Nữ diễn viên 50 tuổi vẫn ngủ đất: “Người ta chê tôi lên tivi sao xấu hoắc”

Hương Hương (tổng hợp) |

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: “Hồi mới đi làm, người ta chê tôi lên tivi sao xấu hoắc. Tôi còn buồn nữa, huống chi là mấy đứa nhỏ bị chê xấu thiệt”.

Chủ đề tập 51 của “Chị em gỡ rối” (VTV9) là miệt thị ngoại hình, với sự tham gia của diễn viên Phi Phụng. Những lời trêu chọc, nhận xét vô tình về vóc dáng, làn da hay diện mạo có thể trở thành nỗi ám ảnh kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin, sức khỏe tinh thần và cách một người nhìn nhận giá trị bản thân.

Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên đưa đến câu chuyện của chị T. Chị kể rằng chị đang rất lo lắng cho con gái của mình. Con gái chị năm nay 16 tuổi, đang tuổi dậy thì nên mặt nổi rất nhiều mụn.

Dù đã cố gắng chăm sóc, ăn uống kiêng cử, dùng thuốc theo bác sĩ nhưng tình trạng mụn vẫn chưa thuyên giảm. Điều khiến chị đau lòng nhất là bạn bè trong lớp thường xuyên trêu chọc con bé. “Có đứa còn gọi con tôi là mặt bánh chưng mốc hoặc hỏi mặt trồng được mấy củ khoai?”.

Nữ diễn viên 50 tuổi vẫn ngủ đất: “Người ta chê tôi lên tivi sao xấu hoắc” - Ảnh 1.

Diễn viên Phi Phụng trong chương trình Chị em gỡ rối.

Con chị vốn nhạy cảm, càng ngày càng ít nói, hay trốn trong phòng soi gương rồi khóc. Có hôm con chị nói rằng thấy sợ chính mình: “Sao con không được như người khác?”.

Chị T cho biết chị bất lực trước nỗi ám ảnh ngoại hình đang lớn dần trong tâm trí con gái chị, trong khi việc điều trị da liễu, theo bác sĩ, cần nhiều thời gian và không thể có kết quả ngay. Nỗi lo lớn nhất của chị là không biết con sẽ còn tổn thương đến mức nào trong quãng thời gian chờ đợi ấy.

Nghe câu chuyện, diễn viên Phi Phụng xúc động chia sẻ trải nghiệm của chính con gái mình: “Hồi đó con gái tôi da sần sùi như đồi vảy nến, viêm lỗ chân lông. Nó hỏi: “Sao da mẹ không đến nỗi nào mà da con xấu vậy?”. Nó còn nói “Con sợ không ai dám lấy con”. Nghe tội lắm!”.

Nữ nghệ sĩ cho biết may mắn là con gái chị sau này có gia đình yêu thương và được chồng hỗ trợ điều trị: “Con gái thì lúc nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn mỹ”.

MC Phương Uyên nhận định, ngay cả người lớn khi đã trưởng thành, mạnh mẽ về tâm lý vẫn có thể tổn thương trước những lời chế giễu, huống chi là các em đang tuổi dậy thì.

Diễn viên Phi Phụng thẳng thắn chia sẻ: “Hồi mới đi làm, người ta chê tôi lên tivi sao xấu hoắc. Tôi còn buồn nữa, huống chi là mấy đứa nhỏ bị chê xấu thiệt”.

Khép lại chương trình, diễn viên Phi Phụng gửi gắm thông điệp: “Đừng nói những lời vui lòng người nói mà buồn lòng người nghe. Cười người hôm trước, hôm sau người cười”.

Nữ diễn viên 50 tuổi vẫn ngủ đất: “Người ta chê tôi lên tivi sao xấu hoắc” - Ảnh 2.

Chị kể, chính bản thân mình cũng từng bị chê bai về ngoại hình.

Nghệ sĩ Phi Phụng sinh năm 1964, quê ở Trà Vinh. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là cố danh hài Phi Thoàn tiếng tăm lừng lẫy trước những năm 1975. Mặc dù đến với nghệ thuật từ rất sớm nhưng phải đến những năm 2000 trở đi, tên tuổi Phi Phụng mới được nhiều người biết tới.

Trong chương trình Gõ cửa trái tim, nữ nghệ sĩ từng tâm sự: “Tôi nổi tiếng lúc đó là đã 50 tuổi mà nhà cửa vẫn còn bình thường lắm, tôi vẫn còn ngủ dưới đất. Khi mình lớn tuổi rồi, nhìn đàn em mình nhà cửa ngon lành, tôi chỉ tự hỏi là không biết khi nào mình mới xây được một ngôi nhà, có được phòng ốc đàng hoàng”. Tuy nhiên, nhờ quá trình miệt mài làm việc, cuối cùng nghệ sĩ Phi Phụng cũng có căn nhà của riêng mình.

Ngoài diễn xuất, Phi Phụng còn làm thêm nghề tay trái là bán sữa chua. Nữ diễn viên không xấu hổ vì nhờ nghề này, chị đã nuôi gia đình suốt 20 năm.

Trong chương trình Chuyện của sao, nữ nghệ sĩ sinh năm 1964 cho biết, thuở trước thù lao nghề diễn còn bấp bênh nên làm thêm việc bán sữa chua kiếm đồng ra đồng vào nuôi các con. Chị giờ đi quay nhiều nên chuyển sang bán sỉ, mỗi lần đi diễn thường chở theo cả thùng sữa chua mời đồng nghiệp mua.

Về đời sống hôn nhân, người ta thường nói “sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ”, Phi Phụng thì trái ngược lại. Chị là người kiếm tiền chính của gia đình hàng chục năm qua, từ lúc cuộc sống còn chật vật, nhiều lo toan đến nay khi mọi thứ đã ổn định hơn.

Tờ Dân Trí trích lời nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi như người đàn ông của xã hội, còn chồng là phụ nữ của gia đình. Tôi vắng nhà thường xuyên nên chuyện cơm nước, giặt giũ, dạy con... đều do ông ấy đảm đương”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại