NSND Lan Hương: Cô giáo nói tôi xinh như tượng thạch cao, buồn và stress kinh khủng

Mingo |

Với NSND Lan Hương, biệt danh "bình hoa di động", "búp bê tủ kính" khiến chị phải suy nghĩ, trăn trở rất nhiều.

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Chị ghi dấu ấn với vai diễn để đời trong phim "Em bé Hà Nội" của đạo diễn Hải Ninh, công chiếu năm 1974.

Nhan sắc của Lan Hương thời trẻ đã trở thành một tượng đài. Chị sở hữu đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu cùng diễn xuất chân thật.

Nhưng không phải ai cũng biết chính gương mặt trẻ thơ, xinh đẹp như búp bê ấy lại khiến NSND Lan Hương gặp phải những rắc rối trong sự nghiệp.

Chị kể từng có thời điểm loay hoay trong nghề vì bị gọi là "bình hoa di động". Thế rồi cơ hội đã đến để chị khám phá được năng lực diễn xuất của mình, và trở thành NSND Lan Hương như hiện tại.

NSND Lan Hương buồn rầu vì từng bị coi là bình hoa di động - Ảnh 2.

Nhan sắc của NSND Lan Hương thời trẻ

"Khi bước chân vào Nhà hát Tuổi trẻ được một thời gian ngắn, tôi xác định mình sẽ học đạo diễn… Học đạo diễn bởi mình "nấm" quá, "nấm" mà lại đầy đủ khúc nào ra khúc đấy… đóng người lớn thì trẻ quá mà đóng trẻ con lại già quá.

Vì mặc cảm không tự tin nên có thời gian đầu chơi vơi trong các vai diễn. Buồn nản quá mức. Luôn được đứng đầu khi đi giao lưu đâu đó và luôn thay mặt lớp đi nhận những gì thuộc công lao của cả khoá.

Lúc đó được mệnh danh là "bình hoa di động", "búp bê trong tủ kính" vì được tất cả anh chị em bạn bè chiều chuộng. Có cô giáo nói: 'Cái Lan Hương xinh như tượng thạch cao'. Buồn và stress kinh khủng.

Vì vậy mà có lúc loay hoay không biết làm gì. Các anh chị lớp trên hay trêu: 'Hương mà cao thêm 10 cm thì cả thế giới này chết với Hương'. Họ trêu mà mình se sắt trong lòng. Vì không cao lên nên mình sẽ là gì đây? Sao chẳng ai nói với mình về nghề thế nhỉ? Làm sao vượt qua được chính bản thân mình?

Mình được vai chính trong vở tốt nghiệp cơ mà, vở đầu tiên của anh Lưu Quang Vũ. Vai diễn ấn tượng mà sao giờ lại vậy?

Nhiều đêm không ngủ vì con ốm (mình có con khi còn là học sinh) vì nghề nghiệp. Thế rồi mình bắt đầu tư duy để khi có điều kiện là chuyển sang học đạo diễn.

Đang định chuyển thì bỗng dưng nghề diễn bắt đầu vào phơ. Người có công phát hiện ra mình cực cá tính và hoang dại trong vai diễn là chú Đức Trung. Chú phát hiện ra ánh mắt sáng quắc như mắt mèo đầy hoang dại của mình. Từ đó mình tìm được lối diễn.

Vượt qua được chính mình, liên tiếp các huy chương, "thánh huy chương". Không còn ai gọi mình là bông hoa di động nữa.

NSND Lan Hương buồn rầu vì từng bị coi là bình hoa di động - Ảnh 3.

Cứ vậy cho đến năm 1998, anh Hoàng Dũng nhắn trường mở lớp đạo diễn tại chức. Mình vội nói với Anh Tú nhưng Tú tần ngần vì lúc đó cả hai đang rất nhiều vai trên sân khấu lẫn truyền hình.

Đến năm 2001 thì trường mở khoá tiếp theo, mình lại gọi Tú. Tú lại ngại chuyện đi học. Mình nài nỉ rớt cả lưỡi hứa sẽ gọi Tú bằng anh nếu Tú chịu đi học cùng. Tú thương mình mót học đành ok và cùng rủ Lê Khanh và Minh Hằng.

Nàng Hằng cũng lười cực và bỏ từ vòng gửi xe. Nàng Khanh thì bận gì đó. À, bận vì sắp nhận danh hiệu NSND.

Tú có hơi buồn định bỏ thì biết anh Lê Hùng nhận dậy khoá đó. Tú rất vui và quyết tâm thi. Vào trường gặp chú Trần Trung Nhàn, chú băn khoăn hỏi sao cháu không học đạo diễn điện ảnh, gốc và gia đinh cháu ở bên này mà, sẽ thuận lợi hơn chứ.

Mình băn khoăn liếc sang Tú. Tú mát mẻ bảo này cô định bỏ rơi tôi đấy à? Mình về nhà hỏi bạn cùng giường, bạn cùng giường trả lời sân khấu đi cho đỡ vất vả.

Thế là tung tăng thi rồi miệt mài gần 5 năm trong bộ môn Đạo diễn sân khấu cả nhà ạ. Rồi cũng miệt mài làm nghề đạo diễn từ năm 2000, song song với nghề diễn", NSND Lan Hương chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại