NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng "ác hóa" sợ đến ám ảnh

An Nguyên |

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến của Sao tháng Tám khiến nhiều người ngỡ ngàng khi “lột xác” với hình ảnh người mẹ gây ám ảnh nhất năm 2021.

NSƯT Thanh Hiền "ác hóa" khiến khán giá ảm ảnh

Năm 2021, nhiều bộ phim có chủ đề gia đình lên sóng khiến khán giả ấn tượng. Cùng với đó, sự xuất hiện trở lại của dàn diễn viên, nghệ sĩ gạo cội sau nhiều năm vắng bóng như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Hiền, Quách Thu Phương… tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Mặc dù chỉ đảm nhiệm những vai phụ của 2 bộ phim đình đám Mùa hoa tìm lại và Thương ngày nắng về nhưng NSƯT Thanh Hiền đã để lại ấn tượng khó phai mờ cho khán giả.

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng ác hóa sợ đến ám ảnh - Ảnh 1.

NSƯT Thanh Hiền trong Mùa hoa tìm lại.

Ở Mùa hoa tìm lại, NSƯT Thanh Hiền vào vai bà mẹ chồng lươn lẹo, tham lam. Vai diễn của bà không có tên cụ thể, chỉ được nhắc tới với danh xưng "mẹ Hoàn". Vẫn với hình ảnh quê mùa, chất phác thường thấy, song mẹ Hoàn lại là người tâm cơ, toan tính.

Bà xúi con trai lấy cô tiểu thư nhà giàu để đổi đời. Sau đó, bà sẵn sàng cùng con trai và nhân tình của con trai hành hạ, tống tiền con dâu. Những màn "lật mặt" nhanh như chớp của mẹ Hoàn cùng tính toán hèn hạ của bà khiến không ít người phải ám ảnh.

Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với vai mẹ ruột của bà Nhung. Dù là mẹ ruột nhưng bà không đối xử tốt với con gái, lại đam mê cờ bạc nên sớm rơi vào nợ nần. Cuối cùng, bà ép con gái phải bán mình để lấy tiền cho bà và con trai bà trang trải nợ nần.

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng ác hóa sợ đến ám ảnh - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ vào vai người mẹ sẵn sàng ép con gái bán mình ở phim Mùa hoa tìm lại.

Hai vai diễn mưu mô, cạn tình của NSƯT Thanh Hiền dồn dập lên sóng đã khiến khán giả không khỏi ám ảnh. Không ít người ngỡ ngàng với sự "lột xác" này của NSƯT Thanh Hiền sau nhiều năm "ở ẩn".

Nguyên nhân là vì trước đó, NSƯT Thanh Hiền thường xuyên thủ vai những người phụ nữ thôn quê, nghèo khó, chất phác, cam chịu. Với gương mặt đôn hậu nhưng có đôi mắt buồn, nữ nghệ sĩ Thanh Hiền thường xuyên được giao vai buồn khổ, nhà quê.

Bản thân nữ nghệ sĩ Thanh Hiền cũng muốn thoát khỏi ấn tượng về những vai diễn cam chịu, hiền lành của mình. Chính vì vậy, dù đã ở độ tuổi xế chiều, bà không ngại xóa bỏ hình ảnh đã gắn bó với mình bao nhiêu năm, sẵn sàng "ác hóa" để làm mới bản thân.

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng ác hóa sợ đến ám ảnh - Ảnh 4.

2 vai diễn "ác hóa" của NSƯT Thanh Hiền lên sóng dồn dập khiến khán giả ám ảnh.

Từng là giai nhân màn ảnh của thế hệ 6X, 7X

Trước khi "ác hóa", người ta thường nhớ tới NSƯT Thanh Hiền qua vai cô Mến của phim điện ảnh kinh điển Sao tháng Tám.

Thời điểm vào vai cô Mến, Thanh Hiền mới chỉ 20 tuổi, đang là sinh viên của diễn viên điện ảnh khoá 2, cùng lứa với Phương Thanh, Thanh Quý, Minh Châu, Bùi Bài Bình, Diệu Thuần...

"Cô Mến" ngày ấy khiến biết bao khán giả thế hệ 6X, 7X phải si mê với gương mặt trái xoan, nụ cười rạng rỡ hồn hậu, đôi mắt sáng đậm nét u buồn.

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng ác hóa sợ đến ám ảnh - Ảnh 5.

Nhan sắc NSƯT Thanh Hiền thời tham gia phim Sao tháng Tám.

Điều thú vị là nữ diễn viên đã vượt mặt nhiều bạn học đình đám, "con nhà nòi" khi ấy để trở thành người đầu tiên được đi làm phim nhựa của lớp diễn viên điện ảnh khóa 2.

Ngoài vai cô Mến của Sao tháng Tám, Thanh Hiền còn đặc biệt ghi dấu ấn với vai vợ giáo Thứ trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" hay vợ Don trong "Ngõ lỗ thủng". Cái cúi đầu cam chịu cùng ánh nhìn u buồn của Thanh Hiền đã trở thành hình ảnh kinh điển trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ thời bấy giờ.

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng ác hóa sợ đến ám ảnh - Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ được xem là giai nhân màn ảnh thế hệ 6X, 7X.

NSƯT Thanh Hiền thừa nhận, có lẽ do gương mặt bà cứ phảng phất nỗi buồn nên các đạo diễn mới thường xuyên giao những vai quê mùa, khổ sở, nhẫn nhịn cho bà.

Thế nhưng, nữ nghệ sĩ khẳng định, cuộc sống của bà không hề khổ như trong phim. Trái lại, Thanh Hiền khẳng định: "Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ vẫn thấy 'trải thảm đỏ'. Từ thời thiếu niên, lúc cả nước khó khăn, tôi đã được ăn ngon mặc đẹp. Lớn lên, đi học, lấy chồng, làm nghề…, mọi việc đến với tôi đều suôn sẻ".

NSƯT Thanh Hiền - cô Mến phim Sao tháng Tám: Tuổi xế chiều bỗng ác hóa sợ đến ám ảnh - Ảnh 7.

Ngoài đời, bà hết sức giản dị.

Nữ nghệ sĩ cũng lựa chọn lối sống rất giản dị, kín tiếng. Bà ít khi chia sẻ với truyền thông, mỗi lần bà xuất hiện đều với vẻ ngoài mộc mạc, chân chất hết mức có thể.

Thậm chí, nữ nghệ sĩ gần như để mặt mộc ngay cả khi lên phim. Bà quan niệm: "Nhiều diễn viên muốn làm mình đẹp nhưng tôi muốn làm đẹp nhân vật, muốn sống thật với nhân vật hơn".

Không chia sẻ nhiều về bản thân nên thông tin về đời tư của nữ nghệ sĩ cũng rất ít ỏi. Người ta chỉ biết rằng NSƯT Thanh Hiền có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên chồng – 1 diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, con trai duy nhất của nữ nghệ sĩ tốt nghiệp khóa quay phim của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại