Nụ cười hiếm hoi và "vận đen" khó giải thích của Tuấn Anh

Thừa Phong |

Tuấn Anh đang trải qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn tại Nhật Bản.

Ngày sinh nhật buồn

Hôm nay, trên fanpage của Yokohama FC có đăng tải một tấm hình chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh. Trong ảnh, tiền vệ người Thái Bình tươi cười khoác vai huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura.

Đó là lần hiếm hoi các fan thấy anh cười trong suốt một thời gian dài. Bình thường, Tuấn Anh vốn đã là người ít nói. Những gian khổ ở Nhật Bản lại càng làm anh trở nên trầm tính hơn.

Sinh nhật năm nay (16/5) đến vào thời điểm khá "nhạy cảm". Trong bộ 3 xuất ngoại của HAGL, Công Phượng đã có 7 phút thi đấu tại J-League 2, Xuân Trường tỏa sáng ở R-League, chỉ mình Tuấn Anh vẫn chưa để lại ấn tượng nào đặc biệt.

Sắp tới là đợt tập trung ĐTQG. Tuấn Anh rất muốn trở về để cống hiến vì màu cờ sắc áo cũng như khẳng định khả năng của mình với HLV Hữu Thắng. Ngặt nỗi, trở về Việt Nam sẽ khiến quá trình tập luyện của anh ở Yokohama FC bị gián đoạn.

Nụ cười hiếm hoi và vận đen khó giải thích của Tuấn Anh - Ảnh 1.

Sinh nhật năm ngoái, Tuấn Anh chấn thương và phải rời U23 Việt Nam.

Còn nhớ cách đây một năm, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tuấn Anh xách ba-lô lên tập trung cùng U23 Việt nam sau khi cùng HAGL trải qua chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng.

Sau thời gian ngắn tập luyện, chấn thương bất ngờ tái phát. Tiền vệ người Thái Bình lặng lẽ bàn bạc với bác sĩ Shinichi rồi xin rút khỏi U23 Việt Nam và lỗi hẹn với SEA Games 28.

Dịp sinh nhật đối với Tuấn Anh dường như không đem lại nhiều niềm vui như anh mong đợi.

"Đen trước, đỏ sau"?

Năm ngoái, sau sinh nhật buồn, Tuấn Anh đã trở lại một cách vô cùng mạnh mẽ. Trong giai đoạn cuối V-League, anh là cầu thủ chủ chốt trong thành tích trụ hạng của HAGL.

Không chỉ cải thiện nhiều ở vai trò tiền vệ, Tuấn Anh còn sẵn sàng sắm vai trung vệ theo yêu cầu của HLV và luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Tới giải U21 quốc tế, cầu thủ quê Thái Bình cùng U21 HAGL đăng quang đầy thuyết phục. Ngay sau đó, anh chinh phục được những tuyển trạch viên tại Nhật Bản và nhận được lời mời ký hợp đồng từ Yokohama FC.

Thời điểm bùng nổ nhất của Tuấn Anh chính là giải U23 châu Á. Tiền vệ 21 tuổi thi đấu chững chạc, mềm mại, lên công về thủ, kiến tạo và đích thân ghi bàn.

Nụ cười hiếm hoi và vận đen khó giải thích của Tuấn Anh - Ảnh 2.

Tuấn Anh bùng nổ ở giải U23 châu Á.

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, một BLV của Fox Sport còn gọi Công Phượng, Tuấn Anh, Tuấn Tài là "bộ ba tuyệt hảo".

Tuấn Anh là như vậy, ở bước xuất phát, anh thường chậm hơn những đồng đội đồng trang lứa một chút. Nhưng tiền vệ người Thái Bình sẽ đi được quãng đường xa hơn, nhờ vào khả năng tự học hỏi và cải thiện bản thân.

Nụ cười hiếm hoi và vận đen khó giải thích của Tuấn Anh - Ảnh 3.

Năm 2016 với Tuấn Anh còn rất dài. Từ nay đến cuối mùa giải, Yokohama FC còn tới 30 trận nữa, chưa kể các giải đấu cúp. ĐT Việt Nam ngoài đợt tập trung này còn mục tiêu xa hơn là AFF Cup 2016.

Từng có thời điểm đứng trước nguy cơ giải nghệ vì chấn thương, song Tuấn Anh đã trở lại sân cỏ. Hãy tin rằng anh sẽ sớm vượt qua những rào cản hiện tại và tỏa sáng rực rỡ trở lại.

0 và 12: Cùng kỳ năm ngoái, Tuấn Anh đã có 12 trận tại V-League cho HAGL. Nhưng năm nay anh chưa một lần được ra sân trong màu áo Yokohama FC tại J-League 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại