Novotel Villas: Giấc mơ thành hiện thực

Hoàng Long |

Bỏ lại cái nắng chói chang của những ngày hè Hà Nội, mặc cho chứng viêm họng và nghẹt mũi, tác phẩm của những giấc ngủ gắn với điều hòa triền miên hành hạ, gia đình tôi quyết định đến Đảo Ngọc Phú Quốc, bắt đầu hành trình biển xanh vẫy gọi.

Trước đó cả tháng, tôi đã lùng sục chán chê trên web, hỏi thăm bạn bè để chọn nơi nghỉ dưỡng cho cả nhà. Biển sạch, đẹp, nước ấm là sức hút lớn của Đảo Ngọc, sau rất nhiều cân nhắc, Novotel Villas được chấm điểm cao nhất và trở thành điểm đến ngày hè của đại gia đình.

Novotel Villas: Giấc mơ thành hiện thực - Ảnh 1.

Ông bà nội chọn Novotel Villas vì chỉ mất 5 phút đi lại từ sân bay Phú Quốc và cũng chỉ mất 10 phút từ khu nghỉ dưỡng để tới thị trấn Dương Đông, để khám phá các danh thắng nổi tiếng Phú Quốc như Suối Tranh, Dinh Cậu, Chùa Hộ Quốc, làng ngọc trai, nước mắm và chợ đêm…

Bin, Bông lại mê mẩn với 3-4 bể bơi rộng tít tắp, những con đường rộng rãi, rợp bóng cây xanh để thả sức với giày trượt mỗi sáng sớm hay khi hoàng hôn xuống, trong quần thể khu nghỉ dưỡng rộng rãi nhiều tiện ích.

Còn với vợ chồng tôi, một căn biệt thự 3 phòng ngủ, có cửa sổ và ban công rộng nhìn xuống bể bơi, sân vườn riêng với đầy hoa lá, phòng khách rộng rãi, phòng tắm tiện nghi, một khu bếp riêng với đầy đủ lò nướng, thiết bị hiện đại từ lâu đã là giấc mơ trong cuộc sống bộn bề, ồn ào nơi phố thị Hà Nội.

Novotel Villas: Giấc mơ thành hiện thực - Ảnh 2.

Novotel Villas đón đại gia đình vào một ngày nắng đẹp rực rỡ, trên đường về khách sạn, trời bất chợt đổ mưa rào, ấy vậy mà chỉ 4 phút sau, nắng đã lại ló ra, tinh nghịch nhảy nhót khắp con đường dẫn vào khu biệt thự.

Nụ cười mến khách, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lễ phép của mấy chàng nhân viên trẻ tuổi theo đúng chuẩn quốc tế của Tập đoàn Accor khiến ông bà nội hài lòng ra mặt, còn lũ trẻ vốn tính hiếu động sau một hồi nghỉ ngơi nhất định đòi xuống biển khám phá.

Lo ngại biển lạnh sau cơn mưa như nhiều vùng biển khác của bà nội đã được xóa tan khi cả nhà có thể vùng vẫy thỏa thích trong làn nước trong xanh, nhìn rõ cát mịn dưới chân, mà luôn có cảm giác nước rất ấm.

Sóng biển nhè nhẹ vỗ bờ cho phép tôi thảnh thơi nằm ngửa trên mặt nước, ngắm trời xanh trải rộng tít tắp.

Còn ông xã trải nghiệm môn chèo thuyền kayak rồi chơi vài séc bóng chuyền, chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên tại Novotel Phu Quoc Resort bên ly cocktail ở Ocean bar.

Cảm giác thật thư thái, tuyệt vời, không phải lo lắng để mắt tới lũ trẻ nhờ bộ quần áo bơi liền mảnh tiện dụng của speedo.

Tự thưởng cho mình chút thời gian an nhàn, hai mẹ con tôi quyết định bữa trưa đầu tiên cả gia đình sẽ khám phá ẩm thực Đảo Ngọc với nhà hàng Food Exchange nằm tại sảnh khách sạn Novotel Phu Quoc Resort.

Chỉ gần 200.000 đồng/người, cả nhà có thể thưởng thức nhiều món ăn Á Âu được chế biến rất ngon miệng, hợp khẩu vị nên mặc dù mẹ chồng tôi rất kỹ tính vẫn thưởng thức món gỏi cá trích ngon lành còn lũ trẻ thì say mê với món pizza trứ danh của Novotel.

Tranh thủ buổi chiều ông nội và anh xã xách máy ảnh khám phá khu nghỉ dưỡng mang dáng dấp kiến trúc mê hoặc của một làng chài ven biển do các kiến trúc sư tài hoa của Kume Asia (Nhật Bản) thiết kế, giành tới 5 giải thưởng của Vietnam Property Awards 2016, trong đó tôi nhớ có một hạng mục là "Khách sạn có thiết kế kiến trúc đẹp nhất".

Còn lũ trẻ mê say trong phòng tô tranh, nặn tượng, hai đứa đặc biệt thích thú với khu vực check in vân tay, còn mẹ con tôi khám phá chợ hải sản tại thị trấn Dương Đông bằng xe đưa đón của CEO Group.

Hải sản Phú Quốc có giá cả rất dễ chịu, lại vô cùng tươi ngon, mua rất dễ vì không phải mặc cả hay lo nạn chặt chém. Lặc lè 2 túi đầy, chúng tôi trở về biệt thự, đưa tất cả vào tủ lạnh và cùng gia đình chuẩn bị đón hoàng hôn trên bờ biển Bãi Trường.

Thật khó có thể diễn tả cảm xúc khi được hạnh phúc bên những người thân yêu nhất, ngắm mặt trời đỏ rực như một quả cầu khổng lồ từ từ lặn xuống biển.

Đến giờ mới có thể hiểu vì sao Novotel Phu Quoc Resort được trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor ghi danh "nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam".

Được tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình với lẩu nướng hải sản, cháo nhum, anh em Bin Bon sau một ngày chạy nhảy, ăn uống ngon lành, no tới độ kêu lên "con sắp vỡ bụng rồi mẹ ơi", ông bà vui vẻ bên các cháu xem ảnh chụp hồi chiều, thật sự không có niềm vui nào sánh bằng.

Hai vợ chồng mắt lấp loáng vui, bảo nhau, bõ những ngày cầy cuốc cật lực nơi công sở.

Cũng thật lạ, ở Hà Nội từ cháu bé, tới ông bà, ai cũng viêm họng, ho khù khụ do điều hòa trong phòng kín, sau 2 ngày ở Phú Quốc, bệnh tật biến mất tiêu, ai nấy đều khỏe khoắn, đầy năng lượng sống, không khí đầy ắp ôxy, theo như nhận xét tinh tế của mẹ chồng tôi "thật dễ chịu".

Novotel Villas: Giấc mơ thành hiện thực - Ảnh 3.

Thoắt cái kỳ nghỉ 3 đêm 4 ngày đã trôi qua, vẻ đẹp quyến rũ của biển, đất trời và thiên nhiên Phú Quốc, cùng với lòng mến khách và chân chất của người dân nơi đây đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp đẽ với cả gia đình.

Kết thúc kỳ nghỉ, sau những trải nghiệm tuyệt vời, khi đã mắt thấy, tai nghe về biệt thự Novotel Villas và khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort, ông bà nội và vợ chồng tôi quyết định sẽ hiện thực hóa giấc mơ trên Đảo Ngọc.

Đó là sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng 3 phòng tại Novotel Villas. Ngân sách còn thiếu một chút, không hề gì nhờ chính sách bán hàng linh hoạt của CEO Group với hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng BIDV, cam kết lợi nhuận 9%/năm trong 9 năm đầu tiên và nhận ngay lợi nhuận 3 năm đầu tiên...

Từ nay Đảo Ngọc sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của gia đình tôi, với những kỳ nghỉ dài ngày giúp chúng tôi tái tạo năng lượng và sức khỏe, tạo ra chất keo dính kết hạnh phúc, không tiền bạc nào có thể mua được.

Không xa nữa, khi khoác lên mình chiếc áo đặc khu kinh tế, chắc chắn rằng ngôi nhà thứ hai của chúng tôi cũng sẽ ngày càng gia tăng giá trị.

Trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và nắm giữ cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Novotel Villas. Hotline: 0903 26 1123 - 0907 89 1686 - 0945 23 2326.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại