NSƯT Hữu Châu: Nếu tôi tát thật, làm sao Nhan Phúc Vinh chịu nổi

An Nguyên |

"Nếu cảnh quay đó là một cái tát thật với Nhan Phúc Vinh thì tôi là một diễn viên không được tốt", NSƯT Hữu Châu chia sẻ.

Mới đây nhất, NSƯT Hữu Châu xuất hiện trong phim Giấc mơ của mẹ với vai ông Quốc – ông bố tảo tần, hết lòng vì gia đình. Tuy nhiên, cậu con trai cả của ông – Quang Minh (Nhan Phúc Vinh thủ vai) lại là người ích kỷ, thiếu kiên nhẫn, còn cô con gái nhỏ Trà My (Diễm My 9X) lại luôn hi sinh vì gia đình.

Trong tập 5, chứng kiến con trai nặng lời, vô lý với em gái, ông Quốc đã không kìm được sự tức giận mà tát thẳng vào mặt con. Cái tát của ông Quốc khiến những mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ, trở thành bước ngoặt để các thành viên tự nhìn nhận chính mình.

NSƯT Hữu Châu: Nếu tôi tát thật, làm sao Nhan Phúc Vinh chịu nổi - Ảnh 1.

NSƯT Hữu Châu dùng hình thể diễn đạt cái tát dành cho Nhan Phúc Vinh.

Chia sẻ về cái tát "trời giáng" dành cho nhân vật của Nhan Phúc Vinh, NSƯT Hữu Châu tiết lộ, ông không hề đánh thật vì thương bạn diễn trẻ tuổi của mình:

"Nếu cảnh quay đó là một cái tát thật với Nhan Phúc Vinh thì tôi là một diễn viên không được tốt. Bởi vì cảnh quay được quay lại bao nhiêu lần thì làm sao mà Vinh chịu nổi nếu nó thật chứ.

Với một diễn viên có nhiều năm làm nghề và được đào tạo như tôi thì việc diễn hình thể là một điều bắt buộc và cần thiết khi diễn xuất. Mọi người nhìn vào thấy nó rất thật nhưng thật ra Vinh không hề đau".

NSƯT Hữu Châu: Nếu tôi tát thật, làm sao Nhan Phúc Vinh chịu nổi - Ảnh 2.

"Việc diễn hình thể là một điều bắt buộc và cần thiết khi diễn xuất".

NSƯT Hữu Châu cũng cho hay, việc "nuôi" cảm xúc cho nhân vật là điều các diễn viên phải tự biết cách để làm chứ không nên phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài hay những màn tác động vật lý".

Theo nam nghệ sĩ, kinh nghiệm của bản thân là chất xúc tác tốt nhất giúp người diễn viên có khả năng đẩy tiết tấu phân cảnh lên đến cao trào từ đó tạo tiền đề để các nhân vật xung quanh được bùng nổ cảm xúc.

Chia sẻ về nhân vật ông Quốc trong Giấc mơ của mẹ, NSƯT Hữu Châu cho hay đây là vai diễn khiến ông "đã" nhất:

"Tôi thường vào những vai về người cha hiền từ, nhân hậu, thương con cái nhưng phải nói là vai ông Quốc nó khác hẳn. Những bi kịch, những cảnh khóc, những sự việc đau khổ của ông Quốc đều nhiều hơn so với trước đây. Dĩ nhiên, mỗi vai có một cái hay nhưng với tôi vai ông Quốc khiến tôi diễn đã nhất, thích và đọng lại nhiều thứ nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại