NSƯT Chánh Tín: Tài tử lẫy lừng, phá sản ở tuổi 62 và ngày tháng cuối đời sống trong khó khăn

Bảo Quỳnh |

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Chánh Tín chỉ mong "có đủ hai bữa".

Ông tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Tín, sinh ngày 29/11/1952 tại Bạc Liêu, con trai của "hào kiệt" xứ Bạc Liêu - Nguyễn Chánh Minh - với Hoa khôi Lưu Ngọc Lan.

Năm 15 tuổi, Chánh Tín theo học trường Mạc Đĩnh Chi (Sài Gòn), bắt đầu thực hiện đam mê nghệ thuật.

Tên tuổi lên như diều gặp gió, ông từng là một trong những đỉnh cao của điện ảnh Việt Nam thập niên 89, sở hữ lượng fan đông kỷ lục thời bấy giờ.

Không chỉ đóng phim, Chánh Tín còn là ca sĩ được nhiều người mến mộ. Ông xuất hiện trên mặt báo như một "hiện tượng âm nhạc" sau khi thể hiện thành công hai ca khúc "Tìm nhau" và "Nghìn trùng xa cách" của nhạc sĩ Phạm Duy trong một cuộc thi văn nghệ tại trường.

Sự nghiệp lẫy lừng khiến Chánh Tín có một cuộc sống giàu có nhiều người ngưỡng mộ. Bản thân ông cũng công nhận: "Tôi từng là một đại gia đấy".

NSƯT Chánh Tín: Tài tử lẫy lừng, phá sản ở tuổi 62 và ngày tháng cuối đời sống trong khó khăn - Ảnh 1.

Vẻ đẹp lãng tử của Chánh Tín thời trẻ

NSƯT Chánh Tín: Tài tử lẫy lừng, phá sản ở tuổi 62 và ngày tháng cuối đời sống trong khó khăn - Ảnh 2.

Thế nhưng, những năm 2000, Chánh Tín chuyển hướng kinh doanh bất động sản, đúng thời điểm thị trường đóng băng, nhiều dự án bị "ngâm" khiến công ty Chánh Tín hết sạch vốn không còn khả năng chi trả.

Ngoài ra, Chánh Tín đầu tư số tiền lớn để sản xuất Dòng máu anh hùng. Tuy nhiên, vì bị ăn cắp bản quyền nên bộ phim không thể nào phát hành ở Mỹ, ông phải đền bù số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Toàn bộ biệt thự, xe cộ và mọi thứ đều phải đem đi cầm cố để lấy tiền chi trả.

Tháng 4/2013, ông thừa nhận đang trên bờ vực phá sản. Đến tháng 3/2014, dư luận trong nước xót xa khi biết tin ông mang trọng bệnh và phải ra đứng đường vì phá sản ở tuổi 62.

NSƯT Chánh Tín: Tài tử lẫy lừng, phá sản ở tuổi 62 và ngày tháng cuối đời sống trong khó khăn - Ảnh 3.

Chánh Tín phá sản, phải "ra đường" ở tuổi 62.

Sau khi bị vỡ nợ, vợ chồng Chánh Tín thuê một căn hộ bình dân ở quận Bình Tân, cuộc sống khá chật vật. Dù mất tất cả chỉ trong một cái chớp mắt, từ vinh quang xuống bờ vực nhưng Chánh Tín lại lạc quan vô cùng.

Ông tâm sự: "Tôi chưa từng trách đời, trách phận. Trái lại, tôi lấy làm hả hê. Tôi không hẳn tu nhưng là con nhà Phật. Ba mẹ tôi ăn chay trường 40 - 50 năm, tu tịnh độ cư sĩ (trường phái thiền).

Tôi được rèn luyện từ nhỏ nên dù trải qua những chuyện đau buồn, có khi người khác không sống nổi nhưng tôi cứ nghĩ là vô thường hết.

Cứ như đầu óc mình không còn cái gì để lo lắng, suy nghĩ nữa vậy. Người ta còn gia sản thì còn lo mất chứ tôi mất hết rồi còn đâu mà lo. Thành ra ngủ sướng lắm".

Trong suy nghĩ của người nghệ sĩ đó: "Sống thế nào cũng thích nghi được. Ở villa lớn mình cũng chỉ ngủ một phòng, thuê nhà cũng ngủ một phòng, có gì khác nhau đâu".

Khi được hỏi ước mong gì ở tuổi ngoài 60, ông bảo: "Mong sao ngày có đủ hai bữa, chứ mong gì nữa giờ! Tôi còn thằng con ở nước ngoài gửi tiền về, nếu tằn tiện thì vẫn sống được.

Tôi cũng đi hoạt động, ca hát, làm giám khảo, đi show... thì cũng không tới nỗi nào. Nói chung, hiện giờ, tôi chẳng có kế hoạch gì. Có chăng, kế hoạch của tôi là sống đơn giản".

Khoảng thời gian cuối đời, vợ chồng ông chuyển qua khu Tân Phong (Quận 7, TP.HCM) để ở. Đó là một căn chung cư của người em kết nghĩa cho mượn.

"Đây là chung cư cao cấp nên điều kiện cũng rất tốt, nơi ở sạch sẽ, thoáng mát, gần bờ sông, các bảo vệ lịch sự lắm", ông kể.

5h ngày 4/1 ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Sự ra đi của người nghệ sĩ tài năng lừng lẫy một thời để lại bao nhiêu tiếc nuối trong lòng người thân và những người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại