Nỗi khổ của những cô nàng mang tiếng... “tàn nhang thì bạc phận”

Củ Cải |

Nếu như giờ đây với nhiều người “hồng nhan là bạc tỉ” thì những cô nàng mà có nhan sắc kém duyên thì sẽ bị xem là “tàn nhang là bạc phận”.

Đã là con gái thì chị em nào mà chẳng mong mình được xinh đẹp, dễ thương không thì chí ít cũng cao ráo, dáng người thon gọn đúng không nào? Thế nhưng không phải bất cứ điều gì chúng ta mong muốn đều sẽ trở thành sự thật đâu nhé.

Nếu như bạn may mắn có được một gương mặt xinh xắn thì quả là tốt rồi, đi đâu cũng được người ta săn đón, ưu tiên. Với chuyện yêu đương, mấy cô nàng xinh xinh, dễ thương thì dĩ nhiên sẽ dễ dàng có bồ hơn là cái chắc rồi.

Nỗi khổ của những cô nàng mang tiếng... “tàn nhang thì bạc phận” - Ảnh 1.

Bài viết thu hút tới hơn 21.000 lượt tương tác cũng như bình luận và chia sẻ từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Và cũng chính vì nỗi buồn rằng bản thân chẳng xinh xắn, dễ thương mà một cô gái trẻ đã liệt kê là loạt nỗi khổ với tựa đề: “Nếu bạn xấu thì bạn không có quyền”.

Bài viết của cô gái sau khi chia sẻ lên một diễn đàn đã thu hút tới hơn 21.000 lượt tương tác từ dân mạng chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Ra trường và đã đi làm được hơn 1 năm qua, thế nhưng cô nàng này lại không may mắn và chỉ sở hữu chiều cao “3 mét bẻ đôi”, chưa kể vậy cô nàng còn tự nhận: “mặt đầy mụn, không xinh, không dễ thương (dù cho mình có trang điểm nhẹ nhàng)”...

Và rồi bạn có biết rằng cô nàng đã tự chiêm nghiệm từ bản thân mình ra điều gì không?

Nỗi khổ của những cô nàng mang tiếng... “tàn nhang thì bạc phận” - Ảnh 2.

Cô nàng cho rằng không xinh thì sẽ gặp nhiều lắm những nỗi khổ "không tên". (Ảnh: Minh họa)

“...Không xinh khổ lắm các bạn ạ!

1. Đi xe buýt không được người khác nhường ghế. Mình thấy mấy bạn xinh xinh hay được các bạn nam nhường ghế lắm. Đã thế mình lại lùn toàn ngửi nách các bạn thôi.

2. Đi xe khách không được phụ xe xách hộ đồ xuống xe. Mấy bạn xinh xinh được các anh phụ xe hộ tống vào tận vỉa hè còn mình dù nặng hay cồng kềnh vẫn phải tự xách.

3. Xấu thì dù mặc quần áo đẹp mấy vẫn xấu. Nói thật là mấy bạn xinh có mặc giẻ lau vẫn xinh.

4. Mấy bạn xinh chỉ cần kêu đói quá là có đồ ăn. Còn mấy bạn xấu thì xếp hàng đi không đến lượt đâu nhé.

5. Mấy bạn xinh thì làm gì cũng có người yêu, chứ mình thì có mặt hoa da phấn cũng không ăn thua.

6. Đi học, đi thi mình chẳng được chỉ bài đâu, như đứa tự kỉ; mấy bạn xinh toàn được các bạn khác nhắc bài.

7. Gửi xe thì xấu như mình chẳng ai dắt hộ, mấy bạn xinh người ta lao vào dắt hộ xe cho còn ân cần hỏi: "Em cẩn thận không bị ngã"...

Nỗi khổ của những cô nàng mang tiếng... “tàn nhang thì bạc phận” - Ảnh 3.

Con gái mà xinh xắn dễ thương thì luôn được mọi người ưu ái. (Ảnh: Minh họa)

Đấy mới chỉ là 7 điều mà cô nàng tự rút ra từ bản thân mình thôi đấy nhé, phải là cô nàng không mấy xinh đẹp thì bạn mới hiểu được nỗi tủi thân, thiệt thòi mà người ta phải nhận.

Ai sinh ra trên đời mà chẳng muốn mình có một nhan sắc xinh đẹp để được nhiều người yêu mến, thế nhưng đâu phải mình muốn là được.

Và rồi cô nàng này lại nghĩ rằng: “...Xã hội giờ chỉ chú ý tới bề ngoài thôi. Bề ngoài không bắt mắt thì ai quan tâm làm gì tới tâm hồn. Xấu không phải là tội, mà chỉ là có lỗi thôi, có lỗi với chính cuộc đời mình”...

Thế nhưng dường như có rất nhiều bạn trẻ khác lại cho rằng thực ra xấu không phải là cái lỗi, cũng chẳng phải là cái tội.

Chuyện người đẹp được ưu ái là đương nhiên rồi, mình chán nghe mấy bạn cứ nói rằng: “Xã hội này chỉ chú ý bề ngoài mà không quan tâm tâm hồn tôi”.

Mình thấy đầy người xấu xí mà họ vẫn thành công, hạnh phúc đấy thôi. Xuất phát điểm có thấp thì phải cố gắng, khóc lóc than phiền đầu có giải quyết được gì” – bạn có tên Linh Chi bình luận.

Nỗi khổ của những cô nàng mang tiếng... “tàn nhang thì bạc phận” - Ảnh 4.

Rất nhiều bạn trẻ khác thì cho rằng dù có xinh hay xấu thì cũng là do bản thân mình cố gắng tới đâu. (Ảnh: Minh họa)

Hay một bạn khác chỉ trích nặng nề hơn: “3m bẻ đôi, mặt lại đầy mụn, không xinh, không dễ thương và có vẻ cũng không giỏi nữa thì còn kêu ca gì.

Chị gái không muốn đi xe buýt hoặc xe khách bị phân biệt đối xử, thì kiếm tiền mua ô tô đi cho sướng.

Còn đi thi không được chỉ bài thì học chăm vào, như vậy thì cần gì bố con thằng nào.

Ăn mặc, quần áo, phấn son thì tự giác mà làm đi, chăm sóc bản thân tốt vào, ngồi đấy kêu ca gì nữa. Nói thật là em thấy mấy đứa con gái đẹp, chúng nó làm đẹp đến chết mệt đi đó.

Cứ ngồi không ngửa mặt lên trời, hay cắm mặt vào điện thoại, máy tính than thân trách phận cũng không giúp ích được gì đâu. Lấy cái gương ra nhìn vào đấy mới thấy có động lực mà phấn đấu chị ạ”.

Thế nên mới thấy dù bạn là cô gái xinh hay xấu, nhan sắc có được trời phú hay không thì cũng phải có người biết chăm sóc và bảo vệ chính bản thân mình. Chỉ cần ta còn cố gắng muốn đẹp thì tôi tin rằng ai cũng sẽ có thể trở nên xinh đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại