Nữ hoàng điền kinh mới của Việt Nam: Giành HCV SEA Games nhờ… cận thị và lạnh lùng

Mộc Miên |

Mọi thông số kỹ thuật của Lê Tú Chinh trên đường chạy cự ly ngắn đều hơn đối thủ. Chinh chỉ có điểm kém duy nhất là… mắt kém.

Ấy thế nhưng chính khiếm khuyết này lại là lợi thế rất lớn của Nữ hoàng tốc độ Việt Nam.

Ánh mắt của Tú Chinh và tiếng thét của người Singapore

Sải dài bước chân tốt, tần số bước chạy nhanh, sức rướn tuyệt vời. Không thể chê gì ở Lê Tú Chinh và các chuyên gia trước SEA Games đều nhận định, nếu chạy đúng phong độ, Chinh không có đối thủ ở cự ly ngắn SEA Games.

Nhưng vấn đề mà người ta lo lắng nhất ở Chinh là tâm lý. Bởi một VĐV trẻ mới 20 tuổi như Tú Chinh rất dễ bị xao động về tâm lý, dẫn tới việc có thể bị "cuồng" chân ở SEA Games, đấu trường lần đầu tham dự và được đặt trọng trách lớn.

HLV Nguyễn Thị Thanh Hương từng thổ lộ: "Có những thời điểm con bé phải đóng Facebook nhưng vẫn áp lực và không thể nào ngủ được. Vậy nên trước ngày đi SEA Games, công tác tâm lý cho Chinh quan trọng không kém chuyên môn".

Nữ hoàng điền kinh mới của Việt Nam: Giành HCV SEA Games nhờ… cận thị và lạnh lùng - Ảnh 1.

Tú Chinh và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương chuẩn bị cho SEA Games.

Trước ngày đi Malaysia, ông Trịnh Đức Thanh - Trưởng bộ môn Điền kinh TP HCM kể rằng: "Tôi có nói với Tú Chinh, khi ra sân, con đừng nhìn vào đối thủ nào. Ai họ khởi động ra sao, nói gì kệ người ta, đường con con cứ chạy, khán giả cũng đừng nhìn. Tóm lại là không nhìn ai hết".

Khi ông Thanh dặn Tú Chinh như vậy thì HLV Nguyễn Thị Thanh Hương mỉm cười cho rằng vị Trưởng bộ môn điền kinh TP HCM lo xa. Bởi gắn bó với Chinh từ năm cô nàng còn học tiểu học như một bà mẹ chăm con, bà Hương đâu có lạ Tú Chinh.

Bà Thanh Hương mỉm cười trả lời ông Thanh: "Anh đừng có lo, mắt nó cận lòi ra, có nhìn thấy gì mà nhìn".

Ông Trịnh Đức Thanh dặn cô học trò Tú Chinh đừng nhìn ai, vì với kinh nghiệm của mình, ông Thanh không lạ gì những chiêu trò tâm lý mà các đối thủ luôn làm để hù dọa những VĐV trẻ của các đối thủ.

Quả nhiên như vậy. Biết Tú Chinh là đối thủ lớn nhưng còn trẻ và non kinh nghiệm quốc tế, lại lần đầu tham dự SEA Games nên Veronica Shanti Pereira - VĐV người Singapore đã… chơi chiêu.

Nữ hoàng điền kinh mới của Việt Nam: Giành HCV SEA Games nhờ… cận thị và lạnh lùng - Ảnh 2.

Tú Chinh tiết lộ: "Lúc ra khởi động, VĐV Singapore Veronica cố tình khởi động đầy khiêu khích và la hét rất dữ dội. Nhưng tôi có nhìn rõ cô ấy làm những động tác gì đâu".

Vì không nhìn thấy rõ những chiêu trò hù họa của đối thủ, Tú Chinh cứ điềm tĩnh khởi động nhẹ. Và khi đã vượt qua được yếu tố tâm lý thì Chinh… hiện nguyên hình là Nữ hoàng tốc độ, cô bỏ xa Veronica cùng mọi đối thủ khác để ẵm tới 3 HCV SEA Games.

Tất cả đều sợ ánh mắt của Tú Chinh

Veronica cùng các VĐV khác cố tình khởi động khiêu khích cùng những tiếng la hét kích động và lần nào cũng vậy, họ đều nhận thấy ở Tú Chinh là thái độ điềm nhiên cùng ánh mắt… sắc lẹm không thay đổi.

HLV Nguyễn Thị Thanh Hương thổ lộ: "Mắt Tú Chinh bị cận hơn 3 độ. Ở cự ly gần, con bé cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ hoặc màu cờ thôi. Nên mọi chiêu trò, động tác khiêu kích của đối phương đều vô tác dụng. Ngược lại, do không biết con bé bị cận thị, nên các đối thủ muốn dở trò lại càng khiếp sợ".

Nữ hoàng điền kinh mới của Việt Nam: Giành HCV SEA Games nhờ… cận thị và lạnh lùng - Ảnh 3.

"Mắt con bé chỉ cần nhìn thấy đường chạy. Và khi tâm lý thoải mái, Tú Chinh có thể bung hết sức và đã đạt được thành tích đúng như kỳ vọng và thực lực của con bé".

Tại SEA Games năm nay, người hâm mộ đã được chứng kiến rất nhiều màn ăn mừng cảm xúc của các VĐV Việt Nam vào thời khắc đăng quang. Có những VĐV cảm động rơi nước mắt, có những VĐV thét lớn để ăn mừng, có những VĐV khoác cờ tổ quốc chạy ùa lên chia vui với khán giả…

Lê Tú Chinh thì khác. Cô gái này ăn mừng điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ và ánh mắt vẫn… lạnh lùng như lúc bị đối thủ Singapore khiêu khích. Không ít người đã bình luận rằng, vẻ lạnh lùng phần nào thể hiện bản lĩnh hiếm có của một VĐV mới bước vào tuổi đôi mươi.

Nữ hoàng điền kinh mới của Việt Nam: Giành HCV SEA Games nhờ… cận thị và lạnh lùng - Ảnh 4.

Nhưng HLV Thanh Hương bật mí: "Rất nhiều người hâm mộ cũng nói với tôi như thế, sao con bé lạnh lùng và điềm tĩnh thế lúc về đích, nhất là ánh mắt. Thú thật là, ánh mắt con bé nó thế, nó bị cận mà, có nhìn rõ mọi vật xung quanh đâu".

Hóa ra, điều giúp Lê Tú Chinh giành tới 3 HCV quý giá tại SEA Games năm nay không chỉ là đôi chân với tần số bước chạy tuyệt vời, mà còn là… đôi mắt cận thị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại