Nữ điều dưỡng BV Bạch Mai khỏi Covid-19: Được khỏi bệnh, được ngắm trời đất, gặp mọi người đã là hạnh phúc

Hoàng Đan |

Nữ điều dưỡng BV Bạch Mai khỏi Covid-19 cho biết, quãng thời gian chị nằm ở phòng cấp cứu từ ngày 20 - 31/3, là lúc nhận trọn vẹn mọi cảm xúc, mọi sự chăm sóc của các y, bác sĩ.

Chiều 14/4, 17 bệnh nhân, trong đó, có bệnh nhân số 87 tên Đ.T.T.H (34 tuổi) là nữ điều dưỡng của Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ, sau khi được công bố khỏi bệnh, nữ điều dương H. đã không giấu được xúc động và liên tục rơi nước mắt khi nhắc lời cảm ơn đến các y bác sĩ tại bệnh viện đã chăm sóc, cứu chữa tận tình cho cô.

Theo chị H, bản thân đã phải trải qua mấy ngày trong giai đoạn cấp cứu rất khó thở và đó là khoảng thời gian rất khó khăn mà từ trước đến giờ chị mới phải trải qua.

"Quãng thời gian tôi nằm ở phòng cấp cứu từ ngày 20 - 31/3, là lúc được nhận trọn vẹn mọi cảm xúc, mọi sự chăm sóc của các y, bác sĩ. Với một người cũng làm nhân viên y tế thì đó là quãng thời gian tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi tôi được thông báo âm tính lần thứ nhất vào ngày 7/4, thực sự là rất vui bởi quãng thời gian khỏi bệnh sẽ đến gần hơn, mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn và đến nay, "sau cơn mưa trời lại sáng", tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi không biết nói gì hơn là sự biết ơn đối với các y, bác sĩ, nhất là nhân viên y tế của phòng cấp cứu vì đã rất tận tình, sử dụng hết nhiệt huyết của mình chăm sóc người bệnh", nữ điều dưỡng này nói trong nước mắt.

Nữ điều dưỡng BV Bạch Mai khỏi Covid-19: Được khởi bệnh, được ngắm trời đất, gặp mọi người đã là hạnh phúc - Ảnh 1.

Chị H (áo xanh, thứ 2 từ phải sang).

Theo nữ điều dưỡng, trong những ngày chị ở đây, người nhà, đồng nghiệp rất lo lắng, thường xuyên gọi điện, thăm hỏi, đặc biệt, là con nhỏ liên tục gọi điện động viên và đó, cũng là một động lực rất lớn giúp chị chiến thắng được bệnh.

"Ngoài đồng nghiệp, người thân trong lúc nằm điều trị ở đây, đã có không ít người bệnh nhân cũ từng được tôi chăm sóc, điều trị gửi lời chúc, động viên cố gắng ăn uống, tập luyện để mau chóng khỏi bệnh Covid-19.

Điều đó, giúp tôi rất nhiều và ngày hôm nay, được ra khỏi khu điều trị, được công bố khỏi bệnh, ngắm trời, đất, gặp mọi người, tôi rất hạnh phúc", chị H. bày tỏ.

Nữ điều dưỡng này tâm sự, gần 1 tháng xa gia đình nên việc đầu tiên chị nghĩ tới lúc này là nếu thực sự an toàn rồi có thể sớm trở về ôm vào lòng các con của mình và người thân.

Chị H. cũng bày tỏ, bản thân luôn cảm thấy tự hào khi được đứng trong hàng ngũ các nhân viên ngành y tế nên mong muốn lớn nhất là sau khi khỏi bệnh được trở lại bệnh viện làm việc.

"Tôi mong muốn hơn cả là nếu thực sự an toàn rồi thì mình sớm có thể quay trở lại công việc tại BV Bạch Mai để góp sức nhỏ bé cùng mọi người góp phần chống đại dịch này", chị H. chia sẻ mong muốn với đôi mắt đỏ hoe.

Khi được hỏi, bản thân là một nhân viên y tế từng nhiễm bệnh, vậy chị có lo ngại bị kỳ thị sau khi ra khỏi viện không? Chị H. cho hay, điều này chính là sự lo lắng của nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng bản thân chị nghĩ, mong muốn, mình sẽ không bị như vậy.

"Bởi vì, trong quãng thời gian tôi nằm viện mọi người đã dành rất nhiều tình cảm cho và điều đó chứng tỏ mọi người không hề kỳ thị tôi.

Thêm vào đó, nếu thực sự an toàn, thực sự khỏi bệnh mới được ra viện nên mọi người hãy yên tâm", chị H. nói thêm.

Theo thông báo của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân số 87 vào viện hôm 19/3, kết quả xét nghiệm âm tính nCoV lần 1 vào ngày 7/4, lần 2 vào ngày 10/4.

Sau khi được công bố khỏi bệnh hôm nay, bệnh nhân số 87 cùng các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại