NSND Hồng Vân: Mụ Long Nhật giảm cân, cái dáng gầy trơ ra, mặt kém tươi, thần kinh yếu ớt lắm

Tùng Ninh |

"Long Nhật chỉ ra sân khấu hát một show thôi là thở hổn hển, run lẩy bẩy" – NSND Hồng Vân nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường trước giờ ghi hình chương trình Sàn chiến giọng hát.

NSND Hồng Vân: Mụ Long Nhật giảm cân, cái dáng gầy trơ ra, mặt kém tươi, thần kinh yếu ớt lắm - Ảnh 1.

Trong lúc các nghệ sĩ khác đang bận rộn trang điểm, chuẩn bị phục trang lên hình thì Long Nhật như mọi khi, đi khắp nơi trò chuyện. Sau khi tới chỗ nghệ sĩ Kim Tử Long, anh được đàn anh cho hai ổ bánh mì để ăn.

Tiếp đó, Long Nhật lại ra chỗ NSND Hồng Vân để trò chuyện và được đàn chị cho một chiếc bánh ngọt. Ban đầu, Long Nhật từ chối với lí do phải giảm cân. NSND Hồng Vân thấy thế mới bóc mẽ chuyện giảm cân quá đà của đàn em. Cô nói:

"Sau đây, Hồng Vân tôi xin kể về con mụ Long Nhật. Mụ Long Nhật giảm cân, cái dáng gầy trơ ra, mặt kém tươi, thần kinh yếu ớt lắm. Long Nhật chỉ ra sân khấu hát một show thôi là thở hổn hển, run lẩy bẩy.

Long Nhật còn ra bảo tôi: "Chị Vân ơi, em không hiểu sao em không thở được, mệt mỏi, mồ hôi vã ra, run lẩy bẩy, giống như có bệnh gì trong người".

NSND Hồng Vân: Mụ Long Nhật giảm cân, cái dáng gầy trơ ra, mặt kém tươi, thần kinh yếu ớt lắm - Ảnh 3.

Tôi bảo luôn: "Mày không có bệnh gì hết. Do mày giảm cân, thiếu tinh bột nên mới mệt mỏi thôi".

Long Nhật hát bài Về xứ Nghệ cùng anh, một bài hát hay ơi là hay mà nó khóc sướt mướt, khóc như mưa, khiến tôi không hiểu vì sao khóc.

Hóa ra không phải vì bài hát nó buồn hay xúc động gì mà do Long Nhật giảm cân quá trớn nên thần kinh yếu. Bài hát người ta lãng mạn, trữ tình như thế mà khóc".

Long Nhật nghe tới đó phải vội thanh minh: "Nhưng đấy là bài hát về miền Trung quê em, em nhớ nhà nên mới khóc".

NSND Hồng Vân: Mụ Long Nhật giảm cân, cái dáng gầy trơ ra, mặt kém tươi, thần kinh yếu ớt lắm - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân phản biện: "Đây cũng là người miền Trung, nhiều người miền Trung chứ không phải mỗi Long Nhật là người miền Trung. Nếu bài đó phải khóc thì hẵng khóc".

Cuối cùng, Long Nhật phải thốt lên: "Thôi được rồi, bây giờ em đã nghĩ lại, không giảm cân nữa. Em sẽ ăn bánh chị Hồng Vân cho.

Tôi ăn hai ổ bánh mì của anh Kim Tử Long xong rồi, giờ ăn tiếp bánh ngọt của chị Hồng Vân. Tôi thề sẽ không giảm cân nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại