NSƯT Đăng Dương bật khóc: 'Tôi vào hậu trường thấy vợ mình dựa vào tường, rơi tự do vì đứng không nổi'

Long Phạm |

'Tôi thực sự may mắn khi gặp được người vợ như Kim Xuyến. Cô ấy cũng từng làm nghề nên hiểu được mọi hoàn cảnh, tâm tư của tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng', NSƯT Đăng Dương tâm sự.

Mới đây (17/7), NSƯT Đăng Dương đã tổ chức buổi lễ giới thiệu đêm nhạc Tổ quốc gọi tên mình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan, nhạc sĩ Dương Cầm, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Phạm Thu Hà…

Được biết, đây là liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Đăng Dương, như một cột mốc khẳng định con đường âm nhạc vững vàng, đầy bản lĩnh và ý chí trong anh khi dốc tâm theo đuổi dòng nhạc Cách mạng kén người nghe. Đồng thời, Đăng Dương cũng muốn thể hiện lòng yêu nước sâu sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới khán giả.

Về ý tưởng tổ chức live show kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên Tổ quốc này, Đăng Dương chia sẻ:

NSƯT Đăng Dương bật khóc: Tôi vào hậu trường thấy vợ mình dựa vào tường, rơi tự do vì đứng không nổi - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Dương

"Live show này là một format hoàn toàn khác, với chủ đề xuyên suốt, gắn liền với những ca khúc về tình mẫu tử, tình yêu quê hương đất nước. Hai vợ chồng tôi đã ấp ủ ý tưởng cho liveshow này rất lâu rồi, trong suốt mấy năm dịch bệnh không đi hát.

Chúng tôi tìm được những ca khúc hay nhất, phù hợp nhất với giọng hát của tôi. Sau khi lọc ra, tôi quyết định trình diễn khoảng 30 ca khúc. Đây là số lượng rất lớn, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kỹ thuật, giọng hát và luyện tập kỹ càng mới hát trọn được.

Nhưng với tôi, 30 bài vẫn là ít vì tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả. Hàng ngày, tôi vẫn luyện tập 20 tới 30 bài cho quen cường độ live show. Tôi hi vọng sẽ được trải hết lòng mình qua live show này".

Ở live show lần này, Đăng Dương không kết hợp cùng những nghệ sĩ quen thuộc như Trọng Tấn, Việt Hoàn mà muốn đem đến một màu sắc mới mẻ, trẻ trung hơn cho dòng nhạc Cách mạng anh theo đuổi. Vì thế, anh quyết định kết hợp cùng những giọng ca trẻ như Võ Hạ Trâm, Oplus để giúp mình "trẻ hóa", nhưng vẫn giữ được màu sắc cổ điển sang trọng. Đồng thời, ngôi sao nhạc Cách mạng cũng muốn được truyền lửa tới thế hệ kế cận, giúp gìn giữ, lan tỏa dòng nhạc yêu nước này.

Nhạc sĩ Dương Cẩm trong vai trò giám đốc âm nhạc cũng hòa âm phối khí lại những ca khúc cách mạng theo phong cách mới, hiện đại hơn, đem lại những thanh âm tươi trẻ. Đăng Dương tâm sự: "Live show này sẽ là sự bứt phá của tôi. Những ca khúc đi cùng năm tháng qua bàn tay hòa âm của Dương Cầm sẽ trở nên thú vị hơn, vẫn giữ được hào sảng dân tộc, nhưng lại đưa được hơi thở thời đại vào. Hiện tại, tôi cũng đang háo hức chờ đợi live show diễn ra để được trình diễn".

Tại buổi lễ, Đăng Dương đã bật khóc khi nhắc đến ca sĩ Kim Xuyến – người vợ tần tảo đã luôn ở sau hỗ trợ, quán xuyến công việc của chồng. Anh nói:

"Rất nhiều người bảo tôi mời bà xã lên hát chung hay đóng góp một tiết mục trình diễn trong live show này vì đã rất lâu rồi cô ấy không đi hát. Bản thân tôi cũng mời bà xã rất nhiều lần nhưng cô ấy từ chối vì chỉ muốn đứng sau làm hậu phương cho tôi.

NSƯT Đăng Dương bật khóc: Tôi vào hậu trường thấy vợ mình dựa vào tường, rơi tự do vì đứng không nổi - Ảnh 3.

Vợ Đăng Dương

Tính bà xã tôi là vậy, lúc nào cũng quán xuyến, lo lắng hết cho công việc của chồng. Tôi còn nhớ, trong live show đầu tiên cách đây vài năm, khi kết thúc show, tôi vào hậu trường thì thấy vợ mình tựa vào tường, rơi tự do xuống vì quá mệt, không đứng nổi. Trong tôi lúc đó có một cảm xúc khó tả, không bao giờ quên được. Tôi thấy được sự hi sinh lớn lao của vợ mình.

Nếu không có bà xã, tôi sẽ không bao giờ làm được live show đầu tiên ấy cũng như live show hiện tại này. Tôi thực sự may mắn khi gặp được người vợ như Kim Xuyến. Cô ấy cũng từng làm nghề nên hiểu được mọi hoàn cảnh, tâm tư của tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi mong bà xã lên sân khấu trình diễn cùng tôi lần này và sẽ cố gắng động viên cô ấy".

Về phía mình, ca sĩ Kim Xuyến cũng tâm sự về việc lui về hậu phương và hành trình gắn bó với chồng: "Từ lúc về ở với nhau tới nay đã 21 năm nhưng tôi chưa bao giờ dám hát song với ông xã, áp lực lắm. Trước đây, tôi cũng hoạt động ở đoàn, phải đi hát vùng sâu vùng xa nhiều.

Khi kết hôn với anh Đăng Dương, tôi nghĩ rằng, hai vợ chồng cùng làm nghệ sĩ thì rất khó khăn nên tôi lui lại làm hậu phương. Anh Đăng Dương cũng cần có một người trợ lý, đồng hành cùng anh trong mọi nẻo đường. Nhà tôi không có tài xế nên hai vợ chồng cứ tự chạy xe đi hát, rong ruổi khắp nơi, cứ chồng lái xe thì vợ ngồi trò chuyện hoặc ngược lại.

Tôi không hổi tiếc về quyết định nghỉ hát lui về hậu trường này mà cảm thấy mãn nguyện. Tôi cũng đã được đi hát khắp nơi, có nhiều trải nghiệm rồi.

Tôi trân trọng và rất thương anh Đăng Dương khi theo đuổi dòng nhạc Cách mạng này. Nhiều khi chồng tôi đi diễn, tôi thấy các ngôi sao ca nhạc được săn đón còn chồng tôi cứ thui thủi, chỉ có hai vợ chồng với nhau, nghĩ tủi thân lắm. Tôi chỉ biết giấu cảm xúc trong lòng, động viên chồng cùng cố gắng, phấn đấu.

Tôi vốn là ca sĩ nhạc nhẹ, nhưng từ lúc cưới anh Đăng Dương, được nghe nhạc Cách mạng mỗi ngày nên cũng thấm dần và yêu nó lúc nào không biết, yêu hơn quê hương, đất nước. Đó cũng là nguồn cơn khiến vợ chồng tôi lên ý tưởng thực hiện liveshow Tổ quốc gọi tên mình này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại