Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để "trị" học trò không nghe lời

Lam Giang |

Chỉ hơn sinh viên vài tuổi nên Ngọc gặp không ít áp lực. Tuy nhiên nữ giảng viên trẻ thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh đã khắc phục, biến khó khăn thành lợi thế.

Đến trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, hỏi cô giáo Phạm Thị Hồng Ngọc (nickname Tiêu Ngọc) có lẽ không sinh viên nào là không biết. Ngọc là nữ giảng viên nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nàng thơ. Trang cá nhân của cô hiện sở hữu gần 650.000 lượt người theo dõi. 

Xinh đẹp, giỏi giang, nữ giảng viên trẻ trở thành hình tượng được nhiều người ngưỡng mộ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Ngọc đã có những chia sẻ chân thực, gần gũi về công việc, cuộc sống và mục tiêu mà cô đang hướng tới. 

Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để trị học trò không nghe lời - Ảnh 1.

Nữ giảng viên Phạm Thị Hồng Ngọc.

HƠN HỌC TRÒ ÍT TUỔI VỪA LÀ ÁP LỰC, VỪA LÀ LỢI THẾ

- Họ và tên: Phạm Thị Hồng Ngọc

- Sinh năm: 1996

- Công việc hiện tại: Giảng viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội.

- Nghề "tay trái": Người mẫu ảnh, quảng cáo, diễn viên.

- Giải thưởng: Hoa khôi Thanh lịch trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Top 20 nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2016.

Ngọc tâm sự, trước đây bản thân muốn nối nghiệp kinh doanh của bố, nhưng gia đình lại định hướng cho cô theo nghề nhà giáo. 

Sau 1 khoảng thời gian suy nghĩ, Ngọc quyết định thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong 4 năm theo học ở ngôi trường này, cô gái trẻ nhận ra quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Ngọc ngày một cảm nhận được sự tâm huyết và tình yêu của bản thân với "nghề bụi phấn". 

Để có thể trở thành một giáo viên giỏi, thì ngay khi ngồi trên ghế giảng đường, mình đã không ngừng cố gắng rèn luyện và trau dồi tri thức. Đi làm gia sư là cách để mình tích lũy kinh nghiệm. Mỗi ngày, mình đều dành thời gian cho việc giải các bài toán khó, từ đó tìm ra những cách làm dễ hiểu nhất hướng dẫn cho học sinh.  

Tốt nghiệp xong, mình may mắn bén duyên với Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội và về giảng dạy môn Toán tại trường đến nay được 3 năm rồi” - Ngọc chia sẻ. 

Hồng Ngọc hiện là giảng viên môn Toán tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. 

Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để trị học trò không nghe lời - Ảnh 4.

Nữ giảng viên trẻ sở hữu dung mạo thanh tú.

Nói về những khó khăn, áp lực khi đứng ở vị trí giảng viên, 9x xinh đẹp cho hay tuy trước đây đã đi làm gia sư nhưng lúc đứng trên bục giảng, cô thực sự lúng túng. Bản thân Ngọc chỉ hơn sinh viên vài tuổi nên không tránh khỏi việc có những lúc học trò không nghe lời. Đặc biệt là hiện tại do sự phát triển của công nghệ, các bạn trẻ tiếp xúc nhiều với mạng xã hội có cả 2 chiều tốt - xấu, tâm lý dễ bị tác động. 

Để khắc phục vấn đề này, Ngọc đã tìm đến các thầy cô có kinh nghiệm đi trước để xin lời khuyên. Đồng thời, bản thân cô không ngừng nỗ lực mỗi ngày, luôn suy nghĩ việc dạy học phải xuất phát từ cái tâm của mình thì mới có thể khiến sinh viên hứng thú.

Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để trị học trò không nghe lời - Ảnh 5.

Ngọc nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng được gọi là "bản sao của Hòa Minzy" vì có gương mặt na ná nữ ca sĩ.

Việc chỉ hơn sinh viên ít tuổi khiến Ngọc tương đối áp lực. 

