Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong

Link |

Tuy vẫn rất lạc quan và thoải mái khi được ở lại Việt Nam lâu hơn với bố mẹ đẻ, song chị Quyên lại lo lắng cho ông xã đang sống gần vùng dịch, cuộc sống xáo trộn không ít, vợ chồng con cái phải xa cách nhau bất đắc dĩ.

Từ lúc lấy chồng cho tới bây giờ, chưa năm nào bà mẹ trẻ Đỗ Quyên "được" về Việt Nam ăn Tết lâu như thế này.

Đáng lẽ ra 3 mẹ con chị bay trở lại Hong Kong từ mùng 9 Tết, nhưng vì dịch viêm phổi do virus corona bùng phát nên buộc phải hủy vé. Cả 2 con chị là bé Fanta - Hoàng Chí Hồ (4 tuổi) và Elsa - Hoàng Tử Du (gần 1 tuổi) đều còn quá nhỏ nên chị muốn đảm bảo an toàn cho lũ trẻ.

Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 1.
Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 2.
Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 3.

1 tuần nữa Đỗ Quyên mới có thể đưa con về đoàn tụ với chồng, gia đình nhỏ của chị đã xa nhau gần 1 tháng rồi.

Những ngày vừa qua, tuy Vũng Tàu dịch bệnh không đáng ngại, song tình hình ở Hong Kong khiến Đỗ Quyên vô cùng lo lắng cho chồng. Ngày nào vợ chồng chị cũng gọi điện nói chuyện qua video với nhau, động viên nhau cố gắng vượt qua quãng thời gian xa cách ngoài ý muốn.

"Chồng mình có một quán ăn, vẫn mở cửa bán hàng bình thường, chiều tối xong việc về nhà là anh qua ăn cơm cùng ông bà nội của lũ nhỏ, rồi gọi video để hỏi thăm các cháu. Ba Fanta nói bên đó học sinh được nghỉ tới tận đầu tháng 3 để tránh dịch corona, mình cũng muốn lùi vé nữa nhưng sợ nếu chẳng may dịch bùng hơn, bị cấm bay thì 3 mẹ con sẽ kẹt lại, nên phải về đúng ngày 15/2 này không thì ba lũ trẻ mong. Đi làm về nhà thấy vắng vợ con, anh ấy buồn lắm".

Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 5.
Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 6.

Mẹ con Quyên về Việt Nam ăn Tết nhà ngoại, chưa kịp quay về đã gặp biến cố do dịch corona.

Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 7.
Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 8.

Từ lúc phải ở lại Việt Nam do dịch viêm phổi cấp diễn biến phức tạp, Quyên chỉ ở nhà trông con, ông bà ngoại cũng không cho ra đường nên thi thoảng chị mới "trốn" ra ngoài ăn ốc cùng hội chị em thân thiết rồi về.

Chị cũng đã mua khá nhiều quà để mang sang Hong Kong tặng mọi người, nhưng có lẽ quý giá nhất là những chiếc khẩu trang vải giá chỉ 10-20k, và một ít khẩu trang y tế cho người thân bạn bè đang thiếu thốn.

"Mình có cập nhật tình hình ở Hong Kong liên tục, mới chỉ 2 tuần thôi mà cuộc sống của mọi người thay đổi hoàn toàn.

Bình thường thì giá cả bên đó chỉ nhỉnh hơn ở Việt Nam chút thôi, nhưng bây giờ món gì cũng đắt. Rau củ quy ra tiền Việt tận 150k/ mớ, mà không phải là đủ 1kg đâu chỉ được vài lạng thôi. Giấy ăn, mì tôm, thực phẩm… đều bị người dân thu gom tích trữ để trong nhà, xem ảnh bạn bè gửi cho mà giật mình. Có người còn không mua được gạo về cho gia đình.

Giá rau quả ở Hong Kong đã tăng giá lên đáng kể.

Khẩu trang thì thôi khỏi nói, dã man lắm. 1 hộp 50 cái quy ra tiền Việt là 5,4 triệu đó! Khẩu trang y tế thì vẫn khan hiếm đắt đỏ. Những nơi bán đúng giá thì 1 ngày chỉ bán ra 20 hộp thôi. Khu nhà mình ở là Wong Tai Sin, không phải vùng dịch nghiêm trọng, chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi nhưng khẩu trang với nước rửa tay sát khuẩn cũng khan hiếm, phải đi xếp hàng mới mua được.

Mọi người đều đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế đi lại, các trường học như trường Fanta thì thông báo nghỉ đến 2/3.

Tầm mùng 7 Tết khi 3 mẹ con chuẩn bị hành lý về rồi thì anh xã gọi điện kêu dịch bùng phát bên đó, dặn dò mình ở Việt Nam phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Xem tivi báo mạng để cập nhật tình hình dịch hàng ngày cũng thấy lo sợ, mấy hôm tới ra sân bay lo 2 đứa nhỏ quá…".

Nỗi lo lắng lớn nhất của bà mẹ trẻ lúc này chính là việc đưa 2 bé Fanta, Elsa về Hong Kong an toàn.

Suốt mấy ngày nay mẹ con chị Quyên chỉ quanh quẩn ôm nhau, sang nhà chú dì chơi, hết ăn rồi lại ngủ. Bà mẹ trẻ cố gắng ăn hết những món ngon quê nhà để về Hong Kong đỡ thèm, nghĩ đến cảnh 1 tuần nữa tay xách nách mang lên máy bay mà dở khóc dở cười.

"Thằng Fanta đang ham vui không chịu về, nó suốt ngày bảo mẹ với em về với bố đi, còn nó ở lại Việt Nam chơi, nghịch kinh khủng. Chỉ mong sớm hết dịch để thằng nhỏ đi học lại cho ngoan. Ngày nào cũng nhắn tin nhắc chồng uống vitamin C với trà gừng mà không biết có nghe lời không. Bình thường có vợ ở nhà là lười lắm, vợ pha cho mới chịu uống. Còn lại thì cả ở Việt Nam lẫn bên kia, người thân gia đình mình đều đang áp dụng đầy đủ các biện pháp được khuyến cáo để phòng tránh nhiễm corona".

>> Bấm để xem: WHO đính chính 10 tin đồn rất nhiều người nhầm tưởng về virus corona, hiểu đúng sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tật hiệu quả hơn

Nỗi khổ xa chồng bất đắc dĩ của cô vợ người Việt cùng 2 con nhỏ vì Corona, tiết lộ cuộc sống hiện tại của anh chồng một mình tại Hongkong - Ảnh 9.

Đỗ Quyên chỉ mong sớm được quay lại cuộc sống giản dị thường nhật ở Hong Kong cùng chồng con.

Ăn Tết ở Việt Nam lâu thì vui, nhưng chị Quyên cũng nhớ ông xã và tổ ấm nhỏ xinh của mình. Bà mẹ trẻ mong ai cũng bình an đi qua đại dịch corona, để chị lại được bế con ra phố dạo chơi, đưa con gái Elsa đi đón anh Fanta ở trường mỗi chiều, rồi 3 mẹ con cùng ghé cửa hàng thăm ba lũ nhỏ. Cái nhịp sống thường ngày bình dị tưởng chừng nhàm chán ấy, bây giờ nghĩ lại bỗng trở thành mong ước xa xỉ lạ lùng…

(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại