NSND Thanh Hoa: “Cứ đẹp trai là tôi mê, nhìn thấy chồng một cái là ngã ngồi ra”

Tùng Ninh |

"Tôi vội vàng chạy ra xem thì thấy cánh tay anh ấy đã dời ra khỏi người" – NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSND Thanh Hoa đã xúc động tâm sự về thời trẻ đi hát ở chiến trường phục vụ bộ đội. 

Bà kể: "Tôi về Đài phát thanh Giải phóng năm 1974 và được điều tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sân khấu khiến tôi bất ngờ nhất khi ấy là trên một bãi cỏ hoặc bãi cát rộng mênh mông. Tôi chỉ cầm chiếc loa bán báo để hát cùng một chiếc đàn ghi ta.

NSND Thanh Hoa: Đang hát bị kêu

NSND Thanh Hoa lúc trẻ

Tôi cứ đứng hát như thế để phục vụ bộ đội và các thương bệnh binh. Tôi đi đến đâu đều hỏi các anh xem quê ở đâu, rồi hát các bài về tỉnh thành đó. Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi. Sau này không còn cái loa bán báo để hát nữa, tôi cũng nhớ.

Lúc đó tôi còn trẻ, hát cho bộ đội thương lắm vì các anh bị thương cứ nằm ở đấy. Các anh yêu cầu bài nào, tôi hát bài đấy.

Có lần, một anh yêu cầu tôi hát Người ở đừng về. Tôi vừa cất giọng hát thì một anh hét lên: Đau lắm, có im đi không? Không nghe được đâu.

Tôi vội vàng chạy ra xem thì thấy cánh tay anh ấy đã rời ra khỏi người nhưng vì chưa phẫu thuật được nên vẫn để đó, đợi chuyển về đơn vị. Tôi xót xa vô cùng".

NSND Thanh Hoa cũng xúc động khi nhìn thấy chiếc đĩa than. Bà nói: "Tôi là một trong những ca sĩ đầu tiên ở Việt Nam được thu thanh làm đĩa than.

NSND Thanh Hoa: “Cứ đẹp trai là tôi mê, nhìn thấy chồng một cái là ngã ngồi ra”- Ảnh 3.

Thanh Hoa và ông xã

Chiếc đĩa than gợi về cho tôi biết bao tình yêu, kỷ niệm. Nó là khát vọng tình yêu, khát vọng sống gửi gắm vào. Ngày đó được thu đĩa than là vinh dự, tự hào lắm. Tất nhiên, bây giờ nghe lại thì âm thanh không được như ngày nay nhưng vẫn là biết bao kỷ niệm của tôi.

Ban đầu đi hát, tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng như thế. Thời gian tôi công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam là 35 năm 7 tháng. Suốt thời gian đó, cứ mỗi tuần tôi thu hai buổi, mỗi buổi thu hai đến ba bài, cứ triền miên trong 35 năm như thế.

Tính ra tôi có đến 500 bài thu đơn ca, còn nếu tính cả lĩnh xướng, đồng ca, tốp ca thì không biết bao nhiêu, phải lên đến con số hàng nghìn. Tôi hát đầy đủ về tất cả các ngành nghề, từ bộ đội, công an tới dạy trẻ, làm lúa, thợ hàn, thợ nề, thợ quét vôi…".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền khẳng định: "Chắc cô Thanh Hoa sẽ lập kỷ lục là người hát về nhiều ngành nghề nhất Việt Nam".

NSND Thanh Hoa: “Cứ đẹp trai là tôi mê, nhìn thấy chồng một cái là ngã ngồi ra”- Ảnh 4.

Cũng tại chương trình, chồng NSND Thanh Hoa tới góp một tiết mục trình diễn xiếc đầy bất ngờ. Diễn xong, ông còn tới tặng hoa cho vợ và đeo lên tai bà một đôi khuyên tai mới tinh vì biết bà thích khuyên tai.

Ông nói: "Ngày xưa Thanh Hoa còn có biệt danh là Thanh Hoa Tai vì thích đeo hoa tai, có cả một bộ sưu tập hoa tai".

NSND Thanh Hoa xúc động nói: "Chồng tôi hay lãng mạn bất ngờ như này lắm. Chồng kém tôi 6 tuổi nhưng nhìn thấy chồng là tôi tự động thành em luôn. Ngày xưa tôi mê trai, cứ đẹp trai là mê. Nhìn thấy chồng một cái là tôi ngã ngồi ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại