Nữ ca sĩ đầu tiên làm show ở sân vận động: "Tôi có 2 năng khiếu là đánh nhau và đá banh"

Tùng Ninh |

"Lúc tôi nổi tiếng rồi, kiếm được tiền nhưng cuộc đời tôi vẫn đắng, đắng trong cuộc sống riêng" – Phương Thanh nói.

 - Ảnh 1.

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ về con đường đến với nghề hát của mình.

 - Ảnh 2.

Phương Thanh hồi xưa

Cô nói: "Tôi bắt đầu hoạt động năm 1990. Từ nhỏ tôi vốn không thích hát, không mê hát nhưng mẹ tôi là văn công quân đội nên mê hát lắm, ép tôi đi thi bằng được. Mẹ thích thì tôi chiều theo mẹ.

Thực sự hồi đó tôi không thích hát, ở nhà không bao giờ hát. Mẹ liền mua một băng cát sét có bài Huế tình yêu của tôi về, bật lên, bắt tôi nghe rồi hát theo.

Tôi nghe đi nghe lại rồi thuộc, cứ tự hát theo như một con vẹt, tôi nghe sao là nhái lại y chang được. Tôi người Thanh Hóa nhưng lại hò được giọng Huế. Tôi đi thi rớt nhiều quá nên thành kỷ niệm.

Thực ra, ban đầu tôi đi hát chỉ vì kinh tế, tiền bạc chứ không vì đam mê gì. Tôi thương mẹ tôi quá vì mẹ tôi quá khổ. Mẹ tôi phải gồng gánh quá nhiều thứ, chồng thì mất phải một mình đưa đàn con từ Bắc vào Nam. Tôi muốn phụ mẹ kiếm tiền lo cho các em trong gia đình.

Nói ra thì không ai tin nhưng hồi nhỏ tôi hát không hay. Tôi chỉ có hai năng khiếu là đánh nhau và đá banh".

 - Ảnh 3.

Về chất giọng đặc biệt của mình, Phương Thanh nói: "Hồi xưa giọng tôi không khàn như vậy đâu, giọng tôi trong nhẹ.

Hôm đó, tôi gặp một ca sĩ đàn anh, được anh chỉ cho nghe mấy ban nhạc Mỹ thời thập niên 70 nên thích lắm. Vì thế tôi mới tự phá giọng mình để hát khàn đi. Tuy nhiên, phá giọng phải có kỹ thuật.

Tôi học được kỹ thuật để phá giọng đúng cách, giúp tôi điều khiển được giọng, muốn khàn thì khàn, muốn trong thì trong, hát khàn nhưng nói chuyện giọng vẫn trong. Đó là một bí quyết riêng. Kỹ năng thì không phải ai cũng nói ra được".

Về bản thân mình, Phương Thanh tiết lộ: "Tôi là người sợ đắng, cay. Tôi chịu được chua, chát nhưng lại ưa ngọt, nhẹ nhàng.

Lúc tôi nổi tiếng rồi, kiếm được tiền nhưng cuộc đời tôi vẫn đắng, đắng trong cuộc sống riêng. Về gia đình, tôi ở sân khấu nhiều hơn về nhà vì tôi không hợp với gia đình. Nhất là trong tình yêu, tôi đắng nhiều lắm, hầu như yêu ai cũng không đến được với nhau.

Tôi lớn lên, có tiền bạc, danh vọng đủ cả nhưng lại không được trọn vẹn về tình cảm trong khi tôi cũng là một đứa con gái".

Phương Thanh được biết đến là nữ ca sĩ đầu tiên làm show sân vận động, vô cùng nổi tiếng.

Đọc tin mới nhất Báo Dân Trí tại Soha.
Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
ĐANG HOT

TIN NỔI BẬT SOHA

Ông Putin ra chỉ thị nóng, toàn chính phủ Nga vào cuộc

Ông Putin ra chỉ thị nóng, toàn chính phủ Nga vào cuộc

21/03/2025 22:41

Với chỉ đạo mới từ Tổng thống Putin, Nga đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top