Ở khía cạnh nào đó, việc hơn sinh viên ít tuổi cũng được xem là một lợi thế của Ngọc. Bởi khi đồng trang lứa thì cô dễ dàng đặt mình vào sinh viên, hiểu và nắm bắt tâm lý học trò. Ngọc vừa là cô giáo, vừa là chị, là bạn của học trò. Nữ giảng viên tự đặt ra slogan dạy học của mình: "Giờ học văn minh - Giờ chơi hết mình”. Ngọc giao kèo với học trò khi đã bước vào giờ học thì cần nghiêm túc, sẽ có thưởng cho những bạn có thành tích tốt. Nhờ vậy mà tình trạng học trò không nghe lời cô cũng dần hạn chế. 

Chuyện sinh viên khen - chê, theo Ngọc cũng là điều khó tránh. Nhưng cô giáo trẻ tâm niệm, con người không có ai là toàn vẹn mà sẽ có mặt tốt, mặt chưa tốt cần rút kinh nghiệm. Ngọc luôn vui vẻ, đón nhận những lời khen chê để hoàn thiện hơn. 

Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để trị học trò không nghe lời - Ảnh 7.

Hồng Ngọc cùng các em sinh viên.

KHÔNG BỎ NGHỀ DẠY HỌC ĐỂ THEO NGHỆ THUẬT

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp gây thương nhớ, nhưng Ngọc tiết lộ cô may mắn vì sinh viên trong trường rất ngoan và lễ phép, không bao giờ trêu ghẹo khiếm nhã. Có chăng mỗi khi thấy cô giáo mệt hay buồn, các bạn học trò thường nói: “Hôm nay cô mặc điệu thế” để Ngọc vui hơn. 

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ngọc và sinh viên phải dạy và học trực . Cô giáo trẻ rất nhớ trường, lớp, nhớ các bạn sinh viên: “Đang quen dạy trên lớp, có các em sinh viên, không khí sôi nổi nên khi chuyển sang dạy online mình cảm thấy hụt hẫng một chút, nhưng dần dần đã quen. 

Học online cũng có nhiều cái khó, học trò hay kêu mạng yếu, điện thoại, máy tính không vào được mạng,... khiến giáo viên rất khó kiểm soát. Nhưng ở thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện tại thì đây vẫn là phương án phù hợp nhất. Mình cũng như bao thầy cô khác, mong dịch bệnh sớm được kiểm soát tốt, để cô trò có thể quay lại trường học". 

Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để trị học trò không nghe lời - Ảnh 8.

Cô giáo trẻ tâm huyết và rất yêu nghề dạy học.

Ngoài đời, cô giáo rất trẻ trung, mỗi khi xuất hiện ở đâu là đều gây chú ý. 

Trò chuyện một chút về cuộc sống riêng tư, Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô vẫn chưa có bạn trai. Mẫu người đàn ông lý tưởng của nữ giảng viên 9x cũng rất đơn giản; Chỉ cần người ấy có công việc ổn định, trưởng thành, chững chạc, có thể che chở cho cô. Như vậy sẽ trở thành mảnh ghép phù hợp với người có tính cách trẻ con, thích làm nũng như Ngọc. 

Ngoài việc giảng dạy, hiện Ngọc cũng lấn sân sang nghệ thuật với vai trò mẫu ảnh, diễn viên phim sitcom,... Nhiều người thắc mắc không biết cô giáo có ý định bỏ nghề dạy học để theo đuổi nghệ thuật hay không? 

Nữ giảng viên 9x dung mạo tựa nàng thơ, có tuyệt chiêu để trị học trò không nghe lời - Ảnh 10.

Ngọc trong vai trò người mẫu ảnh.

Trước sự quan tâm của mọi người, Ngọc bộc bạch trước khi ra trường, cô đã mất 1 tháng để suy nghĩ giữa việc hoạt động nghệ thuật hay đi làm trong môi trường giáo dục. Cuối cùng, Ngọc nhận thấy mình đam mê và yêu thích nghề giáo viên hơn. Thỉnh thoảng, cô nàng mới “đá chéo sân” sang nghệ thuật một chút cho bản thân năng động hơn.

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Ngọc vẫn là trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng sư phạm để hỗ trợ cho việc giảng dạy, đồng thời sắp xếp để tham gia một vài dự án nghệ thuật. Cô giáo trẻ đang ấp ủ, chuẩn bị cho việc mở trung tâm gia sư để hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên có địa điểm học tập, luyện thi. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại