. Cặp đôi gặp nhau khi Lữ Tích Chiêu tới phim trường khám bệnh cho Diệp Tử My.

Trước khi đến với Diệp Tử My, Lữ Tích Chiêu từng trải qua một đời vợ và một cậu con trai. Vì không muốn tiếp tục gặp cảnh hôn nhân đổ vỡ, ông đã không kết hôn với Diệp Tử My. Tuy không được có một danh phận chính thức, nhưng nữ diễn viên vẫn chấp nhận bởi quá yêu người đàn ông này.

Cứ thế cặp đôi chung sống hạnh phúc bên nhau suốt hơn 20 năm, dù không tổ chức đám cưới cũng chẳng có một mụn con. Ngày ngày, Diệp Tử My an phận làm người phụ nữ đứng sau Lữ Tích Chiêu, lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Cô tâm sự bạn đời hay e thẹn, tính cách nhã nhặn, lịch thiệp và thích ăn món cô nấu.

Paparazzi Hong Kong từng ghi lại một số ảnh đời thường của cặp đôi. Khi đó, hình ảnh mặn nồng của Diệp Tử My và Lữ Tích Chiêu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 5.
Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 6.

Dù không có danh phận cũng chẳng có con cái nhưng Diệp Tử My vẫn chập nhận ở bên Lữ Tích Chiêu vì yêu ông sâu đậm.

Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến với Diệp Tử My vào một ngày tháng 11/2018. Trên đường sang Mỹ công tác, người bạn đời của cô đột ngột qua đời ngay trên máy bay. Cú sốc lớn này khiến tinh thần của Diệp Tử My suy sụp. Cô gần như giam mình trong nhà, một mình gặm nhấm nỗi đau, không muốn gặp gỡ bất kỳ ai.

Nữ diễn viên cũng không màng tài sản mà bạn đời để lại. Toàn bộ bất động sản, xe cộ, phòng khám ở khu Causeway Bay đều do con trai riêng của Lữ Tích Chiêu thừa kế. Diệp Tử My chỉ nhận về căn biệt thự mà cô và bác sĩ Lữ chung sống từ năm 1992 đến nay.

Gần đây, Diệp Tử My mới được bắt gặp đi mua sắm ở một siêu thị. Cô ăn vận giản dị, xuề xòa, dáng vẻ gầy gò, tiều tụy, không ai còn nhận ra "biểu tượng gợi cảm" nổi tiếng Hong Kong năm nào.

Trước câu hỏi về tình trạng hiện tại, nữ diễn viên cho biết: "Tôi ổn. Cuộc sống là vô thường. Dù không muốn, nhưng cũng đành chấp nhận hiện thực phũ phàng".

Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 7.
Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 8.
Mỹ nhân bốc lửa nhất trong phim Châu Tinh Trì: Về già cô độc, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 9.

Hình ảnh gần đây của Diệp Tử My, dù tâm sự hiện tại vẫn ổn nhưng cô trông gầy xọp, tiều tụy đi trông thấy.

Được biết, từng có công ty trả 10 triệu HKD (gần 30 tỷ) để mời Diệp Tử My tái xuất đóng phim cấp ba song cô từ chối vì chỉ muốn sống an ổn, bình lặng. Mỹ nhân sinh năm 1967 tâm sự: "Tôi muốn sống đơn giản, không áp lực. Cuộc sống càng đơn giản càng vui vẻ. Tôi không muốn giống trước đây cũng không quen với cuộc sống như thế nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại